WGPHH - Vào tối thứ Năm, ngày 01 tháng 5 năm 2025, trong niềm hân hoan của ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ và khởi đầu tháng hoa dâng kính Mẹ, giáo xứ Sông Chảy đã long trọng tổ chức buổi rước hoa, dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, với sự tham dự của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Tháng Năm – tháng hoa, tháng dâng lên Mẹ Maria những bông hoa ngát hương của tình yêu, lòng tôn kính và đức tin chân thành. Từ nhiều ngày trước, toàn thể bà con trong giáo xứ đã tích cực chuẩn bị, tập luyện và trang trí, đặc biệt là gia đình ông Giuse Nguyễn Văn Huệ, những người đã quảng đại dâng gia đình mình làm điểm hoa kính Mẹ. Bằng tất cả tâm tình yêu mến và sự hy sinh thầm lặng, gia đình đã góp công sức, thời gian, vật chất và tạo mọi điều kiện thuận lợi để dọn dẹp, trang trí, dựng nên một cây hoa tươi thắm dâng kính Đức Mẹ. Cử chỉ ấy là minh chứng sống động cho lòng đạo đức và tình con thảo đối với Mẹ Maria – Đấng luôn đồng hành và che chở đoàn con trong mọi hoàn cảnh.
Đúng 19g00, cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu cùng cộng đoàn bắt đầu cuộc rước kiệu Đức Mẹ từ điểm hoa về nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng. Tiếng ca vang lên hòa với tiếng chuông và lời kinh mân côi dâng Mẹ, tạo nên một khung cảnh rước kiệu sốt mến, niềm tin sâu xa và lòng yêu mến thiết tha của đoàn con đối với Mẹ Maria.
Khi đoàn rước về tới nhà thờ, cộng đoàn bước vào phần dâng hoa trọng thể. Những bông hoa tươi thắm, những điệu múa đơn sơ, những lời ca đầy cảm xúc được dâng lên như một lời cầu nguyện, như những “đóa hoa lòng” kết từ bao tâm tình của cộng đoàn giáo xứ Sông Chảy. Mọi người tha thiết xin Đức Mẹ chuyển cầu trước tòa Thiên Chúa, gìn giữ giáo xứ khỏi mọi nguy khó, và hướng dẫn từng gia đình sống vững vàng trong đức tin.



Cao điểm của buổi tối là Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ, do cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu chủ tế.

Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh: để yêu mến Thiên Chúa thật sự, cần phải có sự hiểu biết về Người. Và từ tình yêu đó, chúng ta có thể dấn thân từ bỏ mọi sự, sẵn sàng thi hành thánh ý Người. Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương hiến thân trọn vẹn của Chúa Giêsu trên thập giá, cùng với tấm gương vâng phục và tận tụy của Đức Maria và Thánh Giuse, để mỗi người tín hữu biết sống trọn vẹn hơn ơn gọi Kitô hữu trong đời thường.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan và đầy niềm vui tràn đầy hy vọng. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long lanh sau lời cầu nguyện là dấu chỉ của một cộng đoàn hiệp nhất và nhiệt thành.
Ước mong rằng từ việc dâng hoa và mừng lễ hôm nay, mọi gia đình trong giáo xứ biết sống đức tin một cách đơn sơ nhưng chân thành, như Thánh Giuse và Mẹ Maria, để giáo xứ Sông Chảy luôn là mái nhà của yêu thương, phục vụ và niềm tin bền vững.
Một số hình ảnh:


