Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 25 Năm Khấn Dòng và Hồng Ân Vĩnh Khấn của Hai Nữ Tu Quê Hương Giữa Hiền
Cập nhật lúc 21:54 17/10/2025
WGPHH - Sau khi lãnh nhận Hồng Ân 25 năm Khấn dòng và Hồng Ân Vĩnh Khấn trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc Giáo Phận Hưng Hóa ngày 15/10/2025, sáng ngày 17/10/2025, hai nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhiên và Maria Đặng Thị Thanh Hà đã hân hoan trở về quê hương, cùng gia đình và cộng đoàn giáo họ Giữa Hiền, giáo xứ Hiền Quan, Giáo phận Hưng Hóa, cử hành Thánh lễ Tạ Ơn.
Đây thực sự là một ngày hồng phúc, không chỉ dành riêng cho hai nữ tu, mà còn là niềm vui chung của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo họ và giáo xứ.
Hồng ân 25 năm khấn dòng của nữ Maria Nguyễn Thị Nhiên là mốc thời gian quý báu, gợi nhớ biết bao ân tình Chúa đã tuôn đổ trên hành trình dâng hiến của dì suốt những năm tháng qua. Còn hồng ân Vĩnh Khấn của nữ tu Maria Đặng Thị Thanh Hà là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho tâm hồn biết lắng nghe và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi bước theo Ngài trong đời sống thánh hiến.
Hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui trong ngày đặc biệt này, có Cha Phêrô Nguyễn Trường Thịnh – nghĩa phụ của dì Maria Đặng Thị Thanh Hà, gia đình linh tông huyết tộc của hai dì, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.
Đúng 08g25 phút, tiếng trống vang dội tấu lên cùng với giai điệu hân hoan của bài ca nhập lễ. Từ sân nhà, thờ đoàn đồng tế tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, do Cha xứ Giuse Phan Văn Luật chủ tế.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse bày tỏ niềm vui hân hoan cùng cộng đoàn dân Chúa đã về chung chia niềm vui và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm hồng ân khấn dòng và Hồng Ân Vĩnh Khấn của hai dì.
Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 17,11-19), Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh mời gọi cộng đoàn nhận ra giá trị của lòng biết ơn trong đời sống đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng con người hôm nay, giữa muôn ơn lành Chúa ban, vẫn dễ sa vào thái độ vô ơn, quên đi Đấng đã ban cho mình sự sống, tình thương và mọi phúc lộc. Chính vì thế, hai nữ tu trong tâm tình tạ ơn đã trở về quê hương như người phong hủi xứ Samari năm xưa, để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, đồng thời tri ân cha mẹ, anh chị em, thân nhân và những người đã nâng đỡ trên hành trình dâng hiến.
Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, hai nữ tu đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cha đồng tế, quý tu sĩ, chủng sinh, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông trong ngày hồng phúc này.
Thánh lễ khép lại, mọi người cùng chung chia niềm vui với hai nữ tu và gia đình trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên nhà thờ giáo họ Giữa Hiền.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành, gìn giữ và đồng hành cùng hai dì trên bước đường dâng hiến; xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn nâng đỡ, chở che, để hai dì mãi trung thành trong tình yêu và sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Những hình ảnh khác: 

















BTT Giáo xứ Hiền Quan