Thứ hai, 20/05/2024

Lễ Giáng Sinh - “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”

Cập nhật lúc 15:25 24/12/2014
Tại sao một người không kitô này lại cảm thấy choáng váng khi đối diện với mầu nhiệm nhập thể? Còn chúng ta, liệu chúng ta có quá quen khi nghe nói hoặc đọc câu: Thiên Chúa làm người và ở với chúng ta không?
Trong một trại tù của Phát xít Đức, các tù nhân đã xin Jean Paul Sartre (một triết gia hiện sinh vô thần nổi tiếng của Pháp) viết cho họ một đoạn thơ ngắn để mừng Noel. Mặc dù là một nhà vô thần nổi tiếng, Jean Paul Sartre chấp thuận nguyện vọng của các bạn đồng hành xấu số, viết một đoạn thơ tuyệt hay: “Vâng, nếu Thiên Chúa thực sự chấp thụân làm người, làm thân phận bọ rệp như chúng ta. Vâng, nếu Ngài là như vậy, thì tất cả cuộc đời chúng ta cũng không đủ chứng minh để thể hiện tấm lòng biết ơn được”.
Tại sao một người không kitô này lại cảm thấy choáng váng khi đối diện với mầu nhiệm nhập thể? Còn chúng ta, liệu chúng ta có quá quen khi nghe nói hoặc đọc câu: Thiên Chúa làm người và ở với chúng ta không? Chúng ta biết rằng đối với những người hồi giáo quan niệm về một Thiên Chúa vĩ đại vô biên là một quan niệm tuyệt đẹp và chính đáng. Vì thế họ không có thể chấp nhận Thiên Chúa có thể làm người được. Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa lại trở thành con búp bê. Các nhà khoa học, triết học và trí thức nếu không có đức tin thì cũng từ chối tín lý này của những người kitô chúng ta.
Để xác nhận một điều bất thường như vậy, trước hết là phải tin vào tình yêu và chỉ có tình yêu mới giải thích điều không có thể giải thích được. Nơel là có thật mọi người đều công nhận, nhưng cái đích thực nhất vẫn là một bước đột phá của tình yêu. Trước hết và trên hết đó là một cuộc hẹn gặp tình yêu mà Thiên Chúa đề nghị với nhân loại chúng ta .
Ngay từ khi dựng nên vũ trụ và cả từ khi nhân loại sa ngã, Thiên Chúa đã chú ý đến câu chuyện tình với nhân loại. Cuộc gặp gỡ này đã được lên chương trình từ lâu. Ngài đã nhắc lại cho dân tộc Do Thái biết rằng họ chính thức được gửi gấm lời hẹn gặp này.
 
Noel chính là lời hứa hẹn gặp được thực hiện. Thiên Chúa nói với thế giới rằng”Ta đây”. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng cuộc gặp gỡ này lại được thực hiện bằng việc nhập thể? Ai có thể tưởng tượng được rằng đứa trẻ sinh ra tại Belem lại là Lời Thiên Chúa đã có từ ngàn đời.
Ngôi Lời (Lời Thiên Chúa) hạ mình cách lạ thường để trở nên đứa trẻ bé nhỏ (infans có nghĩa là không nói) chứng tỏ Thiên Chúa yêu nhân loại tới mức nào, vì chính Ngài lại trở nên một con người. Thiên Chúa trở nên rất gần và không xa lạ với con người. Thật là vô ích khi người ta tìm kiếm Ngài trên các tầng mây hoặc ở đâu đó để gặp Ngài. Ngài ở đây! Ngài ở trong chuồng bò. Đó là một cuộc hẹn gặp tình yêu, vì Ngài đến với dáng vẻ của một đứa trẻ, mà đứa trẻ là dấu hiệu tuyệt vời nhất của tình yêu. Cậu bé này nằm trong hang đá không đe dọa ai và cũng chẳng làm cho ai sợ. Cậu bé chỉ có thể gợi lên hình ảnh của tình yêu mến. Người lớn dù cứng cỏi đến đâu cũng phải rung động trước một đứa trẻ gọi mình và níu kéo lấy mình.
Trẻ Giêsu này thực sự đã đem lửa tình yêu cho thế giới:
- Đến thế giới để lật nhào những ích kỷ đê hèn của chia rẽ và ghét ghen.
- Đến thế giới kêu lên rằng: tất cả mọi người đều là con chung một Cha.
- Đến thế giới biết để nói rằng tình yêu mới là đích thực, còn tất cả những thứ khác đều là mây khói.
Tại hang đá, dù trẻ thơ Giêsu không nói, nhưng sứ điệp của Ngài là rất rõ ràng. Hôm nay đến tham dự lễ Noel, chúng ta có thái độ gì?
- Phải chăng đó là thói quen, hay cũng chỉ là một truyền thống kỷ niệm của Kitô giáo?
- Phải chăng để múa hát và nghe những bản thánh ca du dương?
- Phải chăng để được nghe tiếng gọi của trẻ thơ vang lên trong tim: Ngài đang chờ tôi.
Có thể Noel này, Thiên Chúa không gặp được tôi và không gặp được bạn, vì bạn và tôi lơ đãng hoặc cố tình quên rằng Ngài đã đến. Thánh Gioan Tông đồ đã nói: “Ngài đã đến với gia nhân Ngài , nhưng gia nhân Ngài lại không nhận biết Ngài”. Thật vậy, nhiều người Palestina không có mặt trong cuộc hẹn gặp này ngày Chúa sinh ra, vì họ không nhận biết Ngài. Họ chờ Đấng Cứu Độ đến, nhưng Đấng Cứu Độ đến dưới dạng một trẻ thơ sinh ra trong một gia đình nghèo hèn và vì thế không phù hợp với tư tưởng của họ.
Con nguời thời nay khó nhận biết Thiên Chúa trong đứa trẻ thơ này vì cũng có tư tưởng như vậy. Họ chờ đợi một Thiên Chúa có thể phân phát cho họ tiền bạc, giàu sang và quyền bính.
Nơi nào con người đói khát công chính, thì nơi đó là Belem. Nơi đó Thiên Chúa ở gần trái tim họ. Nơi đó Thiên Chúa có thể sinh ra và lớn lên. Vì chưng “tất cả những ai đón nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa”. Đúng thế! Chúng ta đừng quên rằng tại hang đá chỉ có những con người đơn sơ là những trẻ mục đồng. Họ chẳng cần đặt vấn đề gì nhiều trước khi tin rằng trẻ tho này là Đấng Thiên Sai và họ đã chạy đến hang đá.
Thế nhưng Noel có phải là hoàn toàn là êm đẹp cho hết mọi người không? Phải chăng Noel có thể là một thất bại trong ý nghĩa của việc Chúa đến mà nhiều người thời xưa cũng như nay chưa hề biết? Không! Không phải Thiên Chúa tốn công mà không được gì. Noel không phải là những chương trình ca nhạc vui chơi hoặc đốt lửa trại. Noel càng không phải là chuyện thần thoại hoang đường của những trẻ nhỏ hiền lành tóc xoăn dưới muôn ngàn tinh tú. Noel thực là một ngày đại lễ hy vọng của Kitô giáo: “Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta”. Noel vẫn là ngày lễ của vui mừng.
Không phải là Thiên Chúa không biết Noel của chúng ta thường là một ngày lễ ăn chơi hơn là ngày lễ của tâm hồn. Ngài biết chính xác đêm Noel này cũng có thể có những người buồn bã. Ngài biết chính xác đêm nay cũng có kẻ lợi dụng làm điều xấu trộm cắp cướp giật, khi chúng ta kỷ niệm một biến cố trọng đại. Tuy nhiên, Ngài cũng tin rằng nhiều người vẫn có thể hiểu được tình yêu thương của Ngài. Không bao giờ Ngài đã thất vọng vì con người và vì thế mà Ngài đã ban Con của Ngài cho chúng ta. Vui sướng chừng nào khi chúng ta chiêm ngắm Con của Ngài với dáng vẻ của đứa trẻ thơ nằm trong máng cỏ.
Thiên Chúa vui sướng và cả chúng ta cũng vui sướng vì Con của Ngài chạy mau đến để cứu chuộc chúng ta: “Từ 2 ngàn năm nay giao ước Tình Yêu mà Thiên Chúa theo đuổi chúng ta đã không hề bị đổ vỡ. Từ đêm Noel đầu tiên và cho đến muôn đời Thiên Chúa luôn được hứa hẹn cho con người. Chúa Giêsu hôm nay không vắng mặt khoỉ trái đất chúng ta. Chúng ta sung sướng vì hy vọng của chúng ta đã xé toang khung trời vũ trụ chật hẹp và ích kỷ này; chúng ta là những nhân chứng cho nước trời vĩnh cửu, cho trái đất tình huynh đệ và bình an”. Nhiều bạn trẻ vẫn thường hát: “Sống là yêu thương, và yêu thương là chia sẻ, và chia sẻ là hát”.
Dù nhiều người chưa biết tới Noel, nhưng Noel không phải là một cuộc hẹn gặp còn thiếu đối với tất cả mọi người. Hơn 2 ngàn năm nay, dù sao thế giới vẫn có nhiều đổi thay. Phải chăng Chúa Kitô Giêsu đã không đến để kiến tạo thời đại tình yêu biếu không, đến nỗi Ngài yêu cả kẻ thù đó sao ? Câu trả lời của chúng ta và có thể cũng là câu tự hỏi chính mình: “Cuộc hẹn gặp tình yêu giữa tôi với Chúa và với anh chị em tôi, vẫn còn thiếu hay là đã và đang có rồi”?
Nhìn Chúa Hài Nhi bé bỏng bên hang đá máng cỏ, liệu chúng ta có sẵn sàng để cho Ngài biến đổi con tim khô cằn của chúng ta thành con tim biết yêu thương và tha thứ không?
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Với tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong Tháng Hoa, vào lúc 19g00 thứ Bảy, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 18/05/2024, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra buổi đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ của hai giáo xứ Mộc Hoàn và Sơn Lộc.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log