Thứ hai, 20/05/2024

CN 4 MV B - “Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”

Cập nhật lúc 11:42 20/12/2014
Người hùng còn tiếp tục đưa chị tới một mặc khải vĩ đại: “Thiên Chúa ở cùng chị như đã ở liên tục với dân Ngài trong những dịp trọng đại. Xin chị đừng sợ”.
 
Tại các nước Âu Mỹ, trong những ngày này bầu khí Noel rất tưng bừng náo nhiệt. Còn tại Việt Nam, thì các phố xá và siêu thị Hà Nội Sài Gòn tràn ngập hàng hóa Noel. Giáo xứ chúng ta, cũng đang trang hoàng và chuẩn bị những tiết mục văn nghệ cho ngày đại lễ. Đó là tất cả bầu khí Noel, nhưng chỉ mang tính mang tính lễ hội mà thôi.
Về phía GH, cũng thời gian này, GH không dừng lại hoặc quá chú trọng về bầu khí lễ hội như thế. GH muốn mời gọi chúng ta sống tuần này bằng những tâm tình của Mẹ Maria.. Qua nhiều biến cố, Đức Maria không thể quên những ngày bất thường này. Ngày đảo lộn cuộc sống, nhưng cũng là ngày Đức Mẹ được nghe sứ thần báo tin Mẹ sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế. Và cuối cùng cũng là ngày Đức Mẹ đáp lại lời xin vâng cho công cuộc cứu chuộc.
Khi thấy thời kỳ cần phải thực hiện mầu nhiệm nhập thể đã đến, Thiên Chúa liền gửi xuống trần gian một tay cự phách nhất trong thế giới thiên thần: đó là thiên thần Gabriel mà tên của của thiên thần này có nghĩa là người hùng của Thiên Chúa.
- Người hùng đó không tới Roma, nơi hoàng đế ngự trị, mà lại đến Palestina. Sự lựa chọn này cũng dễ hiểu: phải chăng những người Do thái lại không phải là dân tộc Chúa chọn hay sao?
- Hơn nữa, người hùng đó cũng không tới Giêrusalem thành thánh, hoặc Belem, thành phố của vua Đavit, mà lại đến một làng nhỏ bé khoảng hơn 150 dân cư với cái tên là Nagiarét, tên mà người ta vẫn thường nói với nhau: “từ Nagiarét, làm sao có cái gì hay được”?
- Rồi trong làng này, người được sai từ trời ấy cũng chẳng đến nhà ông truởng làng, trưởng thôn hoăc trưởng hội đường.
- Không! Người được sai đến nơi ở đơn sơ của một cô gái hoàn toàn giống như những cô gái khác trong làng, một cô gái mà dân trong làng không nói xấu gì. “Đó là con gái của Gioakim. Vâng, người ta biết rõ cô và tên cô là Maria. Và còn một điều nữa là, cô đã đính hôn với anh thợ mộc Giuse. Có thế thôi!.
Vậy thì Maria đang làm gì lúc đó? Các hoạ sỹ thường vẽ cô đang đọc kinh, tay cầm quyển Kinh Thánh. Hoặc có thể cô đang chăm chú vào những công việc nội trợ bình thường. Thật kỳ lạ! Người hùng của Thiên Chúa lại kính cẩn nghiêng mình trước cô gái này và chào bằng một câu hết sức tế nhị với một lòng tôn kính sâu xa: “Kính chào chị Maria đầy ơn phúc”.
Người hùng còn tiếp tục đưa chị tới một mặc khải vĩ đại: “Thiên Chúa ở cùng chị như đã ở liên tục với dân Ngài trong những dịp trọng đại. Xin chị đừng sợ”. Được bảo đảm như vậy, Maria có thể lắng nghe được sứ điệp của Thiên Chúa: “Này chị sẽ thụ thai sinh một con trai và chị sẽ đặt tên cho nó là Giêsu”. Đúng, Maria không sợ, nhưng hơi choáng váng trong thế giằng co giữa vui mừng và lo âu, giữa hy vọng và do dự nghĩ mình không xứng đáng. Để chia sẻ những hy vọng của toàn dân, Maria chỉ vui mùng vì Đấng Mêsia mà thiên hạ mòn mỏi đợi trông đã đến; nhưng về phương diện cá nhân của một phụ nữ, Maria cảm thấy có những khó khăn trong sứ mệnh của mình.
Trong lúc Maria ở trong thế giằng co như vậy, thiên thần không dám cắt đứt câu chuyện bằng một câu nói: vậy thì chị có chấp nhận hay là không? Thiên thần tiếp tục báo tin một cách rất chắc chắn về ý muốn cứu độ của Thiên Chúa và Thiên Chúa phó thác cho Maria một sứ mệnh.
Sau khi nhận ra rõ ràng chương trình của Thiên Chúa như vậy, Maria lập tức không do dự và không tính toán thưa lời Xin Vâng: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền”. Tiếng xin vâng tuyệt đẹp này trả lời cho sự từ chối của người phụ nữ đầu tiên nhân loại và làm cho Maria trở thành Eva mới. Thế là từ nay Maria sẵn sàng phục vụ chương trình cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa. Cũng chính từ nay, mọi câu chuyện tình lại bắt đầu.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta phải chăng lại không có những lần Thiên Chúa dùng thiên thần để truyền tin nho nhỏ mời gọi chúng ta cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài sao? Chúng ta có tin chắc rằng lời mời gọi này là có thể, vì chẳng có gì là không có thể nếu chúng ta sẵn sàng đón nhận ơn Thiên Chúa? Chúng ta có khả năng thưa xin vâng cách vui vẻ và phó thác không? Chúng ta có sẵn sàng làm việc và nhập thể  giữa những thực tại của thế giới hôm nay không? Cha Charles Monier nói: “Thiên Chúa đã nhập thể không phải là để chúng ta không nhập thể”.
Đức Maria, người con gái Sion nhập thể cùng toàn dân tộc Do Thái mong đợi Đấng Mêssia từ  nhiều thế kỷ. Ngài là hoa tuyệt diệu nhất của dân tộc được tuyển chọn. Ngài đã nhận thấy thực tại của sứ điệp một cách nhanh chóng như vậy chính là vì Ngài đã thấm nhuần Kinh Thánh. Thiên Chúa đã chọn Ngài vì Thiên Chúa biết Ngài sẵn sàng đáp trả lời mời gọi. Maria ngóng chờ trong tình trạng tỉnh thưc thức liên tục. Mẹ có con tim trống rỗng khỏi chính mình như một cây sáo trúc sẵn sàng chờ đợi Thiên Chúa thổi vào đó những điệu nhạc du dương.
Phần chúng ta, chính chúng ta có muốn trở nên giống đức Maria ngong ngóng đợi chờ và sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa gọi thôi thúc chúng ta không? Chúng ta có biết yên lặng chờ được những uớc chân Đấng đáng được yêu mến đang đến gần chúng ta không? Chúng ta có sẵn sáng để cho Ngài cứu độ chúng ta không? Chúng ta có sốt ruột để được gặp Ngài không? Chúng ta có cho phép Đức Maria làm cho con yêu dấu của Ngài lớn lên trong chúng ta không? Đức Maria đã chuẩn bị cho con Ngài đến, chắc chắn Ngài cũng có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho con Ngài đến trong tâm hồn chúng ta!
Mỗi một buổi sáng trong những ngày này chúng ta sẽ đọc kinh gì để cầu nguyện cho tất cả các trẻ nhỏ trên thế giới không biết đến Noel? Chúng ta sẽ cầu nguyện thế nào cho những người mẹ đau khổ vì không thể có con cái?
Lạy Mẹ Maria của sự yên lặng, xin hãy đến gửi Chúa Kitô vào trong chúng con, mà không cần ồn ào. Xin Mẹ cũng hãy sinh ra những đứa con ơn nghĩa cho thế giới của chúng con hôm nay. Amen.
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Với tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong Tháng Hoa, vào lúc 19g00 thứ Bảy, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 18/05/2024, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra buổi đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ của hai giáo xứ Mộc Hoàn và Sơn Lộc.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log