WGPHH - Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2025, hơn 2.000 hội viên Hội Mân Côi thuộc Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã quy tụ về Nhà thờ Yên Tập để tham dự chương trình hành hương Năm Thánh 2025 trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy hồng ân. Đồng hành với đoàn hành hương có quý Cha, quý Thầy, quý Dì cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Yên Tập.
Ngay từ sáng sớm, những đoàn xe nối dài từ khắp các giáo xứ trong hạt tiến về Nhà thờ Yên Tập, mang theo tâm tình hy vọng và khát khao lãnh nhận ơn toàn xá.
Đúng 7h30, tại sảnh Nhà Giáo lý, cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức khởi sự hành hương do Cha Gioan Phaolô Trần Anh Tiến chủ sự.
Tiếp đó, các tín hữu tiến vào nhà thờ tham dự giờ tĩnh tâm, xét mình do Dì Têrêsa Đỗ Thị Hồng Hải - Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập hướng dẫn.
Qua những giây phút thinh lặng và suy niệm, mọi người được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin, can đảm sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải do quý Cha trong Giáo hạt cử hành.
Sau giờ tĩnh tâm, Cha Giuse Trần Văn Ái chia sẻ chuyên đề Năm Thánh với chủ đề “Mẹ – Người Hành Hương Hy Vọng Trong Mỗi Gia Đình.” Ngài nhấn mạnh rằng, hành hương không chỉ là một chuyến đi thể lý, mà là hành trình nội tâm hướng về Chúa Kitô, Đấng là nguồn mạch của niềm tin và hy vọng. Noi gương Đức Maria, người nữ hành hương của hy vọng, các bà mẹ được mời gọi trở nên ánh sáng của đức tin trong gia đình, là người gieo hạt bình an, yêu thương và kiên vững giữa thử thách. Mỗi lời kinh Mân Côi, mỗi hy sinh âm thầm của người mẹ chính là những bước chân tiến về quê trời, nơi tình yêu và hy vọng không bao giờ tàn phai.
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ đồng tế do Cha Gioan Phaolô Trần Anh Tiến chủ tế, cùng với quý Cha trong Giáo hạt.
Trong phần giảng lễ, Cha Giuse Đỗ Văn Đại đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm chủ đề “Cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa Kitô qua chuỗi Mân Côi.” Ngài khẳng định rằng chuỗi Mân Côi là “trường học của Tin Mừng,” mỗi người học sống khiêm nhường, yêu thương và vững vàng trong đức tin. Cha mời gọi mỗi người khi lần chuỗi Mân côi không chỉ là đọc kinh bằng môi miệng, mà còn là đọc bằng trái tim, để mỗi gia đình trở nên “nhà cầu nguyện”, sống mầu nhiệm cứu độ ngay trong đời sống hằng ngày.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn trang nghiêm lãnh nhận phép lành kèm ơn toàn xá từ Cha chủ tế. Trong niềm vui tràn đầy, hàng ngàn tín hữu được lãnh nhận phép lành trọng thể, với tâm hồn được canh tân, đức tin được củng cố và hy vọng được thắp sáng.
Ngày hành hương khép lại trong niềm vui và bình an thánh thiện. Giữa những ngày hồng phúc của Năm Thánh, những chuỗi hạt Mân Côi được lần lên như những sợi dây nối kết con người với Thiên Chúa. Ước mong từ hành trình này, ngọn lửa Mân Côi sẽ tiếp tục cháy sáng trong từng gia đình, từng xứ đạo, để nơi đâu có lời kinh Mân Côi, nơi đó có tình yêu, bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Những hình ảnh khác: