WGPHH - “Hát để yêu Chúa và Phục vụ Hội Thánh”. Đó là lời chia sẻ của Cha phó Phêrô Nguyễn Công Lục trong Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu - quan thầy ca đoàn Chuẩn xứ Ba Đông.
Hoà chung với toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị Thánh của Tình yêu và lòng phó thác, vào lúc 19g45’ thứ Tư, ngày 01/10/2025, tại nhà thờ Chuẩn xứ Ba Đông, Cha phó Phêrô Nguyễn Công Lục đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, bổn mạng ca đoàn Chuẩn xứ.
Hiệp dâng Thánh lễ có quý Dì Cộng Đoàn MTG Hoàng Xá, quý chức trong HĐGX, quý ân nhân, thân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Chuẩn xứ.
Để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng lễ, vào lúc 16g00’, anh chị em ca đoàn được thầy xứ Gioan Hồ Văn Chục giúp tĩnh tâm và gợi ý xét mình để lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phêrô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các xứ truyền giáo, cũng như mọi thành phần dân Chúa trong Chuẩn xứ, đặc biệt những ai nhận thánh Têrêsa làm quan thầy luôn được rồi dào ơn lành của Chúa. Cách riêng cho anh chị em ca đoàn luôn noi gương Thánh bổn mạng sống đơn sơ, phó thác và hết lòng yêu mến Chúa trong công việc phục vụ của mình.
Giảng trong Thánh lễ, Trong bài giảng, cha Phêrô nhấn mạnh với cộng đoàn về con đường thơ ấu thiêng liêng mà thánh nữ Têrêsa đã sống: luôn đặt trọn niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa, sống khiêm nhường và phó thác. Thánh nữ đã từng viết: “Tôi chỉ có tình yêu, và với tình yêu đó tôi sẽ hát ca mãi cho đến khi chết.”
Từ tâm tình đó, cha mời gọi ca đoàn ý thức rằng: hát không chỉ để cộng đoàn nghe, cũng không phải để phô diễn giọng hát, nhưng là để ca ngợi Chúa và nâng tâm hồn mọi người lên cùng Chúa. Để thực hiện được sứ vụ này, mỗi ca viên đã hy sinh rất nhiều: đi tập hát buổi tối sau một ngày làm việc mệt nhọc, hay gác lại công việc gia đình để tham dự tập hát và phục vụ Thánh lễ. Những “hy sinh bé nhỏ” ấy trở nên đẹp lòng Chúa khi được thực hiện với tình yêu.
Cha đặc biệt mời gọi các thành viên ca đoàn noi gương thánh bổn mạng: