Giáo xứ Trại Vàng: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Rước Thánh Thể
Cập nhật lúc 10:39 24/06/2025
WGPHH - Đoàn rước Thánh Thể, hình ảnh đoàn hành hương của hy vọng
“Mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết” (1Cr 11,26)
Vào lúc 19g30 Chúa Nhật, ngày 22/6/2025, giáo xứ Trại Vàng hân hoan cử hành cuộc Cung Nghinh Thánh Thánh Thể và hiệp dâng thánh lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Trong ánh sáng của Năm Thánh 2025, với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, Cha chủ tế Giuse Nguyễn Tiến Thành đã hướng ý cộng đoàn sống chiều kích Hy Vọng của Bí tích Thánh Thể. Cách cụ thể trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy gẫm hình ảnh đoàn rước Thánh Thể, như dấu chỉ sống động của đoàn người hành hương trong hy vọng. Cha Giuse gợi ý điều này qua 2 ý tưởng: Thứ nhất, năm thánh 2025 - “Những người hành hương của hy vọng”. Ngài nói: chúng ta là “những người hành hương của hy vọng” nghĩa là chúng ta không sống như thể đã đến đích, đã hoàn tất cuộc đời, nhưng luôn ở trong hành trình tiến tới phía trước, nơi mà "Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ; sẽ không còn sự chết, cũng không còn than khóc, kêu than hay đau khổ nữa" (Kh 21,4). Trên hành trình của chúng ta luôn có Chúa Kitô đồng hành, chính điều này làm nên Đức hy vọng Kitô giáo. Niềm hy vọng được đặt nền tảng nơi Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Như Thánh Phaolô viết: “Chúng ta đặt hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống” (1 Tm 4,10).
Kế đến, Rước Thánh Thể – Hình ảnh sống động của đoàn hành hương hy vọng. Cuộc rước kiệu Thánh Thể hôm nay của giáo xứ chúng ta là một biểu tượng mạnh mẽ cho hành trình đức tin của Hội Thánh. Hình ảnh đoàn người đi sau Chúa Thánh Thể, với ánh mắt và tâm hồn hướng về Ngài, là hình ảnh cụ thể của đoàn Dân Chúa đang hành hương qua lịch sử trần thế, được nuôi dưỡng và dẫn dắt bởi chính Chúa Kitô.
Như dân Israel xưa trong hành trình tiến về Đất Hứa, được Thiên Chúa nuôi bằng bánh Manna (Xh 16,15), thì hôm nay, chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Chúa Giêsu là Bánh sự sống, là nguồn hy vọng không bao giờ cạn cho nhân loại.
Thánh Gioan Phaolo II đã khẳng định mạnh mẽ về chiều kích hiện diện và hy vọng nơi Bí tích Thánh Thể rằng: “Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô hiện diện thật sự, hiện tại và sống động.”; Thánh Thể là “Lương thực cho cuộc hành trình của chúng ta… Ngay cả khi chúng ta mệt mỏi, lạc lối hay bị đe dọa bởi bóng tối, thì Thánh Thể vẫn là ánh sáng soi đường và là nguồn hy vọng không bao giờ cạn.” (Tông huấn Ecclesia de Eucharistia, số 1.62). Tương tự như thế, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô dạy rằng: “Chính trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta gặp được Chúa Giêsu, Đấng hiện diện sống động trong đời ta. Trong sự thinh lặng của Thánh Thể, Chúa nói với con tim chúng ta: ‘Đừng sợ! Ta luôn đồng hành cùng con’.” (Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, 2023)
Cuối bài giảng, cha chủ tế khích lệ cộng đoàn hãy làm cho cuộc rước Thánh Thể trở nên thực sự ý nghĩa khi mỗi người hãy “tiếp tục ‘rước’ Chúa Thánh Thể vào trong gia đình, nơi làm việc, trong môi trường xã hội và cả những nơi đang bị bóng tối tuyệt vọng bao phủ, bằng một cuộc đời đã được biến đổi nên giống Chúa Thánh Thể.
Cộng đoàn tiếp tục hiệp dâng thánh lễ và vui mừng đón rước Chúa Thánh Thể vào tâm hồi, và ra về với tâm hồn trào dâng tâm tình tạ ơn và hy vọng.
Một số hình ảnh:





























Jos. Thanh Huyền