WGPHH - Tối 31.5.2025, Giáo xứ Hiền Quan long trọng tổ chức rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ.
Ngay từ 18g00, bà con giáo dân các giáo họ trong Giáo xứ, đã tập trung về khuôn viên nhà thờ Thánh Giuse Giáo họ Giữa Hiền, để chuẩn bị rước kiệu hoa từ khuôn viên giáo họ Giữa Hiền về nhà nhà thờ Giáo xứ, với đoạn đường gần 2km.
Đúng 19g00, cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ chính thức bắt đầu. Đi đầu đoàn rước là đội trống, tiếp đến là Thánh Giá Nến Cao rồi đến các em thiếu nhi, các đội hoa, bà con giáo dân trong giáo xứ, xen kẽ đoàn rước là các kiệu hoa, cuối cùng là kiệu Đức Mẹ.
Đoàn rước kiệu Đức Mẹ quy tụ từ những em thiếu nhi đến các cụ già, tay cầm những ngọn nến sáng lung linh, cùng nhau tiến bước trong trật tự, thẳng hàng và nghiêm trang. Hình ảnh sốt sắng và đầy lòng tôn kính ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm nơi nhiều bà con lương dân. Họ đón chào và cảm phục tinh thần đạo đức, sự hiệp nhất và lòng tôn kính Đức Mẹ của cộng đoàn giáo xứ.

Không khí của cuộc rước trở nên trang nghiêm và linh thiêng với tiếng nhạc vang xa từ các hội đoàn giáo xứ. Tiếng trống, tiếng kèn vang dội, giọng ca thanh thoát từ ban ca đoàn cùng những câu kinh được cộng đoàn được vang lên, tạo nên sự trang trọng và linh thiêng cho cuộc rước.

Sau quãng đường gần 2km, đoàn rước kiệu đã tới khuôn viên nhà xứ và kết thúc phần rước kiệu kính Đức Mẹ.

Tiếp đến, các đội của các giáo họ trong giáo xứ cùng dâng lên Mẹ những vãn hoa. Các em thiếu nhi của các đội hoa đã kết hợp với những bông hoa tươi thắm nhất, những nén hương trầm tỏa lan khuôn viên, những ngọn nến lung linh và lời ca chân thành, lòng yêu mến thân thương của các em thay cho toàn thể bà con giáo dân dâng tới Mẹ Maria kính yêu. Vì lòng hiệp thông và yêu mến, các em đã khổ công luyện tập và kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, tạo nên một vãn dâng hoa muôn sắc màu.


Sau tiết mục đồng diễn dâng hoa, là Thánh lễ vọng Chúa Nhật VII Phục sinh, do cha xứ Giuse Phan Văn Luật chủ tế. Hiệm diện trong Thánh lễ có thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Thưởng, cùng quý thầy, quý dì Mến Thánh Giá Hiền Quan, và đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ.

Giảng trong thánh lễ, Thầy phó tế Giuse đã nêu cho cộng đoàn thấy. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cầu xin chúa Cha cho các môn đệ cùng những người nghe và tin lời người giảng, để qua đó lời Chúa được mang đến khắp bờ cõi và hết thảy mọi người. Thầy Giuse khẳng định việc rao giảng Tin mừng ngày nay, không phải chỉ dành riêng cho các Đức Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ mà là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu. Chính vì thế, mỗi người Công giáo hãy cùng nhau sống loan báo Tin mừng bằng tình Hiệp Nhất: Hiệp nhất trong đời sống gia đình, giữa vợ chồng con cái; hiệp nhất trong Giáo xứ. Thầy mời gọi mỗi người hãy tham gia các hội đoàn, đoàn thể, để cùng hiệp nhất với Cha xứ xây dựng Giáo xứ ngày càng vững mạnh và trưởng thành hơn.

Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn có lãng hoa chúc mừng tới Cha xứ Giuse, nhân dịp kỷ niệm 13 năm hồng ân lãnh chức Linh mục; đồng thời cầu chúc Cha luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, để Cha chèo lái con thuyền Giáo xứ vững mạnh và trưởng thành hơn nữa.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong tình yêu của Thiên Chúa. Tháng Hoa đã khép lại, nhưng lòng yêu mến Đức Mẹ thì luôn tiếp tục nở rộ trong từng tâm hồn. Nguyện xin Mẹ tiếp tục dìu dắt giáo xứ Hiền Quan bước đi trong bình an, hiệp nhất và sống động đức tin giữa đời thường.