Thứ bảy, 03/05/2025

Giáo Xứ Trù Mật Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ Và Khai Mạc Tháng Hoa

Cập nhật lúc 23:16 02/05/2025
WGPHH - Vào lúc 20g00 thứ Năm, ngày 01.5.2025, giáo xứ Trù Mật hân hoan mừng kính lễ thánh Giuse Thợ, Bổn mạng thứ II của Giáo phận và cũng là Bổn mạng của đội trống giáo xứ Trù Mật. Niềm vui càng được nhân lên gấp bội, khi hôm nay cũng là ngày đầu tháng Năm, giáo dân vui mừng hoan hỉ cùng nhau rước kiệu Đức Mẹ cùng kiệu thánh Giuse và dâng hoa khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.

Thánh lễ được tổ chức tại Đền Đức Mẹ La Vang của giáo xứ, do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có cha phó Giuse Nguyễn Đức Tùng, thầy xứ Giuse Nguyễn Tiến Huy, quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo, các Hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.
Hoàng hôn vừa khuất sau rặng núi xa xa, những cơn mưa trước đó cũng đã tạnh hẳn, bầu trời không còn nặng trĩu một màu xám xịt nữa. Thay vào đó là những làn mây trắng mỏng tang trôi trên nền trời lam tím, như những chiếc khăn von bồng bềnh lãng mạn. Từ khắp các ngả đường trong giáo xứ, từng tốp bà con giáo dân cùng nhao rảo bước tiến về nơi tập kết, khuôn mặt ai cũng toát lên niềm vui rạng rỡ.
Đoàn rước bắt đầu lúc 19g00. Đèn sao, ánh nến lung linh, làm tôn thêm vẻ đẹp của những tà áo dài thướt tha tung bay theo làn gió nhẹ. Tiếng kèn vang vang, tiếng trống rộn rã, hương hoa quyện với hương lòng, cùng những bài Thánh ca tán tụng ngợi khen Mẹ, du dương trầm bổng, làm nên một bản hòa tấu của đoàn con dâng lên Mẹ, trên suốt chặng đường quê thanh bình của giáo xứ dẫn về Đền Đức Mẹ. Cuộc rước kết thúc sau lời nguyệnn của cha phó Giuse.



Tiếp đến là nghi thức làm phép Tượng đài Đức Mẹ La Vang, được đặt trang trọng trên núi đá dưới bóng cây đa cổ thụ, những tán lá xanh mát xòe ra như tà áo Mẹ hiền, chở che, chờ đón đoàn con chạy đến tựa nép, nguyện cầu.
Làm phép Tượng đài Đức Mẹ La Vang
Sau đó là vãn hoa, được đoàn em nhỏ dâng kính Mẹ trong những điệu vũ tuy còn đơn sơ, nhưng bằng tất cả tấm lòng ngây thơ trong trắng và hồn nhiên. Vãn hoa khép lại trong những tràng pháo tay cổ vũ của các bậc ông bà, cha mẹ và người thân, làm dịu đi những giọt mồ hôi đọng trên từng khuôn mặt bé thơ.

Quý cha tiến lên lễ đài trong tiếng Thánh ca dìu dặt: “Khúc ca cảm tạ xin dâng lên Cha Thánh Giuse, xin dâng lên Cha Thánh quan thầy. Biết bao hồng ân, bao hồng ân chan chứa, trong đời là đời con. Tháng ngày giữ gìn đường con đi, lo gì những nẻo đường gian nguy. Một đời con phó thác trong tay Cha nhân hiền”.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse hướng tâm tình cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa trong ngày Quốc tế lao động. Giáo hội dạy các tín hữu tham dự Thánh lễ hôm nay một cách đặc biệt để kính thánh Giuse công nhân và cầu nguyện cùng Ngài. Vai trò của thánh Giuse là người cha trong gia đình, nhưng cũng là một người lao động, mưu sinh, để nuôi dưỡng Đức Maria và Chúa Giêsu. Ngài đã trân trọng cuộc sống lao nhọc, vì thế, ngài trở thành Bổn mạng của giới lao động. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Giuse, để công việc của mỗi lao động, của mỗi gia đình, càng ngày càng tốt đẹp và thăng tiến nhờ đời sống lao động. Hôm nay cũng là ngày mừng Bổn mạng thứ II của Giáo phận, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo phận được mọi sự tốt đẹp, nhất là việc Loan báo Tin Mừng. Cách riêng hôm nay, thánh Giuse công nhân cũng là Bổn mạng của đội trống giáo xứ Trù Mật, cộng đoàn cùng hiệp ý với các thành viên đội trống, dâng lời tạ ơn và xin thánh Giuse cùng đồng hành với các thành viên trong đời sống gia đình, cũng như trong công ăn việc làm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong tháng hoa kính Đức Mẹ, cộng đoàn đã vừa cùng nhau cung nghinh Đức Mẹ và khai mạc tháng hoa. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa, cho mọi công việc trong giáo xứ được tốt đẹp, theo ý Thiên Chúa.
Giảng trong Thánh lễ, cha xứ chia sẻ, đã có một thời gian chúng ta quan niệm: Lao động là án phạt. Bởi căn cứ vào luật sách Sáng thế, khi ông bà nguyên tổ của chúng ta phạm tội và lời của Chúa mang tính như một án phạt “từ nay ngươi bới đất lật cỏ, làm ăn vất vả mới có cái để ăn, để sống”. Nhưng đó là một khía cạnh nhỏ cùng theo thôi, còn thực tế, lao động là một công việc chính thức của con người. Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay trích sách Sáng thế cho chúng ta thấy, chính Thiên Chúa, Người cũng hoạt động và lao động. Người tạo dựng nên con người chúng ta giống hình ảnh của Người, để làm chủ cá biển, chim trời, gia súc và dã thú. Thiên Chúa tạo nên con người chúng ta từ bùn đất, bằng chính đôi tay của Người và Thiên Chúa còn giao cho chúng ta trách nhiệm lao động và làm sinh sôi cho đầy mặt đất. Vậy, chẳng phải là Thiên Chúa giao cho con người canh tác, làm cho vườn của Thiên Chúa thêm sinh động và phong phú hơn sao. Nếu chúng ta không lao động thì con người sẽ đón nhận điều gì, Chúa Giê su đã dạy chúng ta qua dụ ngôn những nén bạc. Những người nhận năm nén, hai nén, đem làm sinh lời cho Chúa thì được hưởng và ban thưởng xứng đáng. Còn người nhận một nén thì lười biếng, không làm sinh lời cho Chúa nên đã bị rút lại. Nên lao động là một điều kỳ diệu, chúng ta làm những công việc hàng ngày của chúng ta, là chúng ta đang làm những công việc của Thiên Chúa. Chúng ta lao động mang lại cơm ăn áo mặc và sự bình an cho gia đình, đó cũng là chúng ta đang làm bác ái với những người thân yêu của chúng ta. Lao động còn mang đến cho con người sự sáng tạo, chẳng hạn mỗi ngày con người càng xây dựng nên những công trình kiến trúc đẹp đẽ hơn và có những phát minh khoa học tân tiến hơn. Chúng ta hãy noi gương thánh Giuse và vâng lời Thiên Chúa, chăm chỉ lao động làm ăn, trong công việc đời sống của chúng ta.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Xin Đức Mẹ và thánh Giuse cầu bầu cho công việc cũng như những thao thức và mong ước của giáo xứ Trù Mật, được mọi sự tốt đẹp từ khởi sự cho đến hoàn thành trong ý định của Thiên Chúa.
Một số hình ảnh: 



Hồng Minh
Ảnh: Quang Minh
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Kinh Cầu Nguyện Cho Mật Nghị Hồng Y Trong Việc Chọn Lựa Người Kế Vị Thánh Phêrô
Kinh Cầu Nguyện Cho Mật Nghị Hồng Y Trong Việc Chọn Lựa Người Kế Vị Thánh Phêrô
Đây là kinh cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y trong việc chọn lựa người kế vị Thánh Phêrô được Đức Hồng y Angelo Comastri soạn. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Việt Nam thực hiện và đã được Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log