Thứ bảy, 27/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Ăn cơm mục vụ

Cập nhật lúc 10:20 30/09/2022
Tôi và các thầy được một gia đình mời cơm. Chúng tôi vui vẻ nhận lời. Chẳng hiểu sao chỉ trong một thời gian rất ngắn gia đình đã chuẩn bị được hai mâm cơm khá tươm tất. Không phải là “síp” đồ ăn mà tự nấu. Anh chồng nói cái gì chứ nấu ăn thì nhà con là số 1. Anh mời thêm một số người nữa dùng cơm cùng.
  • Thưa các cha và các thầy, con có năng khiếu về nấu ăn.
  • Hay quá! Vậy vợ mới yêu chứ!
  • Hay ăn nên lăn vào bếp thôi! (nghe vậy vợ cười đắc ý)
  • Sự thường những ai biết ăn ngon thì sẽ làm ngon và ngược lại.
  • Chính xác!
  • Biết ăn ngon và biết làm ngon là tiêu chuẩn của giới thượng lưu đấy!
  • Điều này thì con chưa nghe!
  • Bởi giới thượng lưu mới có tiền để ăn đồ ngon và giảm béo!
  • Cha lại đùa con rồi! Nhà con nợ đìa đấy!
  • Nói cho vui thôi!!! Nhưng hôm nay, gia đình thấy vui không?
  • Dạ vui quá! Nên con mời thêm mấy anh bạn đến ăn cơm cùng cha. Đây là anh bạn con. Đây là em vợ con. Đây là một người làm cho gia đình con, người Thái.
  • Rất vui được dùng cơm với các anh! Mình nói chuyện và ăn uống thoải mái nhé!
  • Thế còn gì bằng nữa! Thú thực với cha là lâu quá rồi chúng con không đi nhà thờ nên ngồi với các cha chúng con ngại lắm!
  • Không có gì phải ngại cả! Mình cần có mối tương giao con người với con người. Còn chuyện nội tâm mình sửa dần. Sai thì sửa! Có gì đâu! Các anh nhất trí không?
  • Nhất trí!
  • Nếu vậy chúng ta cùng nâng chén lên. Ai uống bao nhiêu tùy sức!
  • Đúng vậy!
  • Thưa cha, con lên đất Sơn La cả mấy chục năm rồi mà ít đi nhà thờ vì làm ăn bây giờ khó quá! Nhất là từ khi Covid xuất hiện!
  • Càng khó lại càng phải đi nhà thờ để tâm sự với Chúa!
  • Vì chúng con lên đây làm ăn kinh tế nên có phần không để ý đến chuyện Đạo nghĩa!
  • Anh nói đúng nhưng trong khi làm ăn kinh tế có bao giờ anh mời Chúa đồng hành với anh chưa?
  • Điều này thì chưa?
  • Vậy anh vẫn coi Chúa như là khách thì Chúa cũng coi anh là khách!
  • Nhưng Chúa là Đấng cao cả mà?
  • Vì Chúa là Đấng cao cả nên mới cần anh mời Chúa đến nhà và đồng hành với anh?
  • Nhưng phải mời thế nào?
  • Dễ lắm! Đức Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy (Ga 14,23). Anh đã bao giờ giữ lề luật của Chúa chưa?
  • Con vẫn giữ từ thủa nhỏ. Bố mẹ con dạy: “Không được ăn trộm, không ăn cắp, không làm điều ác…”
  • Tốt nhưng điều đó thì người không Công giáo cũng dạy như vậy! Người Công giáo phải làm hơn thế nữa?
  • Điều đó là gì ?
  • Có nhiều thứ nhưng giữ ngày Chúa Nhật là cơ bản nhất!
  • Chúng con bận suốt ngày thì làm sao đi được.
  • Anh tính xem mỗi lần đi lễ chỉ mất một giờ thôi. Có nhiều việc khác mất thời gian hơn mà anh vẫn dám làm. Còn chuyện đi lễ, chắc anh có thể làm được chứ? Anh phải coi Chúa là Đấng quan trọng nhất trong cuộc đời của mình!
  • Để con sắp xếp thế nào đã!
  • Đúng vậy, cũng cần phải cân nhắc! Đây là điều tối quan trọng!
 Chúa Giêsu dạy rằng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Mt 22,37).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log