Thánh Lễ Giỗ 18 Năm Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Đông
Cập nhật lúc 15:46 19/07/2025
WGPHH – Trong tâm tình “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, vào lúc 08g30 sáng ngày 18.7.2025, tại nhà thờ giáo xứ Hiền Quan, gia đình linh tông và huyết tộc đã long trọng tổ chức Thánh lễ giỗ lần thứ 18 cho Cha cố Giuse Nguyễn Văn Đông.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế, cùng đồng tế có quý cha nghĩa tử, quý cha thân nhân và sự hiện diện hiệp thông của quý thầy, quý dì, các ban ngành đoàn thể cùng cộng đồng dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.


Trước Thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý dì, các ban ngành đoàn thể và cộng đồng dân Chúa đã xếp thành hai hàng thắp hương dâng lên cha cố Giuse để tỏ lòng thương nhớ đến ngài.



Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã gợi lại cho cộng đoàn những nét chính trong cuộc đời và sứ vụ của cha cố Giuse - một mục tử nhân lành, khiêm nhường và thánh thiện. Cha cố Giuse được Chúa gọi về khi ngài 69 tuổi với 34 năm linh mục. Ngài đã để lại biết bao hoa trái thiêng liêng nơi các nghĩa tử, anh em huyết tộc cũng như các công trình vật chất đến đời sống đức tin nơi các xứ đạo mà ngài đã từng phục vụ.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đỗ Công Tiếu chia sẻ dựa trên đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan:
"Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó trơ trọi một mình. Nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt..." (Ga 12,24)
Cha Đỗ Công Tiếu đã ví cuộc đời cha cố Giuse như “hạt lúa” âm thầm chết đi để sinh nhiều bông hạt, không tìm vinh quang cho bản thân, không mong được tán dương, nhưng lặng lẽ hy sinh, sống trọn vẹn đời mục tử giữa những khó khăn về kinh tế, xã hội và đức tin.
Ngài đã từng phục vụ ở nhiều giáo xứ khó khăn, nơi giáo dân nghèo túng, thiếu thốn mọi bề, cả vật chất lẫn tinh thần. Trong những nơi ấy, cha cố vẫn kiên trì ở lại, bền bỉ gieo trồng và vun xới đức tin. Hình ảnh cha âm thầm đi bộ qua từng thôn xóm, băng đồng lội ruộng để đưa Mình Thánh Chúa đến cho người đau yếu, hay hy sinh phần ăn của mình cho người nghèo khổ… đã trở thành những ký ức sống động trong lòng giáo dân.
Dù trong những căn nhà đơn sơ, những Thánh lễ thiếu ánh sáng điện hay bàn thờ đàng hoàng, cha cố Giuse vẫn dâng lễ với tất cả lòng tin yêu. Dưới con mắt người đời, đó có thể chỉ là những việc nhỏ, thậm chí tầm thường. Nhưng dưới ánh sáng Tin Mừng, đó chính là những hy sinh lặng thầm của một “hạt lúa biết chết đi”, để nhờ đó đức tin nơi cộng đoàn được âm thầm nuôi dưỡng, lớn lên và trổ sinh hoa trái cho đến hôm nay.

Qua bài giảng, cha Đỗ Công Tiếu cũng mời gọi cộng đoàn hãy để ngày giỗ không chỉ là dịp tưởng nhớ, mà còn là lời mời sống theo tinh thần Tin Mừng: - Làm cha mẹ, đôi khi phải “chết đi” cái tôi, hy sinh thời gian cho con cái.
- Là linh mục, tu sĩ, có khi phải “chết đi” những ước mơ riêng để sống phục vụ trong âm thầm.
- Là giáo dân, nhiều lúc phải “chết đi” sự thoải mái cá nhân để giữ vững đức tin giữa xã hội thách đố hôm nay.
Nếu biết noi gương cha cố Giuse: khiêm tốn, âm thầm, trung tín trong bổn phận hằng ngày, mỗi người chúng ta cũng sẽ sinh được nhiều “bông hạt” đẹp lòng Chúa.
Cha cố Giuse đã “chết đi” theo nghĩa Tin Mừng nhưng không để biến mất, nhưng để đức tin tiếp tục lớn lên nơi bao thế hệ. Những giọt mồ hôi, nước mắt và hy sinh của ngài đã kết thành những hoa trái là chính cộng đoàn Giáo hội sống động hôm nay.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Phêrô Phan Kim Huấn đại diện gia đình linh tông và huyết tộc đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý cha, quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, thắp hương và cầu nguyện cho cha cố Giuse trong ngày lễ giỗ hôm nay.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của cha cố Giuse, ban muôn ơn lành xuống trên cộng đoàn, để chúng ta biết sống yêu thương, phục vụ và nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa trần gian.
Những hình ảnh khác:












BTT Giáo xứ Hiền Quan