WGPHH – Với tâm huyết trong công cuộc đào tạo những người anh chị tương lai cho phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Hiệp đoàn Đaminh Sơn Tây đã tổ chức khóa sa mạc huấn luyện Hừng Đông 36 tại giáo xứ Bến Thôn, từ ngày 16 đến 20 tháng 6 năm 2025. Khoá huấn luyện quy tụ hơn 200 sa mạc sinh đến từ các xứ đoàn trong Hiệp đoàn.
Ngay trong ngày đầu tiên, các sa mạc sinh đã bước qua
bài thi tiền sa mạc – một bước kiểm tra kiến thức nền tảng về phong trào, được tích lũy từ những năm tháng sinh hoạt thiếu nhi. Sau đó, các em chính thức bước vào hành trình huấn luyện trong bầu khí trang nghiêm và đầy hân hoan, với sự hiện diện của
Cha Tuyên úy sa mạc Giuse Hà Văn Trọng,
Cha Sa mạc trưởng Giuse Nguyễn Văn Mạnh, cùng toàn thể
ban huấn luyện và
ban điều hành sa mạc.


Suốt 5 ngày miệt mài nơi sa mạc, các em được rèn luyện theo
năm ý lực căn bản của phong trào:
Cầu nguyện – Thánh Thể – Hy sinh – Làm Tông đồ – Dấn thân. Các buổi học về lịch sử phong trào, kỹ năng lãnh đạo, tinh thần phục vụ và trách nhiệm của người huynh trưởng được lồng ghép hài hòa với các giờ học sinh hoạt, nghiêm tập, giúp các sa mạc sinh không chỉ lĩnh hội kiến thức mà còn phát triển kỹ năng và tinh thần đồng đội.
Đỉnh cao của khóa huấn luyện là
Thánh lễ Bế mạc và
nghi thức trao khăn, nơi lời hứa “
Xin dạy con biết hy sinh không ngại bão táp, luôn xông pha không cần báo đáp” được cất vang lên đầy xúc động. Trong bầu khí linh thiêng,
213 sa mạc sinh đã lần lượt tiến lên, chính thức nhận
khăn dự trưởng từ tay Cha sa mạc trưởng và Cha tuyên úy, và tuyên hứa sống trọn sứ mạng của người huynh trưởng: dấn thân phục vụ trong yêu thương và hy sinh.


Khóa
Hừng Đông 36 khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi sa mạc sinh: đó là niềm tin, là tinh thần trách nhiệm, là lửa phục vụ đã được nhen lên giữa đại ngàn sa mạc để từ đây, các em sẵn sàng trở thành những người dẫn đường nhiệt huyết cho đoàn thiếu nhi của mình.
Những hình ảnh khác: 























