Thứ bảy, 27/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Mẹ chồng tuyệt vời

Cập nhật lúc 20:42 02/12/2023
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đến thăm gia đình kia. Tôi gọi điện trước và hẹn 9giờ đến nhưng vì trên đường đi có ghé thăm và chia buồn với bố của hai anh chị trong ca đoàn mới qua đời dưới quê Bùi Chu. Công việc hoàn tất anh chị lên Sơn La.
Khi nghe biết Chúa cất ông về ở tuổi 65 tôi đã gọi điện chia buồn và dâng lễ cũng như cầu nguyện cho linh hồn Đaminh. Tuy nhiên, sau cả hơn chục ngày hôm nay tôi mới lại đến gia đình anh chị để thắp hương và đọc kinh cho ông.
Chính vì lí do đó, tôi đến muộn 16 phút. Tôi đã nói sorry (xin lỗi) với chủ nhà. Anh vui vẻ tiếp đón. Thấy có người lạ trong nhà, đó là người từ miền Nam đến. Tôi ngỏ lời:
  • Miền Nam thì chị ở đâu vậy?
  • Con ở Đồng Nai.
  • Đồng Nai thì Đạo sầm uất lắm nhỉ?
  • Dạ vâng. Cứ khoảng một cây số lại có nhà thờ.
  • Chẳng bù cho trên Sơn La, cả mấy chục cho đến cả trăm cây số mới có một vài nhà nguyện.
  • Trong con có nhiều dòng của các sơ lắm! Dòng nào cũng trông trẻ.
  • Đúng vậy! Dạy ngay từ nhỏ các cháu sẽ biết nhiều Kinh và giáo lý hơn.
  • Thuộc Kinh hơn cả ba mẹ. Bài hát nào cũng thuộc.
  • Rất hay và cần thiết. Đó là môi trường tốt cho con trẻ.
  • Mẹ chồng con mới là tuyệt vời! Như là bà thánh Mônica vậy! Bà tuyệt vời hơn cả mẹ đẻ của con. Bà đi lễ sớm chiều. Đọc Kinh Lòng Thương Xót lúc 3 giờ chiều. Nhưng hơi nhát, bà không dám đọc Thánh Thư.
  • Thật có phúc! Người phụ nữ hiền lành để đức cho con.
  • Bà hiền lắm. Ai nói bà thế nào bà chỉ cười rồi cầu nguyện thôi.
  • Mẹ chồng con như thánh Mônica thì lại vất vả rồi. Bởi vì, thánh Mônica phải âm thầm chịu đựng và cầu nguyện cho chồng và con trai là Augustinô trở lại với Chúa.
  • Đúng vậy cha ơi. Bà vác thánh giá bùn cha ạ.
  • (Tôi không dám nói sâu hơn nữa vì bà quá khổ) Thánh Mônica cứu được con trai mình, từ người sống trụy lạc thành người tử tế rồi trở thành một Giám mục lừng danh Agustinô vào thế kỷ thứ 5.
  • Dạ đúng vậy!
  • Chị có mấy cháu?
  • Dạ. Hai cháu. Một trai và một gái.
  • Cho một cháu đi tu.
  • Con muốn cả hai đi tu luôn.
  • Cần cầu nguyện và định hướng cho cháu từ nhỏ.
  • Phải định hướng thế nào cha nhỉ?
  • Ngoài việc học hành, đi lễ, học giáo lý, cần hướng cho các cháu đọc truyện các thánh, nhất là đọc Lời Chúa mỗi ngày.
  • Bà nội cho các cháu đọc Lời Chúa suốt. Còn đọc cả suy niệm nữa.
  • Rất tốt. Tuy nhiên, cần hướng dẫn đọc Lời Chúa theo phương pháp nữa.
  • Dạ. Cám ơn cha.
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,14-15).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log