Thứ sáu, 18/07/2025

Bế Mạc Sa Mạc Huấn Luyện Dự Trưởng Hừng Đông 44 – Giáo Hạt Tây Bắc Phú Thọ

Cập nhật lúc 08:10 17/07/2025
WGPHH – Sau những ngày sống hết mình trong kỷ luật, nhiệt huyết và tinh thần hiệp thông, thứ Sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2025 – Sa Mạc Huấn Luyện Dự Trưởng Hừng Đông 44 với chủ đề “Chiếu sáng” được tổ chức tại Giáo xứ Mộ Xuân đã chính thức khép lại.

Trong suốt hành trình từ ngày 08 đến 11/7, 217 sa mạc sinh đến từ các xứ đoàn trong toàn Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã được huấn luyện toàn diện: từ kiến thức nền tảng về Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, kỹ năng tổ chức sinh hoạt, thi đua đội nhóm, đến việc nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng qua các giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể và Thánh lễ mỗi ngày.

Sa mạc đã diễn ra dưới sự đồng hành và hướng dẫn của Cha Giuse Hoàng Trọng Tuấn – Sa mạc trưởng, Cha Giuse Đỗ Văn Đại – Tuyên úy sa mạc, quý thầy trợ úy cùng quý Trưởng trong Ban Huấn luyện.
Đêm Lửa thiêng Thánh Thể được tổ chức vào tối ngày thứ ba của sa mạc, đã trở thành một khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động. Giữa ánh lửa bập bùng và lời hát ngân vang, các sa mạc sinh âm thầm dâng lên Chúa những lời nguyện ước, những quyết tâm sống đúng lý tưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, để rồi chính từ ánh lửa ấy, một ánh sáng nội tâm được thắp lên – sẵn sàng ra đi và phục vụ.

Sáng ngày bế mạc, các sa mạc sinh bước vào phần thi bài khóa – như một bước tổng kết lại hành trình huấn luyện, đồng thời cũng là dịp giúp mỗi người tự lượng giá lại chính mình trong tinh thần trách nhiệm và kỷ luật.

Buổi chiều, nghi thức trao khăn Dự Trưởng được cử hành cách trang trọng và xúc động. Chiếc khăn là dấu chỉ trưởng thành, cũng là lời mời gọi dấn thân và phục vụ trong sứ mạng mới – trở nên ánh sáng của Chúa Kitô giữa các em thiếu nhi.

Thánh lễ bế mạc do Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh – Quản hạt Tây Bắc Phú Thọ chủ tế, cùng với sự hiện diện của quý Cha đồng tế, quý thầy Trợ úy, quý Trưởng và cộng đoàn Giáo xứ Mộ Xuân.

Trong bài giảng, Cha Giuse Hoàng Trọng Tuấn đã mời gọi các sa mạc sinh đón nhận sứ mạng của người Dự trưởng vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, chứ không vì danh nghĩa hay thành tích. Cha nhấn mạnh: “Hãy ra đi phục vụ không vì danh nghĩa, nhưng vì lòng yêu mến Chúa, để trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa đời qua việc dấn thân qua việc phục vụ cho các em thiếu nhi.”

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện sa mạc sinh dâng lời tri ân quý Cha, quý Trợ úy, quý Ban Huấn Luyện, quý Trưởng cùng cộng đoàn Giáo xứ Mộ Xuân những người đã đồng hành, chăm lo và phục vụ trong suốt những ngày diễn ra sa mạc.

Nghi thức hạ cờ diễn ra sau Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, chính thức khép lại Sa Mạc Hừng Đông 44. Tuy sa mạc đã kết thúc, nhưng ánh sáng của “Chiếu sáng” vẫn còn tiếp tục tỏa lan trong sứ vụ, trong đời sống, và trong từng bước chân dấn thân phục vụ của các Dự trưởng hôm nay.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi Dự Trưởng, để các bạn biết sống vì yêu mến Chúa, và trở nên ánh sáng nhỏ bé nhưng bền vững giữa lòng Giáo hội và thế giới hôm nay.

Những hình ảnh khác:

 
BTT Hiệp đoàn Tây Bắc Phú Thọ
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 29/6 - 05/7/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Năm Thánh đầu tiên dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số
Năm Thánh đầu tiên dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số
Lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành một Năm Thánh đặc biệt dành riêng cho các “nhà truyền giáo kỹ thuật số” – những người dấn thân loan báo Tin Mừng qua các nền tảng truyền thông xã hội.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log