WGPHH (13/7/2025) - Hướng tới ngày Chầu lượt thay mặt Giáo phận, sau mỗi Thánh lễ tối từ thứ Năm đến thứ Bảy, Cha xứ Phêrô Phan Văn Vẻ đã mời gọi cộng đoàn tham dự giờ Chầu Thánh Thể, để đến gần Chúa hơn, cảm tạ và yêu mến Ngài cách sâu xa hơn trong đời sống đức tin.
Ngày Chầu chính thức – Chúa Nhật XV Thường Niên (13/7/2025), Giáo xứ Gia Thanh – Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ rợp bầu khí linh thiêng và trang trọng. Lúc 06h00, Cha xứ Phêrô đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày Chầu lượt. Cộng đoàn cùng tham dự sốt sắng và hướng tâm hồn lên với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Sau đó, các hội đoàn lần lượt thay phiên nhau Chầu Mình Thánh Chúa, như những con chiên lạc nay được trở về nương náu nơi mái nhà đức tin, tìm lại nguồn sống nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Những phút giây bên Chúa thật đầm ấm, gần gũi, đưa tâm hồn mỗi người đến gần Ngài hơn. Cùng với mỗi lời kinh, những bài hát êm dịu chứa đựng biết bao tâm tình yêu mến, cảm tạ và tri ân, thay cho tấm lòng của cộng đoàn hiện diện dâng lên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã thương ban trên hành trình đức tin nơi trần thế này.
Sau giờ Chầu chung lúc 08h30, Cha xứ Phêrô cùng toàn thể cộng đoàn dâng Thánh lễ Tạ ơn.
![]() Cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự giờ Chầu chung |
![]() Phép lành Thánh Thể |
Cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa
Trong bài giảng, Cha xứ Phêrô đặc biệt nhấn mạnh đến lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy ra đi và làm như người Samari nhân hậu.” Đây không chỉ là một lời kêu gọi, mà là một lời khẩn thiết dành cho từng người chúng ta. Bởi lẽ, để đạt tới sự sống đời đời, người Kitô hữu cần sống tình yêu cách cụ thể, qua việc quan tâm và phục vụ tha nhân, những người sống quanh mình.
Tình yêu Kitô giáo không dừng lại ở lời nói suông trên môi miệng, mà phải được thể hiện bằng hành động. Mỗi người được mời gọi ra đi phục vụ cách vô vị lợi, trở nên viên thuốc chữa lành, tấm băng bọc lấy vết thương, và tấm chăn sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh. Chính trong những hành động âm thầm và đầy yêu thương ấy, chúng ta được nên giống Chúa hơn và trở thành môn đệ đích thực của Người.
![]() Phần Phụng vụ Thánh Thể |
Ngày Chầu Thánh Thể của Giáo xứ Gia Thanh đã khép lại trong tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Mọi người ra về mang theo niềm vui thánh thiện trong tâm hồn, vì đã được sống trọn vẹn một ngày hồng phúc mà Chúa đã đặc biệt thương ban cho Giáo xứ.
Thật vậy, mỗi giờ Chầu là những khoảnh khắc thiêng liêng quý giá, là dịp để từng người lắng đọng tâm hồn, xét mình, nhận ra những thiếu sót và tội lỗi, để rồi khiêm tốn xin ơn tha thứ từ Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng luôn mở rộng vòng tay đón nhận và yêu thương.
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo xứ Gia Thanh một ngày Chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận sốt sắng, linh thiêng, mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cao quý cho từng người con trong cộng đoàn đức tin.