WGPHH – Hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ tôn vinh “tình yêu trên mọi tình yêu” của Thiên Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, vào lúc 06g30 sáng Chúa Nhật, tại giáo xứ Thủy Trạm, Cha xứ Giuse Vũ Công Phường đã long trọng chủ sự Thánh lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, cũng như sự hiện diện thân tình của một số bà con tôn giáo bạn.

Trong bài giảng, cha Giuse quảng diễn đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 9, 11b-17), giúp cộng đoàn nhận ra tình yêu sâu thẳm của Chúa được thể hiện qua ba hành động:
rao giảng Nước Trời – chữa lành – và làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Cha mời gọi cộng đoàn liên kết trình thuật Tin Mừng hôm nay với việc cử hành Thánh lễ hằng ngày qua hai phần Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta được mời gọi tham dự vào chính
hiến tế yêu thương của Chúa Giêsu, nhờ đó được nuôi dưỡng, chữa lành và canh tân đời sống đức tin.
Cha nhấn mạnh: để đón nhận trọn vẹn ơn sủng từ Bí tích Thánh Thể – Bí tích của tình yêu – mỗi người tín hữu cần có ý thức, thái độ cung kính và lòng biết ơn sâu xa. Hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, biết đón nhận và sống Lời Chúa, yêu mến và tôn vinh Bí tích Thánh Thể, để từ đó đời sống đạo được biến đổi mỗi ngày.

Ngay sau Thánh lễ là cuộc
Cung nghinh Thánh Thể Chúa trọng thể ra bên ngoài qua ba nhà tạm. Tại mỗi chặng dừng, cộng đoàn cùng sốt sắng suy niệm qua lời kinh chầu Mình Thánh, lắng nghe một đoạn Tin Mừng, một bài suy niệm và những ca khúc thánh ca về Thánh Thể, tất cả đã tạo nên một bầu khí trang nghiêm và linh thánh.


Thánh lễ và buổi cung nghinh kết thúc lúc 09g20. Mọi người ra về trong tâm tình chiêm niệm sâu lắng về Bí tích tình yêu, không ngừng thao thức và bàn thảo:
“Phải làm sao để thực hiện lời mời gọi của Chúa: Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13).
Những hình ảnh khác:








