Đức Phanxicô, con người của Tình Yêu và Hy Vọng

WGPHH - Chung một nhịp đập đức tin của Giáo Hội Việt Nam, thứ Hai, ngày 28/4/2025 giáo xứ Trại Vàng sốt sáng cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Người là tấm gương sống động của tình
yêu thương vô điều kiện và
niềm hy vọng không ngơi nghỉ, phản chiếu trung thực mẫu gương Chúa Giêsu Kitô giữa trần thế hôm nay.
Đúng 19g30, đoàn con cái giáo xứ Trại Vàng cùng tiến dâng nén hương thơm trước di ảnh Đức cố Giáo hoàng thân yêu, với trọn tâm tình yêu mến và hy vọng. Những làn khói hương tỏa bay cùng với lời ca nguyện cầu của cộng đoàn hòa quyện với nhau tựa đôi bàn tay đong đầy những tâm tư, ước nguyện của đoàn con cái dành cho Đức Thánh Cha đang dần dâng lên ngai tòa Chúa. Tất cả những tâm tư, ước nguyện đơn sơ nhưng đầy niềm tin, tình mến và hy vọng của cộng đoàn được kết hiệp với chính Chúa Giêsu, của lễ Trọn Hảo dâng lên Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể được cử hành bởi cha phó đặc trách giáo xứ - Giuse Nguyễn Tiến Thành.



Trong bài giảng, dưới ánh sáng Lời Chúa, và tâm tình con thảo đối với Đức Thánh Cha, cha Giuse mời gọi cộng đoàn dân Chúa nhìn lên Đức Thánh Cha Phanxicô như một mẫu gương về tình yêu và niềm hy vọng.
Cha Giuse đã khởi đi từ xác tín đức tin của Hội Thánh: Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là Thiên Chúa tình yêu và là niềm hy vọng của con người. Chúa Giêsu yêu thương hết thảy mọi người, không phân biệt, không loại trừ ai và không bao giờ tuyệt vọng về con người, cũng càng không bao giờ đóng cánh cửa hy vọng của họ. Thiên Chúa chính là nguồn mạch tình yêu và niềm hy vọng tuyệt đối của con người. Từ đây, cha Giuse muốn mời gọi cộng đoàn nhìn lên Đức cố Giáo hoàng Phanxicô dưới 2 khía cạnh là con người của
tình yêu và
hy vọng. Cha Giuse nói: chúng ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp rạng ngời của Chúa Giêsu nơi con người Đức Phanxicô, nhưng cách riêng là về tình yêu và niềm hy vọng: Đức Mến và Đức Cậy.
Trước hết, Đức Thánh Cha là người yêu thương tất cả mọi người. Tình yêu nơi ngài không có biên giới. Ngài không phân biệt tôn giáo, văn hóa, giai cấp xã hội, hay đảng phái chính trị. Đặc biệt, trái tim của ngài luôn nghiêng về
người nghèo, người bị bỏ rơi, người yếu thế. Đức Thánh Cha từng nói:
‘Giáo Hội phải là một bệnh viện dã chiến…, chữa lành những vết thương, sưởi ấm trái tim.’ (x.EG, no 49). Những lời dạy ấy của ngài được cụ thể bằng hành động qua các cuộc viếng thăm những khu ổ chuột, ôm lấy bệnh nhân, những người tỵ nạn... Tình yêu của ngài là một tình yêu không mỏi mệt, luôn đi bước trước để tìm gặp con người, đúng như mẫu thức tình yêu của Đức Kitô. Có thể thấy năm thánh 2015 của Hội Thánh với chủ đề: “
năm thánh của lòng thương xót” như một sự cô đọng về một thông điệp về tình yêu, tình thương mà Đức Thánh Cha muốn gửi tới dân Chúa và toàn thế giới.
Kế đến, Đức Thánh Cha là người không ngừng hy vọng nơi con người. Ngài tin rằng, ngay cả những người tội lỗi nhất, những người bị xã hội loại trừ, vẫn còn có thể được biến đổi nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đã lập lại nhiều lần ý tưởng:
"Chúng ta đừng bao giờ đóng cánh cửa hy vọng của con người lại. Dù chỉ còn một khe hở nhỏ, lòng thương xót Chúa vẫn có thể đi vào." Với những người đang trong hoàn cảnh
“ngõ cụt”, Ngài mời gọi hãy
“nhắc họ rằng hy vọng Kitô giáo lớn hơn bất kỳ tình huống nào, vì nó dựa trên Chúa chứ không phải con người". Tư tưởng Hy Vọng này còn được diễn tả cách hóm hỉnh trong “
hình ảnh một vị Thiên Chúa mỉm cười” (ĐGH FX. Hy Vọng, dg. Đình Chẩn, nxb. thế giới, HN, 2025, số 23), và một Huấn giáo có tính chất "ex cathedra":
“Spes non confundit - Hy vọng không làm thất vọng” (ĐGH FX., Tựa đề Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025)
Trong tinh thần Hy vọng, Đức Thánh Cha nhiều lần đến thăm các trại giam, rửa chân cho các tù nhân trong Thánh lễ Tiệc Ly - một hành động đầy tính ngôn sứ, nhắc nhở chúng ta rằng nơi tận cùng của tội lỗi, ân sủng Chúa vẫn có thể vươn tới. Không dừng lại ở đó, ngay cả trong các cuộc khủng hoảng chính trị, căng thẳng quốc tế, ngài vẫn kiên trì làm người kiến tạo hòa bình, gặp gỡ các nhà lãnh đạo hai bên để mời gọi đối thoại và hòa giải. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng:
"Hòa bình không phải là điều bất khả, nếu ta có đủ can đảm để hy vọng và tha thứ." Thiết nghĩ, nếu năm thánh ngoại thường năm 2015 gói ghém thông điệp về tình yêu, thì năm thánh 2025 của Hội Thánh này chính là thông điệp về niềm Hy Vọng mà Đức Thánh Cha muốn gửi tới chúng ta.
Kết thúc bài giảng, Cha Giuse đã khích lệ cộng đoàn ghi nhớ:
Tình yêu và hy vọng nơi Đức Thánh Cha không phải là lạc quan mù quáng, nhưng nó cắm rễ sâu nơi chính Thiên Chúa, vì thế cuộc đời của ngài trở nên dấu chỉ về Thiên Chúa tình yêu và hy vọng giữa thế giới hôm nay. Đồng thời, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy trở nên một người sống tràn đầy tình yêu và hy vọng. Hãy vừa đặt trọn tình yêu và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, vừa không ngừng yêu thương và hy vọng nơi con người. Đó chính là loan báo Tin Mừng tình yêu và hy vọng cho thế giới hôm nay.
Cha Giuse Nguyễn Tiến Thành công bố Lời Chúa và giảng lễ |
Thánh lễ được tiếp tục với cử hành phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiện và kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng. Hy vọng Thiên Chúa đã đón nhận Đức Thánh Cha nơi Thiên Quốc, hy vọng mỗi người trở thành dấu chỉ tình yêu và hy vọng trong cuộc lữ hành trần thế hôm nay.
Một số hình ảnh khác:







