Giáo xứ Hương Tran – Trung thu 2025: “Đêm Trăng An Bình Bên Chúa”
Cập nhật lúc 15:47 07/10/2025
WGPHH - Tết Trung Thu, Tết của tuổi thơ, giáo xứ Hương Tran lại một lần nữa rộn ràng tiếng cười, ánh mắt trẻ thơ rực sáng niềm vui trong chương trình đêm hội mang chủ đề: “Đêm Trăng An Bình Bên Chúa”, diễn ra vào tối thứ Hai ngày 06/10/2025 (tức ngày 15/8 Âm lịch).
Từ 18h00, tiếng trống hội rộn ràng vang lên, báo hiệu đoàn rước đèn bắt đầu tiến về khuôn viên thánh đường. Những chú lân đỏ vàng múa nhảy cùng chiếc đèn lồng nhỏ xinh đủ sắc màu lấp lánh trên tay các em thiếu nhi như ánh lên hy vọng, bình an và niềm hân hoan trong lòng mỗi người, như nối dài ánh sáng yêu thương về phía ngôi thánh đường thân thương.
Đúng 18h30, cộng đoàn cùng quy tụ nơi bàn tiệc Thánh Thể để tham dự Thánh lễ, do Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn chủ tế. Bầu khí trang nghiêm nhưng chan chứa tình thân. Trong lời giảng lễ, Cha Xứ Gioan Phaolo Trần Anh Tiến đã khơi dậy nơi các em thiếu nhi lòng biết ơn và sống ngoan hiền dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa Giêsu, Người Bạn đồng hành tuyệt vời trong mọi hành trình tuổi thơ.
Sau Thánh lễ, Cha xứ Gioan Phaolô Trần Anh Tiến đã đại diện quý cha và cộng đoàn long trọng tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ Đêm Hội Trăng Rằm. Cha nhấn mạnh: “Trung Thu không chỉ là dịp để các em thiếu nhi vui chơi, mà còn là cơ hội để cộng đoàn bày tỏ tình thương, sự quan tâm và xây dựng một gia đình giáo xứ hiệp nhất, đậm đà tình Chúa và tình người.”
Ngay từ giây phút đầu tiên, sân khấu Trung Thu đã sáng rực với sự xuất hiện vui nhộn của Chị Hằng và Chú Cuội, hai nhân vật quen thuộc đưa các em bước vào thế giới cổ tích, nơi có đèn lồng, có múa lân, có tiếng trống hội, có những vũ điệu tuổi thơ đầy sắc màu để các em luôn cảm nghiệm được Chúa yêu tuổi thơ.
Mỗi tiết mục nghệ thuật đều là món quà tinh thần được chuẩn bị công phu từ các anh chị huynh trưởng, dự trưởng, giới hiền mẫu và các em thiếu nhi trong giáo xứ: - Màn múa lân mở màn đầy khí thế khiến cả sân khấu như bừng tỉnh.
- Những vũ điệu đáng yêu như “Liên khúc Trung Thu”, “Cây Đa Quán Dốc”, “Thằng Cuội”, “Ông Trăng Miệng Cười” khiến cả khán phòng không ngớt vỗ tay.
- Phần đố vui có thưởng do Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn phụ trách khiến bầu khí trở nên rộn ràng và sôi động hơn bao giờ hết.
- Đặc biệt, tiết mục “Đường Con Theo Chúa” đã khép lại chương trình bằng một thông điệp sâu lắng: dù đi đâu, làm gì, Chúa vẫn luôn là ánh trăng dịu dàng soi lối cho tuổi thơ trưởng thành trong đức tin.
BTT Giáo xứ Hương Tran