Thứ tư, 24/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Thăm điểm nhóm Tin Lành

Cập nhật lúc 05:35 21/07/2022
Tại bản dân tộc Khâu Pùm, có hai tôn giáo chung sống, đó là Công Giáo và Tin Lành. Vào sáng Chúa Nhật XVI Thường niên vừa qua, sau Thánh lễ ban sáng, tôi và đại diện Ban hành giáo đến thăm điểm nhóm Tin Lành để xem họ cầu nguyện ra sao!
Khi đến nơi, một nhóm anh chị em người H’Mông đang sinh hoạt. Tôi xin vào tham dự và được chấp nhận. Một số người cũng biết tôi là linh mục Công Giáo. Vì là khách và đến sau nên tôi ngỏ lời:
  • Chào anh chị em, tôi xin tham dự được không?
  • Được ạ. Chào cha! Đây là cha bên Công Giáo đấy (họ nói với nhau).
  • Xin chào anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô (Christ). Tôi là linh mục đang phụ trách những người Công Giáo trong bản của chúng ta. Đạo Công Giáo và Tin Lành là anh em với nhau vì chung một nguồn gốc là thờ Đức Chúa Trời.
  • (vỗ tay) Chào cha! Chào cha!
  • Tôi xin hát một bài để tôn vinh Chúa được không?
  • Dạ được!
  • Bài này cả người Công Giáo và Tin Lành đều hát. Đó là bài “Lắng nghe Lời Chúa” của linh mục Nguyễn Duy. Lời bài hát rất hay! “Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”
  • (Vỗ tay) Alêluia. Alêluia.
  • Vì biết anh chị em Tin Lành yêu mến Lời Chúa nên chúng ta cùng đọc Kinh Thánh Lc 10, 38-42. Chúng ta cùng đọc nhé?
  • Vâng (mọi người cùng đọc).
  • Đoạn Kinh Thánh này rất hay vì kể về việc Chúa Giêsu tới Bêtania và thăm gia đình chị em Matta và Maria (Tin Lành: Mathê và Mari). Cô chị đón Chúa bằng cách làm đồ ăn để thiết đãi. Cô em chỉ ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Lời Chúa thôi. Điều đó đã làm cho Matta khó chịu nên nhờ Chúa nói giúp. Chúa đáp: “Matta! Matta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!  Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” Vậy hôm nay, Chúa muốn điều gì nơi chúng ta, đó là năng đọc và lắng nghe Chúa nói qua Kinh Thánh.
  • Alêluia. Alêluia. Sao cha nói giống bên mình thế nhỉ!
  • Chắc mọi người cũng từng hát bài “Bao la Tình Chúa” của Giang Ân chứ?
  • Biết ạ!
  • Chúng ta cùng hát nhé! “Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên”.
Sau một bài hát, họ lại chia sẻ tâm tình về Lời Chúa, về đời sống. Họ còn có mục cầu nguyện xin ơn chữa lành. Ai có bệnh gì xin nói lên để một người đại diện thân thưa lên Thiên Chúa và ngợi khen Thiên Chúa vì Người đã chữa lành cho ai đó. Trong khi quan sát, tôi nhận thấy những người theo Đạo Tin Lành khá chủ động trong việc đọc và chia sẻ Lời Chúa cũng như sẵn sàng biểu lộ đức tin của mình. Hơn nữa, họ luôn có cuốn Kinh Thánh trên tay. Nghi thức Thánh lễ của họ đơn giản và dành nhiều cho việc hát Thánh ca!
Lạy Chúa, xin cho mỗi người Công Giáo cũng biết đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày! “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” (Tv 142,10).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log