WGPHH - Trong bầu khí trang nghiêm và đầy hân hoan, vào tối thứ Tư ngày 08/10/2025, Giáo xứ Lũng Hiền long trọng tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi - Quan Thầy của toàn Giáo xứ và Thánh Lễ Xưng tội – Rước lễ lần đầu cho 94 em thiếu nhi sau khi các em hoàn thành chương trình Giáo lý cấp I – Đến Bàn Tiệc Thánh.
Được sự đồng hành và quan tâm đặc biệt từ Cha xứ Giuse Phan Văn Luật, Thầy xứ Giuse Nguyễn Văn Thưởng, cùng quý Ban Giáo vụ, các thầy cô giáo lý viên và sự cộng tác tích cực của quý phụ huynh, 94 em thiếu nhi đã trải qua một hành trình học tập chăm chỉ, vượt qua bao ngày nắng mưa để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận hai Bí tích quan trọng trong đời sống đức tin: Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể.
Vào lúc 8h00 sáng thứ Ba, ngày 07/10, các bậc phụ huynh của các em tĩnh tâm và xưng tội. Vào buổi chiều cùng ngày, lúc 14g00, Cha xứ và Thầy xứ đã tổ chức buổi tĩnh tâm và xưng tội lần đầu cho các em. Trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm, các em chăm chú lắng nghe những lời huấn dụ sâu sắc, đầy yêu thương của thầy xứ Giuse để chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn thiêng liêng một cách trọn vẹn nhất.
Bước sang ngày 08/10, vào lúc 18g00, các em và đại diện gia đình đã có mặt tại nhà xứ để cùng nhau tập dượt các nghi thức phụng vụ cho Thánh lễ buổi tối. Từng bước di chuyển, từng ánh mắt, nụ cười và lời ca đều cho thấy sự háo hức và sốt sắng trong tâm hồn các em.
Đúng 19g15, dưới sự hướng dẫn của Thầy xứ Giuse, 94 em thiếu nhi xếp thành hàng ngay ngắn, cùng cộng đoàn sốt sắng tham dự buổi dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi
do Hội Hiền mẫu Giáo họ Nhà xứ đảm nhận. Những đóa hoa tươi thắm, những lời hát dâng Mẹ ngọt ngào và lời cầu nguyện sốt sắng đã tạo nên một buổi dâng hoa đầy cảm động, là dịp để mọi thành phần trong giáo xứ, cách riêng Hội Hiền mẫu thể hiện lòng yêu mến và tín thác nơi Mẹ Maria. Qua lời cầu bầu của Mẹ, xin cho giáo xứ Lũng Hiền luôn biết sống vâng phục, hiến dâng và phục vụ như chính gương mẫu của Mẹ.

Ngay sau buổi dâng hoa, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ trọng thể. Đoàn rước tiến vào nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đi đầu là Thánh Giá nến cao, tiếp đến là đại diện phụ huynh và 94 em thiếu nhi, cuối cùng là Thầy Phó tế Giuse và Cha xứ Giuse.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ gửi lời chúc mừng đến các em và gia đình, đồng thời tri ân quý Ban giáo vụ, giáo lý viên và phụ huynh đã không quản ngại khó khăn để giúp các em hoàn thành chương trình giáo lý. Ngài chia sẻ: “Hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống giáo xứ Lũng Hiền. Hôm nay là ngày trọng đại, các em chính thức được rước Mình Thánh Chúa – nguồn nuôi dưỡng linh hồn và đức tin của mỗi Kitô hữu.”
Trong bài giảng, Cha xứ Giuse nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của Bí tích Thánh Thể trong đời sống đạo và mời gọi cộng đoàn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua Bí tích Tình yêu. Đồng thời, ngài cũng khích lệ các thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống giáo lý lâu đời của giáo xứ Lũng Hiền, bằng một đời sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện và tích cực tham gia sinh hoạt giáo xứ.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, một vị đại diện phụ huynh thay mặt toàn thể gia đình các em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Cha xứ, Thầy xứ cùng quý Ban mục vụ, giáo lý viên đã không ngại hy sinh thời gian, công sức để đồng hành, hướng dẫn các em trong suốt hành trình học tập và chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Đồng thời, vị đại diện cũng cầu xin Chúa – qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria – ban muôn ơn lành xuống trên Cha xứ, Thầy xứ, quý Ban và toàn thể cộng đoàn, để mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe, khôn ngoan và nhiệt thành sống đạo giữa đời thường.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và xúc động. Mọi người ra về mang theo niềm vui thánh thiện và những ân sủng thiêng liêng đong đầy. Đối với 94 em thiếu nhi, hôm nay là một dấu mốc quan trọng và đáng nhớ trong hành trình đức tin – khởi đầu cho một đời sống kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.
Những hình ảnh khác:




