Thứ tư, 04/06/2025

Giáo Xứ Bãi Dòng Rước Kiệu Kính Đức Mẹ

Cập nhật lúc 09:37 02/06/2025
WGPHH - Hòa với niềm vui tháng hoa kính Mẹ, cùng tâm tình tạ ơn Đức Mẹ kết thúc tháng hoa, tối thứ Bảy ngày 31.5.2025, giáo xứ Bãi Dòng tổ chức buổi rước hoa kính Đức Mẹ thật long trọng sốt sắng.
Trời mới chạng vạng tối, khuôn viên giáo xứ đã náo nức những bước chân rộn ràng vội vã với những gương mặt đong đầy niềm vui hân hoan. Những tà áo dài thướt tha bay, cùng với đồng phục của các em trong bốn đội hoa của giáo xứ và kiệu hoa của bốn giáo họ, đã sẵn sàng cho buổi cung nghinh Mẹ ra bên ngoài giáo xứ.
Cuộc rước hôm nay do cha phó Giuse Nguyễn Duy Nhâm chủ sự. Tham dự rước có đội trống với nhịp trống cổ rộn rã, đội kèn đồng trong tiếng kèn vang dậy bài ca mừng Mẹ, bốn đội hoa của bốn giáo họ, cùng cộng đoàn đông đảo với kiệu hoa của từng giáo họ, kiệu hoa chung của giáo xứ.
Cha phó Giuse chủ sự cuộc rước
Cha phó Giuse chủ sự cuộc rước


Vào lúc 19g20, cha chủ sự hát Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần và đoàn rước bắt đầu khởi hành từ sảnh cuối thánh đường, rồi lên đường lộ, tiếp tục đi trên con đường làng trải dài qua giáo họ Hưng Bình, Hưng Sơn, Hưng Thịnh rồi trở về nhà thờ giáo xứ. Kỳ diệu thay tình yêu quan phòng của Thiên Chúa! Sau chuỗi ngày dài mưa gió bất tiện, buổi tối hôm nay tiết trời thật đẹp và trong sáng. Đoàn rước tiến đi gần 2 cây số đường trong gió mát trăng thanh. Mỗi kiệu nho nhỏ là một bông hoa lớn đủ loại lung linh tươi sáng giữa trời đêm. Một đoàn rước long trọng dài thật dài, nối tiếp nhau theo nhịp trống cổ, trong tiếng kèn vang, nối tiếp đến những lời kinh tung hô Mẹ Thiên Chúa.
Xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi khởi hành
Cha phó Giuse cùng cộng đoàn xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi khởi hành đoàn rước

Sau cuộc cung nghinh Đức Mẹ, cộng đoàn đông đảo tiến về nhà thờ để cùng hiệp dâng Thánh lễ long trọng mừng Chúa Thăng Thiên, do Cha phó Giuse chủ sự. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, quý dì, các hội đoàn cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Cha phó Giuse Nguyễn Duy Nhâm chủ tế Thánh lễ
Cha phó Giuse Nguyễn Duy Nhâm chủ tế Thánh lễ
Đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ
Đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ
Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse hướng lòng cộng đoàn về sự kiện Chúa lên trời, cha nhắc nhớ cộng đoàn mời Đức Mẹ tiếp tục dâng Thánh lễ này với chúng ta. Xin Đức Mẹ bầu cử cùng Chúa ban ơn cho mỗi người.
Chia sẻ trong Thánh lễ, bằng những ví dụ cụ thể, cha cho cộng đoàn thấy con người dù có chết, cũng là để mở ra niềm hy vọng mới. Biến cố Chúa lên trời không phải là một kết thúc, nhưng là mở ra cho chúng ta niềm hy vọng. Chúa lên trời để dọn chỗ cho chúng ta, Ngài đã quay lại chúc lành cho chúng ta và ban Thánh Thần cho chúng ta. Tình yêu thương của Chúa không bao giờ kết thúc và còn lan tỏa khắp cùng cõi đất.
Cha phó Giuse giảng lễ
Cha phó Giuse giảng lễ
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể sốt sắng.
Khúc nhạc Tán tụng hồng ân của đội kèn đồng đã khép lại Thánh lễ lúc 21g30. Cộng đoàn ra về trong niềm cảm tạ tri ân Chúa và yêu mến Mẹ Maria, quan thầy của giáo xứ. Xin cho đoàn con vẫn luôn giữ vững một niềm yêu mến sắt son nơi Mẹ nhân lành, hôm nay và mãi mãi.
                                                                      
Một số hình ảnh khác:



 
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Cho Đức Cha Phụ Tá Tân Cử Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh I 27/5/2025
Liên kết website
Tiêu điểm
Truyền Giáo Khởi Đầu Từ Gia Đình: Mẹ Là Nhà Truyền Giáo Đầu Tiên Cho Con Cái
Truyền Giáo Khởi Đầu Từ Gia Đình: Mẹ Là Nhà Truyền Giáo Đầu Tiên Cho Con Cái
Đối với Giáo hội Công Giáo, “gia đình là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo” và là “một trường học phát triển nhân tính.” Nơi ngôi trường này, cha mẹ là nhà truyền giáo đầu tiên cho con cái.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log