Thứ tư, 01/05/2024

Chúa nhật I Mùa Vọng - Hãy tỉnh thức và cầu nguyện

Cập nhật lúc 14:00 30/11/2014
Bàn tay chúng con có nguy cơ trống rỗng chẳng có món quà nào. Nhưng ít ra, trong Mùa vọng này, xin Chúa giúp chúng con mở rộng con tim.
Chủ nhật hôm nay mở đầu cho năm Phụng vụ mới, có lẽ chúng ta không quên điều này. Người lớn thường nghĩ: ồ, nhanh quá nhỉ! Thời gian  nối đuôi nhau theo vận tốc của đoàn tầu để chở nhân loại tới một nhà ga mầu nhiệm gì đó ?
Chúng ta nên tự đặt cho mình những câu hỏi:
- Đoàn tàu của thời gian chở chúng ta đi đâu đây?
- Tại sao thời gian lại trôi nhanh đến thế?
- Tại sao hôm qua là một đứa trẻ, ngày mai trở thành một cậu thanh niên rồi chẳng mấy chốc sẽ trở thành người lớn và một cụ già?
- Tại sao những nếp nhăn cứ xuất hiện mặc dù có những loại kem làm cho người ta trẻ lại? Mục đích của đời người là gì?
Các nhà khoa học cũng đành chịu, không thể trả lời những câu hỏi đó được. Họ có cái hiện tại, nhưng không thể có chìa khoá cho tương lai bí ẩn đó. Sau khi ý thức hệ maxit sụp đổ, các nhà kinh tế đã mất định hướng cho xã hội chủ nghĩa.
Còn những người kitô hữu được xem là ngoan đạo có thể  trả lời rằng: “Chúng ta đang ở trên trái đất này để sống tử tế, để yêu mến Chúa và rồi sẽ lãnh nhận được sự sống đời đời”.
Mặc dầu câu trả lời này không có gì là sai, nhưng chưa đầy đủ và chưa thoả mãn với Aùnh Sáng Lời Chúa. Tôn giáo trước hết không phải là bộ luật về hạnh kiểm tốt để người ta đạt được vào kỳ thi sát hạch cuối đời. Mục đích của cuộc sống trước hết không phải là đi vào một công viên lớn, một công viên có sức hấp dẫn kỳ diệu mà Thiên Chúa sắm sẵn để thưởng công cho những người tốt. Mục đích của đời sống là một cuộc gặp gỡ tuyệt diệu với một ai đó, và ai đó chính là Con Thiên Chúa. Đó là chìa khoá của bí ẩn, là ý nghĩa thực tế và cụ thể của đời sống con người.
Từ trước đến nay nhân loại đều ý thức về sự giòn mỏng, yếu đuối và chết chóc. Vì thế, họ đã đi tìm một người, và người đó có khả năng lôi họ ra khỏi sự chết vào ngày nào đó. Người Do Thái vẫn sốt ruột chờ đợi người mà các tiên tri loan báo sẽ trở nên vị chủ chăn lãnh đạo dân tộc họ. Tiên tri Isaia nói: “Vào ngày nào đó, một trẻ thơ sẽ sinh ra cho chúng ta, Người được gọi là Thiên Chúa hùng cường, hoàng Tử hoà Bình”. Từ suốt 2 thiên niên kỷ, hàng ngàn người Do Thái vẫn hy vọng mình được thấy Chúa đến. Họ ngong ngóng chờ đợi cuộc hẹn gặp này với Đấng Messia. Như cụ già Simeon, họ mơ được thấy Chúa và kêu lên với Người rằng: “Giờ đây, xin để tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì mắt tôi đã được thấy Đấng Cứu độ dan Israel và ánh sáng của mọi dân nước”.
Ngày nay, nhiều người vẫn chưa biết Chúa Kitô đã đến, vì họ không nhận ra Chúa trong mọi biến cố, hoặc vì họ biết Chúa đến rồi, nhưng họ không đi tìm gặp Người. Nhờ mạc khải của Tân ước, chúng ta chắc chắn rằng : Chúa Kito đã đến hẹn gặp chúng ta. Lời hứa của Cựu ước đã được thực hiện. Chúng ta biết rằng Người đã đến, nhưng Người cũng sẽ đến. Người chết trên thập giá không phải là một cuọc hành trình vô nghĩa. Người chỉ cho chúng ta nẻo đường định mệnh của Người: Người cắm mốc đường để chúng ta theo. Và một ngày nào đó, Người sẽ trở lại. Ngày ấy, mới là ngày cuối cùng chặng đường dài của nhân loại. Ngày ấy, sẽ có cuộc hẹn gặp quyết định, cuộc hẹn gặp lớn lao, cuộc hẹn gặp tình yêu giữa Chúa Kitô và nhân loại đang khao khát đợi chờ: cuộc hẹn gặp ngày cưới, cuộc hẹn gặp mà Thánh Gioan Tông đồ đã mô tả trong sách Khải Huyền:
“Tôi đã thấy Thành Thánh Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang”.
Vậy chúng ta là những con người của Tân ước, chúng ta ở giữa 2 biến cố, giữa 2 lần đến. Chúng ta hãy tin tưởng bước đi để gặp Chúa đến lần cuối cùng, vì  Chúa Kitô đã đến lần thứ nhất và ban sinh lực cho chúng ta rồi. Như những người đã được đính hôn, chúng ta hãy chờ đợi ngày cưới.
Bài Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tiệc cưới. Chúng ta cũng có thể nói rằng chuẩn bị tiệc cưới có sức thu hút hơn là chính đám cưới.
Mỗi chủ nhật hoặc lễ trọng, đặc biệt là mỗi lễ Noel là thời gian tốt nhất cho phép chúng ta khám phá và gia tăng tình yêu của mình đối với Chúa Kitô.
- Liệu chúng ta có sống Mùa Vọng này với tâm hồn vui vẻ của những người say mê chờ đợi cuộc hẹn gặp mà Chúa Kitô sẽ giành cho chúng ta vào ngày Noel sắp tới không?
 
- Chúng ta có lo lắng để trở nên tốt hơn không?
- Trở nên tốt không phải vì sợ phải phạt, nhưng rất đơn giản là để đẹp lòng Đấng đã yêu mến chúng ta và sẽ mở rộng cánh tay ôm chúng ta vào ngày xế chiều của cuộc đời không?
- Chúng ta có hăng say chiêm ngắm khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô không?
- Chúng ta có sốt ruột gặp gỡ Người trong lời cầu nguyện và mỗi Thánh Lễ không?
- Trong mùa vọng này chúng ta có sống trong tinh thần mong chờ ơn phúc của ngày lễ Noel giống như những đứa trẻ chờ đợi quà của ông già Noel không?
Tình yêu cũng được thể hiện qua việc tặng quà cho nhau.
- Lạy Chúa, chúng con sẽ có thể dâng gì cho Chúa vào những ngày xế chiều cuộc đời chúng con?
- Đối diện với món quà vô cùng quý giá mà Chúa hứa ban là chúng con được gặp Chúa vĩnh viễn trong hạnh phúc, chúng con có thể dâng cho Chúa món quà nào khi Chúa trở lại?
Bàn tay chúng con có nguy cơ trống rỗng chẳng có món quà nào. Nhưng ít ra, trong Mùa vọng này, xin Chúa giúp chúng con mở rộng con tim. Chúng con sẽ đem về cho Chúa một con tim trống rỗng và nghèo hèn. Đó là sự thật. Trống rỗng và nghèo hèn, nhưng là để được tình thương Chúa lấp đầy. Amen.
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Dâng hoa rước kiệu Đức Mẹ và mừng kính Thánh Giuse thợ quan thầy tại giáo họ Cầu Cải
Dâng hoa rước kiệu Đức Mẹ và mừng kính Thánh Giuse thợ quan thầy tại giáo họ Cầu Cải
Chiều tối ngày 30.04.2024, tại giáo họ Cầu Cải, giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã tổ chức dâng hoa và rước kiệu Đức Mẹ, mừng kính Thánh Giuse thợ quan thầy của giáo họ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log