Thứ năm, 23/10/2025

Hiệp Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi Giáo Hạt Hà Tuyên Hùng Hành Hương Năm Thánh 2025 – Những Người Hành Hương Của Hy Vọng

Cập nhật lúc 16:35 23/10/2025
 “Xin vâng, lạy Chúa, vì con tin Chúa yêu con hơn chính con yêu mình.”
WGPHH - Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh 2025 – Những người hành hương của Hy Vọng, sáng ngày 23 tháng 10 năm 2025, khoảng hơn 1.000 hội viên Hiệp Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi Giáo hạt Hà Tuyên Hùng đã quy tụ về nhà thờ Trại Cỏ, giáo xứ Sông Chảy, để cùng nhau sống ngày hành hương Năm Thánh thật sốt sắng và đầy ân phúc.
Ngay từ sáng sớm, các hội viên từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt đã về tụ họp, mang theo niềm vui, lòng yêu mến Đức Mẹ và tâm tình hiệp thông trong đức tin. Khuôn viên nhà thờ ngập tràn tiếng cười, tiếng chào hỏi, cùng niềm hân hoan của những người con Mẹ Mân Côi về bên Mẹ trong dịp đặc biệt này.
Đúng 7g30, Dì Têrêsa Nguyễn Thị Nhung, thuộc Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Tuyên Quang, đã chia sẻ với đoàn hành hương về đời sống truyền giáo, khơi dậy ý thức sứ vụ của mỗi hội viên Mân Côi.
Dì nhấn mạnh: “Mỗi chuỗi Mân Côi không chỉ giúp ta củng cố đức tin, mà còn là lời cầu nguyện góp phần nâng đỡ Giáo Hội trong công cuộc loan báo Tin Mừng.”
Sau đó, Dì Têrêsa hướng dẫn cộng đoàn sám hối, nhìn lại chính mình để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải – một điều kiện cần thiết để được lãnh nhận ơn toàn xá Năm Thánh. Bầu khí thinh lặng và sốt mến bao trùm, khi từng người cúi đầu xưng thú và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.
 
Đúng 10g00, mọi người tập trung tại nhà thờ để cử hành nghi thức hành hương về Nhà Đức Mẹ La Vang, trong tâm tình cầu nguyện và tạ ơn. Những bước chân hành hương hòa trong tiếng hát kinh Mân Côi như lời tuyên xưng niềm tin và lòng cậy trông nơi Mẹ.
 
 

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh Lễ trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi, do Cha Giuse Đỗ Ngọc Tháp chủ tế, cùng với quý cha trong giáo hạt đồng tế.
 
Dựa trên bài Tin Mừng Luca 1,26–38, Cha Giuse Đỗ Công Tiếu dẫn vào bài giảng bằng một nhận định rất thực tế và đánh động: “Cuộc sống hôm nay, hai chữ ‘xin vâng’ trở nên hiếm hoi và khó nói hơn bao giờ hết. Người ta dễ nói ‘tôi muốn’, ‘tôi thích’, ‘tôi chọn’, nhưng ít khi dám nói ‘xin vâng’ – nhất là khi điều ấy đòi hỏi hy sinh.”
Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng giữa thế giới đầy tiếng ồn, tiếng “xin vâng” của Đức Maria vẫn vang lên như một lời mời gọi phó thác và tin tưởng trọn vẹn.
Cha Giuse mời gọi mỗi hội viên Mân Côi sống tinh thần ‘xin vâng’ của Mẹ. Ngài nói: “Kinh Mân Côi không chỉ là những chuỗi hạt được lần, mà là những hạt ‘xin vâng’ nối tiếp nhau. Mỗi lời Kính Mừng là một nhịp cầu nối lòng ta với Mẹ, và qua Mẹ, đến với Chúa Giêsu.”
Ngài nhấn mạnh: “Mỗi lần ‘xin vâng’ nhỏ bé trong bổn phận, trong lời cầu nguyện, trong hy sinh – đều góp phần làm cho ý Chúa được nên trọn nơi trần thế. Với các gia đình, hãy học nơi Mẹ sự âm thầm hiền lành, để mái ấm luôn chan chứa bình an và cầu nguyện. Với mọi tín hữu, hãy nhận ra trong mọi biến cố đời mình, dù vui hay buồn, vẫn có một lời mời của Thiên Chúa cần được đáp lại bằng ‘xin vâng’.”
 
 

Trước khi kết thúc, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi tâm tình tri ân và phó thác.
 
 

Thánh Lễ kết thúc lúc 11g00, trong bầu khí linh thiêng và hân hoan. Mọi người ra về với niềm vui bình an, mang theo trong tim ánh sáng của Mẹ, niềm vui của Mẹ, và đức tin của Mẹ.
 
 

Ước mong rằng, sau ngày hành hương đầy ân sủng này, mỗi hội viên Mân Côi sẽ ra về với trái tim của Đức Maria, trái tim biết tin, biết lắng nghe, biết yêu và biết “xin vâng”. Để rồi giữa thế giới hôm nay, qua lời cầu nguyện Mân Côi và đời sống chứng nhân, người ta sẽ nhận ra nơi các hội viên hình ảnh của Mẹ, người Nữ của niềm tin và hy vọng.
“Xin Mẹ dạy chúng con biết lặp lại mỗi ngày: Xin vâng, lạy Chúa, vì con tin Chúa yêu con hơn chính con yêu mình.”

Một số hình ảnh:
BTT Giáo hạt Hà - Tuyên - Hùng
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Lương Sơn Tôn Vinh Đức Maria Trong Tháng Mân Côi
Giáo xứ Lương Sơn Tôn Vinh Đức Maria Trong Tháng Mân Côi
Với truyền thống tốt đẹp để bày tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, trong tháng Mân Côi này, cùng với việc đọc kinh liên gia, giáo xứ Lương Sơn đã long trọng tổ chức các buổi tôn kính Đức Maria, hướng lòng mọi người con về Mẹ qua những lời kinh, khúc hát và những đóa hoa thiêng liêng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log