Thứ bảy, 31/05/2025

Giáo họ Ngô Tề - Giáo xứ Vĩnh Lộc: Rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ

Cập nhật lúc 09:07 29/05/2025
 WGPHH - Đối với người Công giáo, tháng 5 không chỉ là thời điểm của nắng vàng đầu hạ, mà còn là tháng của những lời nguyện cầu, lòng tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt dâng lên Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Vì thế có ai đó còn cảm nhận: tháng 5 là tháng của “tình mẫu tử” – tình mẫu tử thiêng liêng với Mẹ Maria. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ” (Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số 1).
Trong tâm tình yêu mến ấy, ngày 25/5/2025, họ giáo Ngô Tề - giáo xứ Vĩnh Lộc long trọng tổ chức rước kiệu, dâng hoa và dâng thánh lễ tạ ơn Đức Trinh Nữ Maria.
 
Cộng đoàn cùng cung nghinh kiệu Đức Mẹ

Ấn tượng đầu tiên về cuộc rước này là sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Sự ngỡ ngàng hiện trên gương mặt của bà con tôn giáo bạn. Có lẽ đây là một ngày đặc biệt hơn bao giờ hết: con hẻm nhỏ dẫn vào xóm đạo vốn đã chật chội, nay càng thêm đông đúc bởi giáo dân từ khắp nơi đổ về. Những ánh nến lung linh, những tràng hoa kết bằng tay và chiếc kiệu Mẹ Maria được trang hoàng cẩn thận làm sáng bừng cả một góc trời. Sự ngỡ ngàng còn hiện lên trên chính gương mặt của “những người trong cuộc” bởi Ngô Tề là một họ giáo với nhân danh ít ỏi, diện tích khuôn viên rất nhỏ bé. Ấy vậy mà, sự kiện trọng đại ấy đã được thành sự hơn cả niềm mong đợi!

Đúng 19g30, cuộc rước bắt đầu, những bước chân rước kiệu len qua từng con ngõ nhỏ. Dẫu chỉ cách nhau vài bước chân, người trước người sau chen chúc, nhưng không ai than phiền. Con đường nhỏ vốn chỉ đủ cho vài người đi qua, nay chật kín những tâm hồn yêu mến Đức Mẹ. Không gian có thể nhỏ hẹp, nhưng lòng người thì rộng mở. Mỗi khuôn mặt đều rạng rỡ trong niềm vui đạo đức. Có lúc, bầu khí trở nên trang nghiêm, thánh thiện khi lời kinh Mân Côi được cất lên. Có lúc, tiếng trống, tiếng kèn vang lên rộn rã bổng trầm để ngợi khen Mẹ. Mỗi người một tâm tình, mỗi người một niềm hạnh phúc: trong ánh mắt của bậc cao niên là sự xúc động, của người trẻ là niềm sốt mến, của những em bé là sự tò mò xen lẫn hào hứng, mong chờ. Dù nơi rước không rộng rãi nhưng chính trong sự đơn sơ, chật chội ấy, người ta cảm nhận được một điều lớn lao: tình yêu đối với Đức Mẹ không đo bằng không gian, mà bằng tâm hồn thành kính của từng người tham dự. Kiệu Đức Mẹ được rước qua từng con ngõ nhỏ như thể Mẹ đang đi vào từng ngôi nhà, từng trái tim, đem theo sự an ủi và niềm hy vọng.

Cộng đoàn cùng cung nghinh kiệu Đức Mẹ
Kết thúc buổi cung nghinh, mọi người cùng nhau đứng quanh tượng Mẹ, các đội hoa dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm cùng lời ca điệu múa nhẹ nhàng, như thay lời nguyện xin và tri ân. Những cánh hoa nhỏ tung bay như biểu tượng cho tâm tình yêu mến, phó thác và biết ơn của cộng đoàn tín và của từng gia đình đối với Đức Mẹ. Những đóa hoa dâng Mẹ không chỉ là hoa tươi, mà còn là hoa của đức tin, hoa của tình yêu thương và lòng phó thác. Đội hoa của giáo họ Ngô Tề đem lại cho mỗi người tham dự một niềm xúc động trào dâng. Có lẽ, hơn lúc nào hết, những người đang hiện diện cảm nhận sâu xa về tình hiệp thông trong lòng Giáo hội qua hình ảnh của đội hoa ấy. Một đội hoa với ba thế hệ, có nam có nữ, có người già, người trung tuổi và cả thiếu nhi. Họ khác nhau ở nhiều phương diện song điểm chung lớn lao nhất để quy tụ họ bên nhau chính là niềm sốt mến và lòng thành kính hướng về Mẹ.
 
Cộng đoàn cùng hiệp thông trong giờ dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ
Cộng đoàn cùng hiệp thông trong giờ dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ
Ngay sau phần dâng hoa, Cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng đã chủ tế Thánh lễ Chúa nhật VI Phục Sinh trong bầu khí linh thánh. Đêm đã dần về khuya, sự thinh lặng sốt mến của cộng đoàn đã khiến vị chủ tế càng thêm thổn thức. Bài giảng không dài, ngài chỉ tóm lại trong một chữ “Yêu”. Cha Giuse nhấn mạnh: “Mỗi đóa hoa dâng Mẹ sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta biết dâng lên Mẹ một đời sống yêu thương, tuân giữ lề luật Chúa, và sống chứng tá giữa đời thường.” Bài giảng như chạm đến trái tim mỗi người tham dự – mời gọi họ không chỉ yêu mến Đức Mẹ qua hình thức bề ngoài, mà còn bằng một đời sống nội tâm kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và gắn bó với Giáo hội.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và bình an. Ánh nến vẫn rực sáng nơi kiệu Đức Mẹ, như ánh sáng hy vọng mà Mẹ Maria luôn đem đến cho đoàn con cái giữa những thử thách của đời sống hằng ngày. Ước mong rằng, từ những tâm tình tháng Hoa này, mỗi người trong cộng đoàn họ đạo Ngô Tề sẽ tiếp tục bước đi vững vàng trong đức tin, sống trọn tình con thảo với Mẹ, và lan tỏa tình yêu Thiên Chúa qua từng lời nói, việc làm trong cuộc sống. Xin cho những tâm tình hôm nay không chỉ dừng lại trong buổi rước kiệu, mà tiếp tục lan tỏa trong từng ngày sống – để lòng yêu mến Mẹ không ngừng được nuôi dưỡng và triển nở trong đời sống Kitô hữu.

Một số hình ảnh:

BTT Giáo xứ Vĩnh Lộc
Thông tin khác:




Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Cho Đức Cha Phụ Tá Tân Cử Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh I 27/5/2025
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập: Hành hương Năm Thánh 2025
Giáo xứ Yên Tập: Hành hương Năm Thánh 2025
“Chúng ta có nhiều thời gian cho bản thân, công việc, nhưng lại không có nhiều thời gian dành cho Chúa”, đó là lời chia sẻ của Dì Maria Đinh Thị Nghi trong buổi tĩnh tâm hành hương năm thánh, diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại nhà thờ Giáo xứ Yên Tập.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log