Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
19 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
==========
Suy niệm 1: THẦY LÀ ĐỨC KITÔ - CON THIÊN CHÚA
(LỄ THÁNH MÁCTA - MARIA - LADARÔ 29/07)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Mácta, Maria và Ladarô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Xưa Con Một Chúa đã gọi thánh Ladarô trở lại cuộc sống từ trong huyệt mộ, và đã nhậm lời thánh nữ Mácta đến trú ngụ tại nhà của các ngài. Chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta khi chân thành phục vụ anh chị em, cũng trở nên xứng đáng như thánh nữ Maria, được dưỡng nuôi nhờ suy niệm Lời Chúa.
Mácta là chị của cô Maria và ông Ladarô ở Bêtania. Trong sách Tin Mừng, thánh nữ xuất hiện ba lần: lần thứ nhất trong bữa ăn ở Bêtania, khi cùng với cô em là Maria tiếp đãi Đức Giêsu; lần thứ hai khi ông Ladarô được Chúa cho phục sinh, lúc đó thánh nữ đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu; và lần cuối trong bữa tiệc đãi Chúa Giêsu sáu ngày trước lễ Vượt Qua. Trong cả ba câu chuyện, ta luôn thấy thánh nữ đóng vai trò chủ nhà.
Chân thành phục vụ nhờ suy niệm Lời Chúa, gieo nhiều thì gặt nhiều, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Thiên Chúa không thua những người quảng đại. Thiên Chúa sẽ tuôn đổ đủ mọi thứ ân huệ cho những người rộng tay… Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng.
Chân thành phục vụ nhờ suy niệm Lời Chúa, với lòng hiếu khách, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói: Phúc thay ai được đón Chúa Kitô vào nhà mình… Sau ngày Chúa Giêsu cho ông Ladarô sống lại, người ta dọn tiệc đãi Người tại Bêtania, và cô Mácta lo hầu bàn. Cô Maria lấy một cân dầu thơm quý giá xức chân Đức Giêsu.
Chân thành phục vụ nhờ suy niệm Lời Chúa, bằng một tình yêu như không, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Gioan nói: Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33, vịnh gia cho thấy: Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong bài Tin Mừng, cô Mácta nói: Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Chúa là ánh sáng, tin và bước theo ánh sáng, chúng ta sẽ được sống. Cô Mácta là người phụ nữ duy nhất được Chúa chọn để tuyên xưng cùng một đức tin như thánh Phêrô: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Cô Mácta đã tin như thế, nên, cô đã đón tiếp Chúa như nữ tỳ hèn mọn đón tiếp Chúa của mình, như bệnh nhân đón tiếp Đấng Chữa Lành, và như tội nhân đón tiếp Đấng Cứu Độ. Cô lấy cơm bánh để phục vụ Đấng đã lấy Thần Khí mà nuôi cô. Thiên Chúa đã đến nhà mình, những ai đón nhận, thì, Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin nhận Đức Kitô, chúng ta sẽ được biến đổi: từ tôi tớ thành bạn hữu, thành nghĩa tử của Chúa Cha, được đồng thừa kế với Đức Giêsu. Nếu chúng ta đón tiếp những người bé mọn nhất, là chúng ta đang chọn phần tốt nhất, bởi vì, chúng ta đang đón tiếp Đấng cao cả nhất, Đấng dùng chính Lời Hằng Sống của Người mà nuôi dưỡng chúng ta. Xưa Con Một Chúa đã gọi thánh Ladarô trở lại cuộc sống từ trong huyệt mộ, và đã nhậm lời thánh nữ Mácta đến trú ngụ tại nhà của các ngài. Ước gì việc phục vụ của chúng ta được dưỡng nuôi bằng việc suy niệm Lời Chúa như thánh nữ Maria. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: CẦU NGUYỆN THỂ HIỆN ĐỨC TIN (Ga 11,19-27)
“Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”
Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Mát-ta và chúng ta được nghe lại trình thuật nói về đức tin của Thánh nhân vào Chúa Giê-su. Thánh Gio-an thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su cho anh La-da-rô, em của thánh Mát-ta được sống lại. Khi Chúa Giê-su đến, bà Mát-ta đã ra đón và trình bày với Chúa về tình hình của em bà. Trong sự buồn sầu như bao người khác, bà Mát-ta vẫn có niềm tin nơi Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” (Ga 11, 21-22). Bà còn nói: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 11, 24). Nhất là khi Chúa Giê-su khẳng định chính Người là sự sống lại và là sự sống, bà đã tuyên xưng đức tin của bà nơi Người: “Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” (Ga 11, 27). Trong đoạn tiếp theo, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã thực hiện dấu lạ cho La-da-rô sống lại để đáp lại niềm tin của bà Mát-ta.
Thánh Mát-ta là mẫu gương cho chúng ta ngày nay về niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Đức tin của bà được Chúa Giê-su hướng dẫn củng cố theo các cấp độ khác nhau. Để rồi, Thánh Mát-ta đã tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. Còn đối với con người hôm nay, đa số trong chúng ta thường muốn xin là phải được và phải được ngay tức thì. Có thể do ảnh hưởng của sự phát triển của xã hội, chúng ta chạy theo xu thế của thời đại. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống đức tin. Nếu họ xin một lần, hai lần không được là sẵn sàng bỏ đạo, đi xem bói, lên đồng, cúng bái…Nhưng chúng ta cũng phải đặt lại điều chúng ta xin. Liệu điều chúng ta xin có hợp với Thánh ý Chúa không? Điều ta xin có sinh ích cho tha nhân không? Điều ta xin có đem lại cho ta và mọi người sự sống đời đời không?
Quả thực, không có lời cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa hơn Kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-su đã dạy chúng ta: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” (Mt 6, 9-13)
Lạy Chúa, xin cho con siêng năng đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày để đức tin của con được củng cố hơn. A-men.
Jos. Nguyễn
==========