WGPHH - Chiều Chúa Nhật ngày 22.6.2025, trong không khí linh thiêng và sốt mến của toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, giáo xứ Vĩnh Thọ đã long trọng cử hành Thánh lễ và cuộc rước cung nghinh Thánh Thể – một cuộc rước đầy trang nghiêm, sốt sắng, ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mọi người tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên giáo xứ tổ chức cung nghinh Thánh Thể bằng phương tiện giao thông.
Thánh lễ kính Mình và Máu Chúa Giêsu Đúng 17g00 ngày Chúa nhật tại nhà thờ giáo họ Phú Châu, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Mình và Máu cực trọng Chúa Giêsu. Đông đảo mọi thành phần Dân Chúa từ khắp nơi trong và ngoài giáo xứ đã quy tụ về để tham dự Thánh lễ đặc biệt này.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha xứ Giuse đã nói lên giá trị cao quý và ý nghĩa của ngày lễ trọng kính Mình Máu Cực Thánh Chúa Giêsu, ngài nói:
“Hôm nay, chúng ta hiệp cùng Giáo hội mừng lễ kính Mình Máu Cực Thánh Chúa Giêsu, là dịp giúp chúng ta cảm nhận dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô nơi bí tích tình yêu này. Khi chúng ta thờ lạy kính mến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh thể, là hồng ân đức tin, bảo chứng của tình yêu, dấu chỉ của sự gặp gỡ và đức ái; giúp mỗi người chúng ta hiệp thông với Mình Máu Cực Thánh Chúa Giêsu, nhận lãnh sức sống thần thiêng của Chúa Kitô, cảm nhận tình yêu của Chúa Cha và giúp chúng ta sống xứng đáng là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần”.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí Phụng vụ trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình của mọi thành phần Dân Chúa. Ngôi nhà thờ giáo họ Phú Châu trở nên dấu chỉ sống động diễn tả sự hiệp thông trong gia đình giáo xứ.

Cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu Ngay sau Thánh lễ, Bánh Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ được đặt trong hào quang rồi kiệu rước ra khỏi nhà thờ để giáo hữu “bày tỏ công khai lòng tin và lòng kính mến đối với nhiệm tích Thánh Thể”. Bà con giáo dân trong trang phục chỉnh tề, ánh mắt hướng về ngôi thánh đường – nơi khởi đầu của hành trình thiêng liêng hôm nay.

Thánh Thể Chúa được Cha xứ cung kính rước đi trong suốt buổi cung nghinh từ giáo họ Phú Châu về giáo họ nhà xứ Vĩnh Thọ. Trên hành trình cung nghinh Thánh Thể, cộng đoàn dừng lại ở các điểm đã chỉ định để thờ lạy Chúa, tại đây mọi người hiệp ý lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, hát kính Thánh Thể và lãnh phép lành Mình Thánh Chúa - Đấng đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Một bầu khí linh thiêng và trang trọng bao trùm khắp cuộc rước và thể hiện trên từng người tham dự. Một tâm tình sốt sắng, một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu Thánh Thể được diễn tả thật cảm động.

Sau khi về đến nhà xứ, cộng đoàn cùng dâng lên lời cầu nguyện qua giờ chầu Thánh Thể và lãnh phép lành Mình Thánh Chúa.


Cuộc rước kiệu hôm nay không chỉ là một nghi thức tôn giáo long trọng, mà còn là một hành trình thiêng liêng dẫn dắt cộng đoàn sống sâu hơn với mầu nhiệm Thánh Thể. Trên từng bước chân, người tín hữu được mời gọi trở thành những “tấm bánh bẻ ra cho nhau”, sống lời mời của Thầy Giêsu: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.
Một số hình ảnh:





