Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Chính Tòa Sơn Lộc
Cập nhật lúc 09:12 18/06/2025
WGPHH – Sáng thứ Ba, ngày 17/6/2025, đông đảo hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ khắp các giáo xứ trong toàn Giáo phận đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc để tham dự ngày Hành hương Năm Thánh trong tâm tình sốt sắng và đầy yêu mến. Đồng hành và hướng dẫn các hội viên trong ngày hành hương có cha Phêrô Trịnh Công Chí, CSsR – Đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo phận.
Đúng 07g45, các hội viên tập trung trước hang đá Đức Mẹ để tham dự
nghi thức hành hương do
cha Giuse Lê Thanh Nghị chủ sự.
Cha Giuse Lê Thanh Nghị chủ sự nghi thức hành hương |
Cộng đoàn tham dự nghi thức hành hương |
Sau phần nghi thức đầu ngày, đoàn hành hương tiến vào bên trong nhà thờ để tiếp tục chương trình. Đoàn hành hương tiến vào nhà thờ |
Tại đây, cha đặc trách Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn những tâm tình sâu sắc về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng lòng yêu mến, sùng kính Mẹ nơi từng hội viên. Qua hình ảnh Đức Mẹ, cha mời gọi mọi người hãy đến với Chúa – nguồn ơn cứu độ – qua trung gian Mẹ Maria. Cha cũng hướng dẫn cộng đoàn tĩnh tâm và xét mình để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Cha đặc trách Phêrô Trịnh Công Chí chia sẻ |
Sau giờ chia sẻ, các hội viên đã lần lượt lãnh nhận Bí tích Hòa giải và dành những giây phút cầu nguyện sâu lắng bên Chúa, để kín múc sức mạnh nội tâm cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ tông đồ. Lãnh nhận Bí tích Hòa giải |
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 10g00, do cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Trịnh Công Chí và cha Giuse Lê Thanh Nghị.

Trong bài giảng, cha Phêrô khởi đi từ trình thuật Tin Mừng theo Thánh Gioan, thuật lại phép lạ tại tiệc cưới Cana – phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Qua đó, cha nhấn mạnh các nhân đức nổi bật của Mẹ Maria: lòng nhạy bén, sự tin tưởng tuyệt đối nơi Con của mình, và sự quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Câu nói của Mẹ: “Họ hết rượu rồi” không chỉ là lời xin giúp, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin vào quyền năng của Chúa Giêsu.
Cha mời gọi các hội viên hãy noi gương Mẹ Maria: tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa, và biết quan tâm đến những anh chị em xung quanh. Đặc biệt, cha nhấn mạnh: hãy năng cầu nguyện với Mẹ, để nhờ Mẹ chuyển cầu, mọi nhu cầu thiêng liêng và đời sống của chúng ta đều được Chúa đoái thương ban ơn phù trợ. Cha Phêrô Trịnh Công Chí giảng lễ |
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng. Mỗi người hiện diện âm thầm dâng lên Mẹ những ước nguyện riêng, khẩn cầu Mẹ chuyển cầu lên Chúa, xin ơn lành tuôn đổ trên bản thân, gia đình, Hội đoàn và toàn thế giới.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00. Trước khi kết thúc, chị Trưởng Hội đoàn đã thay lời toàn thể hội viên, dâng lời tri ân quý cha và cảm ơn tất cả các hội viên đã nhiệt tâm, quảng đại tham dự và đóng góp tích cực cho ngày hành hương. Đại diện cho các hội viên bày tỏ tâm tình tri ân |
Trước khi ra về, các hội viên cùng nhau chụp hình lưu niệm tại hang đá Đức Mẹ, ghi lại dấu ấn đầy ân sủng của một ngày hành hương trọn vẹn.

Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn đồng hành, gìn giữ và chuyển cầu cho từng hội viên, cho Hội đoàn, Giáo phận và toàn thể Dân Chúa trên hành trình đức tin và yêu thương.
Những hình ảnh khác:
































Truyền thông Hưng Hóa