Thứ tư, 01/05/2024

Lễ Chúa Kitô Vua - “Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn. Ta khát các ngươi đã cho Ta uống”

Cập nhật lúc 23:26 22/11/2014
“Ta đói mà các ngươi không cho ta ăn. Ta ngồi tù mà các ngươi không đến viếng thăm.” Đơn giản và thật bất ngờ đối với những người tội lỗi !
Qua bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Matthêu giới thiệu cho chúng ta một khung cảnh thật hùng vĩ và uy nghi của ngày tận thế, ngày phán xét cuối cùng toàn thể nhân loại: “Thiên Chúa đến trong vinh quang, có hết thảy các thiên thần hầu cận. Người sẽ ngự  trên ngai uy linh của Người và muôn nước sẽ tụ họp trước mặt Người ”.
Chúa Giêsu đến để chủ toạ một cuộc phán xét. Cuộc phán xét này làm chưng hửng nhiều người: cuộc phán xét mà trong đó tiêu chuẩn chọn lựa hoàn toàn khác với cuộc phán xét của người đời và rất đơn giản: “Ta đói mà các ngươi không cho ta ăn. Ta ngồi tù mà các ngươi không đến viếng thăm.” Đơn giản và thật bất ngờ đối với những người tội lỗi ! Những người tội lỗi nghĩ rằng mình sẽ bị phán xét về những hành động lẫy lừng, về những tội ác tầy trời… Thay vì thế,  Vị Vua, Vị Chánh Án tối cao nhắc lại cho họ cơn đói khát của Người. Họ lại càng ngạc nhiên hơn: Tại sao một cuộc phán xét trọng thể như thế mà lại chỉ chú tâm đến những cử chỉ bình thường? Tại sao vị chánh án đó lại nói Ta đói?
Đó là một cuộc phán xét làm chính chúng ta cũng phải suy nghĩ! Biết bao lỗi lầm thiếu sót mà chúng ta cố tình quên lãng. Tất cả những lỗi lầm đó càng trầm trọng nếu chúng ta cố tình làm giảm nhẹ đi. Biết bao lỗi lầm chúng ta phạm đến anh em, tại sao chúng ta lại không thấy Chúa đói? Người đói tấm cơm manh áo, nhất là Người đói phẩm giá, đói tình yêu, đói tình bạn, đói đời sống thiêng liêng của chúng ta.
Thiên Chúa tình yêu, vị Vua tình yêu, Người cũng sẽ phán xét chúng ta về tình yêu.
- Người muốn chúng ta lắng nghe tiếng kêu cứu của anh chị em chúng ta.
- Người muốn chúng ta cảm thông, an ủi nỗi đau của anh em.
- Người muốn chúng ta là con chiên trung thành đẹp lòng Người và được Chúa Cha chúc phúc.
- Người muốn chúng ta thanh tẩy con tim bằng chính tình yêu của Người đã đem đến cho chúng ta.
Ngày phán xét đó chắc chắn sẽ đến: chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ và tính toán thế nào để ngày đó không có những lỗi phàn nàn và luyến tiếc: ”Nếu tôi biết thế thì…. ”
Chúa nhật hôm nay, Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ. Giáo Hội muốn hướng chúng ta đến ngày phán xét cuối cùng của nhân loại, để chúng ta sống xứng đáng là con chiên ngoan, đừng là những con dê đội lốt chiên.
Chúng ta sẽ là con dê đội lốt chiên,
- Khi chúng ta khinh chê những người nghèo hèn và yếu đuối
- Khi chúng ta gây chia rẽ giữa người này và người kia
- Khi chúng ta chỉ vì đồng tiền mà quên đi tất cả mối quan hệ gia đình và cộng đoàn
- Khi chúng ta chỉ vì quyền bính: không nâng đỡ người tội lỗi mà chỉ tìm cách trù giập.
Chủ nhật hôm nay cũng là Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua. Chúa Kitô vừa là Anpha vừa là Omega, vừa là đầu và cũng vừa là cuối. Người là vị thẩm phán tối cao đối với số phận của toàn thể nhân loại. Nhưng Người cũng là vị Vua tình yêu của những ai biết đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu.
Sự trở lại của Chúa Kitô trong ngày phán xét cuối cùng (ngày chung thẩm) thật huy hoàng rực rỡ từ trên cao, phản ánh vị thế đích thực của Người:
Chúa Kitô là người đầu tiên mà Thiên Chúa đã muốn và đã chọn ngay trước khi tạo thành vũ trụ. Trên vòm nhà thờ Chartres ở bên Pháp, có một bức hoạ rất ý nghĩa với hàng chữ: “Trong khi tạo dựng con người, hình ảnh Chúa Giêsu Kitô đã có ở trong đầu Thiên Chúa như là mục đích đích thực của việc tạo dựng”.
Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vào ngày cuối cùng của vũ trụ, Người lại đến để kiến tạo toàn thể thế giới này. Lúc đó, Người vừa là vị thẩm phán, vừa là Vua, là thủ lãnh của đoàn người. Người dẫn đưa nhân loại của chúng ta về với Chúa Cha. Người có sứ mệnh giao hoà tất cả, tái lập tất cả và thâu tóm tất cả. Trong Người, tất cả mọi loài, mọi vật và mọi sự đều trở nên trời mới đất mới.
Lúc đó, Chúa Giêsu Kitô là một Ông Vua say đắm với nhân loại mới. Thời gian của tiệc cưới muôn thủa đã đến. Và Chúa Giêsu đón nhận toàn thể nhân loại, những trinh nữ mà Người đã đính hôn. Nhân loại đó bất luận già trẻ trai gái, độc thân hay đã lập gia đình đều mặc bộ áo cưới huy hoàng lộng lẫy đến gặp Người. Nhân loại đó tràn ngập niềm vui của ngày cưới với vị hôn phu mà đã không làm cho họ thất vọng, lau khô nước mắt họ và nói với từng người bằng ngôn ngữ tình yêu. Tình yêu của vị mục tử nhân lành đối với đàn chiên: “Chính Ta, Ta sẽ chăn dắt đoàn chiên Ta. Chính Ta, Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ.” Người sẽ dẫn đoàn chiên của Người tới đồng cỏ xanh và suối nước trong lành.
Vị thẩm phán, vị Vua tình yêu, Vua dịu hiền và khiêm nhường thật trong lòng. Vị vua  mà quyền lực đích thực của Người là tình yêu. Vị Vua thẩm phán này cũng là vị Vua tha thứ không biên giới. Dù chúng ta nợ chồng chất, nợ như chúa chổm, chúng ta vẫn có thể đến với Người nếu chúng ta biết yêu và không sợ yêu.
Là Kitô hữu, chúng ta biết rằng Chúa Kitô là một Vị Vua mà chúng ta khó đánh giá đúng theo tiêu chuẩn của các ông vua trần thế. Người là vị Vua cai trị trên các con tim. Chỉ mình Người tôn trọng mỗi người chúng ta, tôn trọng cái chúng ta là, tôn trọng phẩm giá của chúng ta. Người không bao giờ áp đặt triều đại của Người bằng sức mạnh.
Như vậy, nếu chúng ta muốn vào nước Người, triều đại Người, không có cách nào khác là chúng ta hãy yêu!
- Nếu chúng ta muốn là cô trinh nữ vào dự tiệc cưới muôn thuở với Người, chúng ta cũng hãy yêu.
- Nếu chúng ta muốn là con chiên hiền lành được Chúa Cha chúc phúc, được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi và suối mát trong lành, hãy cứ yêu và yêu mãi. Amen
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thiệp mời Thánh lễ Tạ ơn LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ và KHỞI CÔNG xây dựng Thánh đường giáo họ Vân Thê
Thiệp mời Thánh lễ Tạ ơn LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ và KHỞI CÔNG xây dựng Thánh đường giáo họ Vân Thê
Kính thưa Cha Tổng Đại diện, Quý Cố và Quý Cha, Giáo xứ Vân Thê chúng con vui mừng được Đức Cha Đaminh về dâng Thánh lễ tạ ơn - khởi công, làm phép và đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ vào lúc 9g00 sáng ngày 06/05/2024.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log