Vatican News
Đức Thánh Cha nói, trước thềm sự kiện quan trọng dành cho giới trẻ trên toàn thế giới, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột (Mt 13,31-35) trong Tin Mừng của Thánh lễ theo ngày, soi sáng cách đặc biệt cho hành trình đức tin của chúng ta. Cả hai đều nhỏ bé, tưởng như không đáng kể, nhưng lại chứa đựng sức sống lớn lao, có thể phát triển, biến đổi và thực hiện mục đích mà Thiên Chúa đã đặt để nơi chúng.
Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cũng vậy, tuy nhỏ bé, nhưng không đơn độc. Chúa đã chọn chúng ta thuộc về một đại gia đình, Giáo hội. Nhờ được kết hợp với Chúa Kitô, như những chùm nho gắn liền với cây nho, chúng ta có thể lớn lên và sinh hoa trái”.
Đức Thánh Cha bảo đảm trong những ngày của Năm Thánh Giới trẻ này, các bạn trẻ sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi cảm thấy mình là một phần của dân Chúa, của Giáo hội hoàn vũ, bao trùm cả thế giới, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hay quốc gia; như cây cải lớn lan rộng hay nắm men làm dậy cả khối bột. Vì thế, ngài hy vọng tất cả những gì các bạn trẻ sống trong những ngày này sẽ luôn được cất giữ trong tim nhưng không giữ lại cho riêng mình. Không để tất cả chỉ là kỷ niệm trong vài bức ảnh đẹp. Trái lại, khi trở về Peru, họ sẽ mang theo niềm vui và sức mạnh của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Ngài mong những ai gặp gỡ các bạn trẻ đều có thể thấy được gương mặt của Chúa Kitô, Đấng yêu thương, hiến mình, và vẫn đang hiện diện nơi mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Peru yêu thương và phục vụ cách vô vị lợi, trong những điều nhỏ bé và âm thầm hàng ngày, bởi vì các bạn trẻ đã cảm nghiệm niềm vui được Thiên Chúa yêu trước, được đón nhận mọi sự cách nhưng không từ Chúa Cha.
Đức Thánh Cha nói: “Những chiếc ba lô mà các con mang theo trong những ngày này, chỉ chứa những điều thiết yếu, chính là dấu chỉ của sứ vụ mà Giáo hoàng trao phó cho các bạn hôm nay: hãy trở thành những nhà truyền giáo ở bất cứ nơi đâu, hãy phản chiếu sự hiện diện của Chúa, như các vị thánh Peru yêu quý của chúng ta đã làm”.
Nguồn: vaticannews.va