WGPHH - Hòa chung niềm vui của Giáo Hội mừng lễ thánh Giuse thợ và bước vào tháng 5, tháng Hoa kính Đức Mẹ, Hội Giuse giáo xứ Cần Kiệm đã mừng lễ quan thầy trong bầu khí sốt sắng và thánh thiện.

Ngay từ buổi sáng, các thành viên đã quy tụ trong ngôi nhà thờ để lắng nghe chia sẻ của Cha xứ Giuse về bổn phận của người gia trưởng trong gia đình và học tập các nhân đức của Thánh Giuse Thợ, bổn mạng của Hội Giuse. Sau giờ chia sẻ là giờ hồi tâm và lãnh nhận Bí tích Giao Hòa.
Khoảng 10g30 các hội viên cùng với đông đảo khách mời tham dự buổi tổng kết trong năm qua. Tham dự buổi tổng kết có sự hiện diện của cha nguyên quản xứ Antôn Dương Phú Oanh và cha xứ Giuse, quý HĐGX, các thành viên hội Giuse và đại hiện các hội đoàn. Trong buổi tổng kết, hội nghị được nghe báo cáo những ưu điểm và khuyết điểm trong năm qua. Cha Cố Antôn chúc mừng hội Giuse sau 16 năm (2009-2025) từ 70 thành viên và đến nay là 215 thành viên.
Hôm nay cũng là ngày đầu của tháng hoa dâng kính Mẹ, vào lúc 19g30 các em thiếu nhi đã dâng lên Mẹ những bông hoa, ánh nến, điệu múa với tất cả lòng thành để tôn kính và yêu mến Mẹ.


Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng của hội Giuse được cử hành vào lúc 20g00 cùng ngày. Trước khi bước vào thánh lễ, toàn thể hội viên và cộng đoàn xếp hàng đôi, cầm trên tay những ngọn nến sáng lung linh và những bông hoa tinh khiết long trọng rước Thánh giá, kiệu tượng Thánh Giuse vào trong nhà thờ trong tiếng nhạc rộn rã của dàn kèn đồng và tiếng trống cùng nhau cất vang bài hát ca ngợi Thánh Giuse quan thầy, lòng tràn ngập niềm vui khôn tả.



Thánh lễ do cha nguyên quản xứ Antôn chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha xứ Giuse.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nói lên giá trị cao cả của lao động và mời gọi cộng đoàn nói chung, cách riêng hội Giuse hãy cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, xin cho mỗi thành viên luôn noi gương thánh nhân để trở nên người luôn biết chăm lo cho gia đình, như xưa thánh Giuse lo cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse Thợ, xin Chúa chúc lành và thánh hóa công việc cũng như ước nguyện của cộng đoàn dâng lên trái tim yêu thương của Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 21g30. Cộng đoàn ra về trong niềm vui tươi và hân hoa với muôn ơn lành của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Giuse.
Những hình ảnh khác:































