WGPHH - “Chúng ta có nhiều thời gian cho bản thân, công việc, nhưng lại không có nhiều thời gian dành cho Chúa”, đó là lời chia sẻ của Dì Maria Đinh Thị Nghi trong buổi tĩnh tâm hành hương năm thánh, diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại nhà thờ Giáo xứ Yên Tập. Hiện diện trong ngày hành hương này, có quý cha, quý dì và gần 400 tín hữu thuộc Giáo xứ Yên Tập.
Vào lúc 07g30 sáng, đông đảo tín hữu quy tụ tại sảnh nhà giáo lý để tham dự nghi thức khởi sự hành hương do
cha Giuse Nguyễn Đức Khoái chủ sự, sau đó cộng đoàn tín hữu theo sau Thánh giá, tiến vào Nhà thờ để chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận các ơn cao trọng trong Năm Thánh 2025.
Cha Giuse Nguyễn Đức Khoái chủ sự nghi thức hành hương |
Cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức hành hương |
Cộng đoàn tín hữu theo sau Thánh giá, tiến vào Nhà thờ |
Vào nhà thờ, cộng đoàn tín hữu được Dì Maria Đinh Thị Nghi hướng dẫn tĩnh tâm, xét mình để dọn lòng tham dự Bí tích Hòa giải, một trong những điều kiện quan trọng để lãnh nhận Ơn toàn xá trong Năm Thánh.
Dì Maria Đinh Thị Nghi hướng dẫn tĩnh tâm, xét mình |
Cộng đoàn lắng nghe chia sẻ |
Lãnh nhận Bí tích Hòa giải |
Sau khi lãnh nhận Bí tích Hòa giải, cộng đoàn được
cha Tôma Aquinô Trần Văn Miền chia sẻ chuyên đề Năm Thánh, qua phần chia sẻ của mình, cha Tôma Aquinô Trần Văn Miền đã giúp cộng đoàn hiểu các thông tin về Năm Thánh 2025, điều kiện để lãnh nhận Ơn toàn xá cũng như hiểu về lịch sử Giáo phận và đặc biệt là sứ mệnh loan báo Tin Mừng nơi mỗi người tín hữu, ngay trong đời sống hằng ngày của mình.
Cha Tôma Aquinô Trần Văn Miền chia sẻ chuyên đề Năm Thánh |
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Đức Khoái chủ tế, cùng đồng tế có các cha trong phiên trực.

Cha Giuse Vũ Hồng Khanh giảng lễ. Khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 16, 20-23a), cha mời gọi cộng đoàn khám phá sự hiện diện của Chúa trong đời sống qua đôi mắt đức tin. Cha nhấn mạnh rằng
niềm vui thật sự không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, nhưng từ sự kết hiệp mật thiết với Chúa kể cả trong đau khổ, thử thách. Cha nói: “Chúa Giêsu đã ví nỗi đau của người môn đệ như cơn đau của người mẹ khi sinh con, đau đớn nhưng dẫn đến sự sống. Niềm vui trong Chúa là thứ không ai có thể lấy đi. Đó là niềm vui của người biết rằng cuộc khổ nạn không phải là kết thúc, nhưng là cửa ngõ bước vào vinh quang.” Cha cũng mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Mẹ, người phụ nữ can đảm đã đứng dưới chân thập giá, âm thầm hiệp thông với Con mình trong đau khổ và tín thác vào Thiên Chúa.
Cha Giuse Vũ Hồng Khanh giảng lễ |
Kết thúc thánh lễ, Cộng đoàn lãnh nhận phép lành trọng thể từ Cha chủ tế. Mỗi tín hữu ra về trong bình an và hy vọng vào ơn toàn xá vừa lãnh nhận. Từ đây, mỗi người được mời gọi canh tân tâm hồn, đổi mới đời sống đức tin, để trở nên chứng nhân sống động của Chúa giữa dòng đời hôm nay.
Cha chủ tế ban phép lành với Ơn toàn xá cho cộng đoàn hiện diện |
Một số hình ảnh khác:







