Thứ tư, 25/06/2025

Giáo Xứ Lũng Hiền Long Trọng Mừng Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô & Cung Nghinh Thánh Thể Từ Giáo Họ Hiền Nam Sang Nhà Xứ Lũng Hiền (22.6.2025)

Cập nhật lúc 22:15 24/06/2025
 

WGPHH – Chúa nhật ngày 22/6/2025, hiệp cùng toàn thể Giáo hội, giáo xứ Lũng Hiền đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, kết hợp cuộc rước kiệu Thánh Thể từ giáo họ Hiền Nam sang nhà xứ. Sự kiện là dịp đặc biệt để cộng đoàn dân Chúa củng cố đức tin, sống mầu nhiệm Thánh Thể và thể hiện tình hiệp nhất liên kết giữa các giáo khu.
Trước ngày lễ trọng đại, từ 17–21/6, bà con giáo dân các giáo khu 17, 18, 19 (thuộc họ Lũng Hiền) và giáo khu 20 (thuộc họ Hiền Nam) đã cùng nhau dựng các nhà tạm để chuẩn bị cho chương trình cung nghinh Thánh Thể. Dù thời tiết không thuận lợi, mọi người vẫn nỗ lực hoàn thành công việc đúng tiến độ trong tinh thần hy sinh và hiệp nhất.
Sáng ngày 22/6, toàn thể giáo dân họ Hiền Nam vệ sinh khuôn viên dâng lễ, trang trí cờ, đèn điện, và pha sẵn nước uống giải khát cho đoàn rước đi qua. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của bà con đã tạo nên một khung cảnh trang trọng, thiêng liêng và đầy ấm áp tình người.
Vào lúc 17g30, đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ các giáo họ, các giáo xứ lân cận và bà con lương dân đã quy tụ về khuôn viên giáo họ Hiền Nam để hiệp dâng Thánh lễ.

Đúng 18g00, Cha xứ Giuse Phan Văn Luật chủ tế Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Hiện diện trong Thánh lễ có Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Văn Thưởng, quý Thầy, quý Dì bản hương và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Cha xứ Giuse nhấn mạnh ý nghĩa trọng tâm của mầu nhiệm Thánh Thể – nơi Chúa Giêsu trao ban chính mình làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn nhân loại. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Chúa mà sống tinh thần “bẻ mình ra” cho anh chị em bằng những việc hy sinh, chia sẻ cụ thể trong đời sống hằng ngày. Từ đó, mỗi gia đình trở nên bàn tiệc yêu thương; mỗi người trở thành tấm bánh nhỏ bé nuôi dưỡng thế giới đang khô cạn tình người.
Ngay sau Thánh lễ, vào lúc 19g15, cuộc rước Thánh Thể được cử hành long trọng. Dẫn đầu đoàn rước là đội trống ba giáo họ, tiếp theo là hội Bát âm, Thánh giá – Nến cao, các hội đoàn, cộng đoàn giáo dân, ca đoàn, và sau cùng là kiệu Thánh Thể.


Hành trình rước đi qua các nhà tạm đã được chuẩn bị sẵn:
  • Nhà tạm 1: Giáo họ Hiền Nam
  • Nhà tạm 2: Giáo khu 19
  • Nhà tạm 3: Giáo khu 17 & 18
  • Điểm kết thúc: Nhà xứ Lũng Hiền
Dù tiết trời oi bức và đoàn rước lên đến gần 2.000 người, mọi người vẫn trật tự, giữ gìn an toàn giao thông. Cuộc rước không chỉ là nghi lễ tôn vinh Chúa Thánh Thể, mà còn là biểu tượng của lòng mến, của sự hiệp nhất, quảng đại và đức tin sống động giữa các thôn xóm và giáo khu.

Khoảng 20g45, đoàn rước tiến về tới nhà xứ Lũng Hiền. Cộng đoàn cùng tham dự giờ chầu Thánh Thể và ra về.
Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô không chỉ là dịp để dân Chúa rước Mình Thánh, mà còn là lời mời gọi sống như tấm bánh được bẻ ra cho tha nhân: bằng một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một lời tha thứ hay một cử chỉ sẻ chia.
“Lạy Chúa, xin cho con biết trở nên tấm bánh nhỏ nuôi dưỡng người bên cạnh, để mỗi Thánh lễ con tham dự là một khởi đầu mới cho tình yêu trao ban không ngừng.”
Nguyện xin Thánh Thể Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành, ban muôn hồng ân cho giáo xứ Lũng Hiền, để công trình nhà Giáo lý sớm được hoàn thành – trở thành nơi đào luyện đức tin, ươm mầm ơn gọi, nối dài truyền thống tốt đẹp của tiền nhân trong đời sống dâng hiến và phụng sự Thiên Chúa.
 
Một số hình ảnh:



BTT Giáo xứ Lũng Hiền
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 08/6 - 14/6/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log