Thứ năm, 25/04/2024

Câu chuyện truyền giáo: Mang tên một loài hoa

Cập nhật lúc 13:07 11/07/2022
Tây Bắc là vùng đất của người dân tộc thiểu số. Người dân tộc sinh sống càng nhiều sắc màu càng sặc sỡ. Sắc màu đó không chỉ trên trang phục mà cả sự ban tặng của thiên nhiên nữa. Từ thung lũng đến núi cao, hoa lá cỏ cây dệt nên một cảnh quan vô cùng hấp dẫn. Thánh Vịnh 8 đã viết: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?” (TV8,4-5).
Chúa Nhật V Phục Sinh này, tôi đi làm mục vụ tại những bản làng dân tộc xa xôi, hẻo lánh. Có rất nhiều niềm vui muốn chia sẻ, trong đó có người hỏi:
  • Thưa cha, cuối tuần thứ Bảy và Chúa Nhật, cha đi nhiều như vậy có mệt không?
  • Mệt nhưng vui. Mệt vì đi nhiều nhưng vui vì thấy mình còn hữu ích cho người khác.
  • Cha được ơn Chúa nên đi suốt như vậy mà vẫn chịu được.
  • Đúng vậy! Chúa Giêsu nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
  • Làm việc với người dân tộc cha buồn không?
  • Chị nghĩ cha buồn không?
  • Chắc cũng sẽ buồn vì họ nghèo, kém văn minh và không biết tích lũy.
  • Thi hào Nguyễn Du nói: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Mình phải vui vì đã được phục vụ chứ! Làm sao để họ cũng được như mình trong mọi sự.
  • Chỉ các cha mới làm vậy được thôi, còn chúng con thì không làm được đâu cha.
  • Ai cũng vậy chị! Chỉ cần mình nghĩ tích cực là mọi sự sẽ tích cực theo. Thánh Phaolô nói: “Ai gieo giống nào thì sẽ gặp giống ấy” (Gl 6,7).
  • Giáo dân: Khó cha ạ!
  • Khó nhưng vẫn có thể làm được. Chẳng hạn, thấy nhiều loại hoa rừng nở trên đường đi mình tạ ơn Chúa đã ban cho con người được hưởng dùng.
  • Dạ. Mùa nào hoa ấy! Thật tuyệt đẹp!
  • Chỉ Chúa mới làm được điều đó!
  • Trên đường đi mùa này, cha ấn tượng nhất loại hoa nào?
  • Hoa Chum.
  • Hoa Chum là hoa gì?
  • Đường đi vào bản dâng lễ, loại hoa này nhiều và đẹp lắm. Hình thù của nó như cái chuông vậy.
  • Đó là hoa chuông cha ạ!
  • Khi hỏi ông trùm của giáo họ dân tộc, ông nói hoa Chuông nhưng phát âm tiếng H’Mông là Chum. Thật tai hại!
  • Thưa cha, mùa này hoa Chuông nở rồi.
  • Cha hái về chị xem nhé!
  • Thưa vâng. Cha mang về để chiêm ngắm thôi chứ hoa này là hoa Chum, con biết rõ.
  • Mang về để dâng Đức Mẹ vì tháng hoa mà!
  • Đúng vậy! Đức Mẹ đáng được như thế!
Chúa nói: “Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó” (Mt 6, 28-29).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log