WGPHH - Trong bầu khí thiêng liêng của tháng Năm, tháng dành riêng để tôn kính Đức Mẹ Maria, cộng đoàn giáo xứ Phú Nghĩa đã long trọng tổ chức khai mạc tháng hoa bằng cuộc rước kiệu quanh làng, dâng hoa kính Đức Mẹ và kết thúc bằng Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng của người lao động. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của các tín hữu giáo dân và thiếu nhi trong giáo xứ.
Buổi sáng ngày lễ khởi đầu với một cơn mưa, tưởng như có thể làm chùn bước nhiều người, nhưng ngay khi trời vừa tạnh, các giáo họ đã kéo đến nhà thờ trong bầu khí háo hức, vui tươi. Mỗi giáo họ nhanh chóng chuẩn bị kiệu hoa riêng của mình, được trang trí công phu bằng những đóa hoa tươi và biểu tượng đức tin, để cùng dâng lên Mẹ trong ngày khai mạc tháng hoa.
Cuối giờ chiều, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng kèn vang vọng khắp các ngõ xóm như báo hiệu một ngày hội lớn của giáo xứ. Hàng trăm giáo dân trong trang phục chỉnh tề đã cùng quy tụ tại khuôn viên nhà thờ để khởi đầu cuộc rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria. Các kiệu hoa rực rỡ nối tiếp nhau di chuyển trong trật tự, thành một dòng người với đức tin sống động len lỏi qua các con đường làng thân thương, mang theo lời ca tiếng hát, tiếng trống, tiếng kèn và lời nguyện xin chan chứa tình con thảo.
Điểm nhấn đầy cảm động trong ngày lễ là phần dâng hoa kính Đức Mẹ do các em thiếu nhi đại diện cho cộng đoàn thực hiện. Trong trang phục trắng tinh khôi, với những bước múa dịu dàng và tiếng hát trong trẻo, các em đã dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tượng trưng cho lòng tri ân, yêu mến chân thành. Việc dâng hoa không chỉ là việc đạo đức truyền thống, nhưng còn là bài học sống động về đức tin, sự tôn kính và lòng hiếu thảo dâng lên Mẹ mà cộng đoàn muốn trao gửi cho thế hệ trẻ.
Sau phần rước kiệu và dâng hoa là Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Lao Động. Trong bài giảng, cha đã nhấn mạnh tấm gương lao động cần mẫn, khiêm nhường và đầy trách nhiệm của Thánh Giuse – người cha nuôi của Chúa Giêsu, người thợ mộc nghèo mà cao quý. Cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là những người lao động, noi gương Thánh Giuse trong đời sống hằng ngày: sống đơn sơ, chu toàn bổn phận cũng như nhận ra giá trị công việc mình đang làm, và luôn biết kết hợp công việc với đời sống thiêng liêng.
Ngày lễ khép lại trong niềm hân hoan và phó thác. Những bước chân rước kiệu, những cánh hoa thiếu nhi, và lời kinh tiếng hát trong ngày hôm nay như một lời nguyện chung của giáo xứ Phú Nghĩa, xin dâng lên Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cầu cho Giáo Hội, Giáo phận, gia đình, công việc và đời sống đức tin của mọi người trong cộng đoàn.