WGPHH – “Con thà chết chứ không phạm tội” – lời thề nguyện đơn sơ nhưng đầy can đảm của Thánh Đaminh Savio đã trở thành ánh sao dẫn lối cho biết bao tâm hồn trẻ dấn thân theo Chúa. Lời chứng ấy cũng chính là tinh thần mà các em Lễ Sinh Giáo xứ Hoàng Xá luôn hướng tới và noi theo trong hành trình phục vụ bàn thánh.
Chiều thứ Hai, ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui, Ban Lễ Sinh Giáo xứ Hoàng Xá – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ đã long trọng tổ chức ngày mừng lễ Quan thầy kính Thánh Đaminh Savio và kỷ niệm 16 năm thành lập. Sự kiện không chỉ là dấu mốc đáng nhớ với các em Lễ Sinh, mà còn là niềm hân hoan và tự hào của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Tham dự ngày lễ có sự hiện diện của 85 em Lễ Sinh đến từ các chuẩn xứ Ba Đông, Tiền Phong, Minh Xuân và giáo xứ Hoàng Xá, cùng quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý Hội đồng Giáo xứ, quý phụ huynh, các anh cựu Lễ Sinh và cộng đoàn dân Chúa.
Từ lúc 14g00, chương trình được khởi đầu bằng nghi thức cầu xin Chúa Thánh Thần do Thầy xứ Gioan Hồ Văn Chục hướng dẫn. Sau đó, các em cùng Thầy tham gia sinh hoạt, tạo nên bầu khí vui tươi, gần gũi và gắn bó tình huynh đệ.

Một điểm nhấn đặc biệt trong buổi chiều là cuộc gặp gỡ và chia sẻ của anh Giuse Lê Văn Phương – cựu Lễ Sinh đã đồng hành từ những ngày đầu thành lập Ban Lễ Sinh. Với tinh thần “Hiệp nhất – Yêu thương – Nhiệt thành – Phục vụ”, anh giúp các em hiểu sâu hơn về ơn gọi và sứ mạng của người phục vụ bàn thánh.

Lúc 15g30, cha phó xứ Phêrô Nguyễn Công Lục gặp gỡ các em và chia sẻ về mẫu gương thánh thiện của Thánh Đaminh Savio – vị thánh trẻ đã sống trọn tuổi thơ trong cầu nguyện, kỷ luật bản thân và tình yêu với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha nhắn nhủ các em hãy biết trân quý từng lần khoác lên mình áo phục vụ, bởi đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một ơn gọi.

Tiếp nối là giờ hồi tâm do Thầy phó tế Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến hướng dẫn.

Sau đó, các em lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Lúc 16g45, Thầy đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn cùng sốt sắng thờ lạy Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể. Tất cả như một bước chuẩn bị thiêng liêng cho Thánh lễ trọng thể sắp tới.

Sau đó, đại gia đình Lễ Sinh cùng chung vui bữa cơm chiều đượm tình thân với quý Cha, quý Thầy, quý khách, quý phụ huynh và các anh cựu Lễ Sinh.
Vào lúc 19g45, Thánh lễ kính Thánh Đaminh Savio được cử hành trọng thể do cha Phêrô Nguyễn Công Lục chủ tế. Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự cuộc rước cung nghinh Thánh Quan thầy trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Hiệp dâng Thánh lễ còn có Thầy phó tế Phanxicô Xaviê, Thầy xứ Gioan, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Hoàng Xá, các anh cựu Lễ Sinh, quý phụ huynh, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn tín hữu. Thánh lễ là lời tạ ơn sốt sắng và là minh chứng sống động cho sự lớn mạnh của Ban Lễ Sinh không chỉ về số lượng mà còn trong chiều sâu thiêng liêng.
Trong bài giảng, Thầy Phanxicô Xaviê đã khơi gợi ba điểm cốt lõi trong đời sống người Lễ Sinh theo gương Thánh Đaminh Savio: