Giáo Xứ Hoàng Xá Dâng Hoa Khai Mạc Tháng Kính Đức Mẹ Mân Côi Năm 2025
Cập nhật lúc 07:37 07/10/2025
WGPHH - Với tấm lòng sùng kính và mến yêu cách đặc biệt dành tới Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, vào tối Chúa nhật ngày 05.10.2025 toàn thể cộng đoàn giáo xứ Hoàng Xá đã hiệp ý với Hội hoa của giáo xứ, cùng đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ để khai mạc tháng Mân Côi năm 2025.
Trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, vào lúc 19g15 tại sân quảng trường giáo xứ Hoàng Xá, 100 hoa viên là các bà, các chị đến từ giáo xứ Hoàng Xá cùng các chuẩn xứ Ba Đông, Tiền Phong và Minh Xuân đã cùng đồng diễn dâng hoa Kính Đức Mẹ.
Khi những lời ca tôn vinh Mẹ được cất lên thì những điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng và duyên dáng của các chị em hoa viên cũng được hoà nhịp tạo nên một khung cảnh thật sống động, thanh nhã và sốt sáng.
Mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ được hoà chung nhịp đập trái tim mình vào với những bông hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh rực rỡ cùng những chuỗi tràng mân côi để cùng với các bà các chị kính dâng Mẹ Maria tỏ lòng thành kính tri ân.
Vãn hoa dâng Mẹ khép lại với tâm tình con thảo, toàn thể cộng đoàn cùng long trọng hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi được Cha Giuse Đặng Xuân Quý, MF chủ tế vào lúc 19g45 tại nhà Đa Năng của giáo xứ. Hiệp dâng Thánh lễ có Thầy phó tế Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến, Thầy xứ Gioan Hồ Văn Chục, quý Dì MTG cộng đoàn Hoàng Xá cùng mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ mọi người luôn được Chúa yêu thương và chở che. 
Trong bài giảng, Cha Giuse chia sẻ: Giáo Hội đã tôn vinh Đức Maria với nhiều tước hiệu cao quý, và hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Cha mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm và khám phá mầu nhiệm nơi Đức Maria, đồng thời nhận ra chính mầu nhiệm cứu độ nơi mỗi người chúng ta.
Cha Giuse nhấn mạnh: Đức Maria được đẹp lòng Thiên Chúa không phải nhờ những việc lớn lao Mẹ đã thực hiện, nhưng bởi tấm lòng khiêm nhường và tiếng “xin vâng” trọn vẹn. Mẹ đã kết nối và nâng đỡ những tâm hồn đau khổ, trở thành nguồn an ủi cho nhân loại. Dù đã được rước về trời, Đức Maria vẫn luôn hiện diện, yêu thương và cộng tác trong công trình xây dựng Giáo Hội là đoàn con yêu dấu của Thiên Chúa. Đặc biệt, Mẹ đã trao ban cho các tín hữu một khí cụ thiêng liêng là Kinh Mân Côi, để qua lời kinh ấy, mọi người có thể đến gần và chạm gặp Đức Kitô nhờ Mẹ Maria.
Cuối bài giảng Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy đến với Mẹ và siêng lần chuỗi Mân Côi để luôn được Mẹ an ủi động viên khi khó khăn hoạn nạn, luôn được Mẹ nâng đỡ khi yếu đuối và luôn nhận được phúc lành của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.
Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể và khép lại lúc 20g45 qua phép lành cuối lễ của Cha chủ sự Giuse.

Mến chúc quý cộng đoàn luôn được kết hiệp mật thiết với Đức Maria qua việc lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, để qua lời chuyển cầu của Mẹ, mỗi người luôn nhận được sự an ủi khi khó khăn, và luôn nhận được ơn lành trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Những hình ảnh khác:





















BTT Giáo xứ Hoàng Xá