Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng Nữ tu Anna Lê Hồng Nghi và 70 Năm Hôn Phối của Song Thân
Cập nhật lúc 22:22 18/10/2025
WGPHH - Trong niềm vui hân hoan và tâm tình tri ân sâu sắc, sáng ngày 16/10/2025, tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Giáo xứ Quần Hào, cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Ngân Khánh Khấn Dòng của Nữ tu Anna Lê Hồng Nghi, đồng thời dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 70 năm hôn phối của song thân Nữ tu.
Thánh lễ do Cha Quản hạt Phêrô Phạm Thanh Bình chủ tế, đồng tế với quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý Thầy chủng sinh, quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, cùng đông đảo quý khách, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa trong bầu khí linh thiêng, ấm áp và chan chứa tình hiệp thông.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Micae Lê Văn Hồng gợi lên một hình ảnh thật ý nghĩa: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức.” Ngài chia sẻ rằng, vàng chỉ thật sự quý và sáng khi được tinh luyện qua lửa; cũng vậy, đời sống thánh hiến chỉ thêm bền vững và rạng ngời khi được tôi luyện qua thử thách, gian nan và hy sinh mỗi ngày. Chính trong những tháng năm ấy, người tu sĩ được thanh luyện và củng cố trong đức tin, để tình yêu dành cho Thiên Chúa ngày càng sâu đậm, trở nên chứng nhân sáng ngời giữa đời thường.
Tiếp nối tâm tình ấy, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm hành trình 25 năm dâng hiến – một hành trình được dệt nên bằng tình yêu, hy sinh và ân sủng. Chính Thiên Chúa là Đấng đã khởi sự và vẫn đang hoàn tất hành trình ấy nơi Dì Anna, để Dì trở nên dấu chỉ sống động của lòng trung tín và tình yêu Thiên Chúa.
Cuối Thánh lễ, trong niềm xúc động, Nữ tu Anna dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân nhân, thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành và nâng đỡ Dì suốt 25 năm tận hiến. Đặc biệt, Dì bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Cha Mẹ – những người đã sống 70 năm trong đời hôn nhân thánh thiện, là điểm tựa đức tin và tấm gương sáng cho hành trình dâng hiến hôm nay.


Thánh lễ khép lại trong niềm vui và bình an. Mọi người cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ ấm cúng, như nối dài khúc hát tạ ơn, để tình thân và ân nghĩa mãi đọng lại nơi mỗi tâm hồn.
Thánh lễ Tạ Ơn hôm nay không chỉ là dấu mốc thiêng liêng trong hành trình đời thánh hiến, mà còn là lời ngợi khen Thiên Chúa – Đấng đã khởi sự, gìn giữ và dẫn dắt hành trình tình yêu của Dì Anna suốt 25 năm qua. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm và Thánh Anna, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Nữ tu Anna cùng gia đình, để ngọn lửa thánh hiến nơi Dì mãi cháy sáng giữa lòng Hội Thánh.
Những hình ảnh khác:



















BTT Giáo xứ Quần Hào