WGPHH - Thứ Tư, ngày 28.5.2025 Giáo xứ Lũng Hiền long trọng tổ chức Rước kiệu hoa, Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh Lễ Vọng mừng Chúa Giêsu lên trời. Từ giữa tháng 4, Ban hành giáo xứ, ban hành giáo 3 họ họp bàn thống nhất các chương trình Tháng Hoa dâng Mẹ dưới sự đồng hành của Thầy xứ Giuse Nguyễn Văn Thưởng. Giáo xứ nhất trí tổ chức chương trình cung nghinh kiệu Đức Mẹ từ giáo họ Cây Trâm về nhà xứ Lũng Hiền, sau đó 2 hội hoa dâng kính Mẹ những bông hoa đẹp nhất để tỏ lòng yêu mến. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Tư ngày 28/5/2025 - sau chương trình là Thánh Lễ Vọng Chúa Giêsu Lên Trời.
Ngay từ sáng ngày 28/5, bà con dân họ thuộc ba giáo họ Lũng Hiền, Hiền Nam và Cây Trâm cùng nhau chung chia công việc để chương trình được thuận lợi và thành công nhất. Các giáo khu 17, 18 ,19 (họ Lũng Hiền) dọn dẹp khuôn viên nơi dâng hoa, trang trí đèn điện đường đi thuộc các giáo khu của mình. Giáo khu 20 (họ Hiền Nam) và giáo khu Cây Trâm (họ Cây Trâm) trang trí Kiệu hoa, quét dọn các ngả đường đi tới nhà xứ. Tất cả mọi việc đều dưới sự hướng dẫn và đồng hành từ Thầy xứ Giuse.
Khoảng 18g30 cùng ngày, từ các ngả đường, bà con giáo xứ Lũng Hiền nô nức di chuyển tới khuôn viên giáo họ Cây Trâm để tham dự nghi thức cung nghinh kiệu Đức Mẹ. Ngoài ra, còn có đông đảo bà con tôn giáo bạn tới tham dự. Không khí liên tôn thật rộn ràng, tô điểm thêm tình liên đới giữa các tôn giáo. Đúng 19g00, đoàn rước bắt đầu di chuyển, tuyến đường dài khoảng 1,5 km. Trong khi di chuyển, đoàn rước luôn giữ gìn trật tự, tôn trọng luật lệ an toàn giao thông. Đi đầu đoàn rước là đội Trống giáo xứ, tiếp theo là Thánh Giá nến cao, sau là các hội đoàn, sau nữa là ca đoàn giới trẻ và 2 kiệu hoa của Giáo họ Hiền Nam, Giáo họ Cây Trâm, cuối cùng là kiệu Đức Mẹ.
Không khí của cuộc rước trở nên trang nghiêm và linh thiêng với tiếng nhạc vang xa từ các hội đoàn giáo họ, giáo xứ. Tiếng trống, tiếng kèn, sáo vang dội, giọng ca thanh thoát từ ban ca đoàn cùng tiếng sáo nhị du dương từ hội bát âm và những câu kinh được cộng đoàn hòa giọng, tạo nên sự trang trọng và linh thiêng.


Vào lúc 20g30, đoàn rước kiệu đã tới khuôn viên nhà xứ Lũng Hiền và kết thúc phần rước kiệu kính Đức Mẹ.

Tiếp đến là phần dâng hoa đồng diễn của các em thiếu nhi giáo xứ & hội hiền mẫu Hiền Nam, Cây Trâm. Phần đồng diễn được kết hợp với những bông hoa tươi thắm, những nén hương trầm tỏa lan khuôn viên, những ngọn nến lung linh và lời ca chân thành, lòng yêu mến thân thương của các em thiếu nhi cùng chị em hội hiền mẫu tới Đức Mẹ Maria kính yêu. Vì lòng hiệp thông và yêu mến, các hội hoa đã ngày đêm luyện tập và kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, tạo nên một chương trình đồng diễn dâng hoa muôn sắc màu.


Tiếp theo là Thánh lễ vọng mừng Chúa Giêsu Lên Trời do Cha xứ Giuse Phan Văn Luật chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có Thầy xứ Giuse Nguyễn Văn Thưởng, quý Thầy bản hương và đông đảo cộng đồng dân Chúa. Lễ Chúa Giêsu lên Trời là lễ của niềm hy vọng, vì lễ này báo trước cảnh ngọt ngào của Thiên Đàng. Chúa Giêsu là Đầu, chúng ta là chi thể, Người đi trước để chúng ta được tiếp bước theo sau vào Thiên Đàng. Theo lời Thánh Lêô Cả:
“Trong Đức Kitô chịu đóng đinh mà chúng ta chết cho tội, và trong Đức Kitô phục sinh chúng ta sống lại với Người trong đời sống mới đầy ân sủng, chúng ta cũng đạt tới Trời nhờ sự lên Trời của Người. Việc tham dự vào mầu nhiệm của Đức Kitô với tư cách là thành viên của Người, hoàn toàn phụ thuộc vào Người và gắn bó mật thiết với vận mệnh của Người” (x. LÊÔ CẢ, Bài giảng lễ Chúa lên Trời).
Quả thật, nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được tháp nhập vào sự sống của Chúa Kitô, nghĩa là chúng ta hy vọng phục sinh và được chia sẻ vinh quang của Người. Chúng ta cũng sẽ theo Người đến cùng Chúa Cha khi kết thúc cuộc sống trần gian này. Lễ Chúa lên Trời là sự kiện phản ánh rõ nhất về niềm hy vọng của chúng ta về cuộc sống vĩnh cửu.

Thánh lễ kết thúc lúc 20g00, các hội đoàn cùng nhau dọn dẹp khuôn viên trước khi ra về.
Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành, và cầu bầu cùng Chúa ban thêm nhiều ơn lành tới cộng đoàn giáo xứ Lũng Hiền biết quảng đại hi sinh, nhiệt thành, ngày một đoàn kết yêu thương nhau hơn nữa. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh luôn quan phòng tới đoàn chiên Lũng Hiền dân Chúa, biết điều hay lẽ phải, ngày càng có thêm nhiều người hi sinh dâng mình cho Chúa hơn giống như truyền thống lâu đời cha ông để lại.
Một số hình ảnh:



