Giáo Xứ An Thịnh Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Và Thánh Tâm Chúa Giêsu
Cập nhật lúc 01:35 02/06/2025
Tháng Hoa khép lại trong tâm tình sốt mến, đồng thời lại mở đầu cho tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mỗi người thầm hứa sẽ cố gắng trong cuộc sống để trở nên người con thảo với lòng yêu mến Đức Mẹ và niềm tin tưởng phó thác nơi Thánh Tâm dịu hiền Chúa Giêsu.
Vào lúc 19 giờ 30 ngày 31 tháng 5 năm 2025, cộng đoàn giáo xứ An Thịnh đã long trọng tổ chức rước kiệu dâng hoa mừng kính Đức Mẹ nhân ngày cuối tháng Hoa, đồng thời khai mạc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Trước đó, các đoàn rước kiệu Hoa, kiệu Đức Mẹ và kiệu Thánh Tâm Chúa từ các giáo họ đã quy tụ về sân nhà thờ giáo xứ An Thịnh trong niềm vui, sốt sáng. Sau cuộc rước, cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình đã có đôi lời chia sẻ kết thúc tháng Hoa và khai mạc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau lời chia sẻ, các em thiếu nhi đã dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng thảo kính, biết ơn, cảm tạ Mẹ đã luôn đồng hành, che chở và nâng đỡ giáo xứ trong suốt tháng qua. Tháng hoa đã khép lại, nhưng những nhân đức của Mẹ vẫn rạng ngời muôn thuở. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người trong giáo xứ noi theo, tiếp tục kiên vững bước đi trong hành trình đức tin.
Liền sau những vũ điệu dâng hoa kính Đức Mẹ của các em thiếu nhi, các anh trong giới Gia Trưởng giáo xứ cũng đã cùng nhau dâng lên vãn hoa để tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng thời tỏ lòng kính yêu, phụng thờ của từng người đối với Trái Tim Ngài.
Tiếp sau đó, vào lúc 20 giờ 30, cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh trong tâm tình trang nghiêm, sốt sáng do cha xứ Phêrô chủ tế. Trong bài giảng, ngài đã chia sẻ về mối dây hiệp nhất giữa các thành viên trong gia đình và giáo xứ. Ngài nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đời sống đức tin được thể hiện trong đời sống thường ngày qua việc tham dự Thánh lễ, các giờ kinh nguyện và các việc làm bác ái hy sinh. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo xứ cùng nhau cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ để kín múc ơn Chúa, vì chỉ có ơn Chúa trợ giúp, mọi người mới có thể vượt qua những khó khăn trong xã hội đầy cám dỗ hôm nay. Thánh lễ kết thúc lúc 21 giờ 30 cùng ngày trong tâm tình vui tươi và đầy ý nghĩa, cộng đoàn ra về trong hân hoan.
Tháng Hoa khép lại trong tâm tình sốt mến, đồng thời lại mở đầu cho tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mỗi người thầm hứa sẽ cố gắng trong cuộc sống để trở nên người con thảo với lòng yêu mến Đức Mẹ và niềm tin tưởng phó thác nơi Thánh Tâm dịu hiền Chúa Giêsu.
Một số hình ảnh flycam



BTT Giáo xứ An Thịnh