Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng

Cập nhật lúc 12:00 16/10/2025
WGPHH - “Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến dâng trọn đời” (Gieo bước – Hải Hồ, Trần Định). Lời ca ấy ngân lên như khúc hát của những tâm hồn được Thiên Chúa chạm đến, cũng là nơi giao hòa giữa ân sủng và tình yêu, giữa trời cao và phận người bé nhỏ, mỏng giòn. Ngày hôm nay, một lần nữa, lời thánh ca ấy lại ngọt vang trong lòng của 16 nữ tu tuyên khấn trọn đời và 15 nữ tu mừng ngân khánh khấn dòng trong Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc. Thánh lễ do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế, được cử hành vào lúc 08g00, ngày 15.10.2025. Đồng tế trong Thánh lễ có Đức cha phụ tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng với sự tham dự của quý tu sĩ, chủng sinh, quý phụ huynh, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh.

 
 
Ơn gọi thánh hiến là hồng ân cao quý, là món quà nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho những tâm hồn Ngài tuyển chọn. Từ giây phút tiếng gọi yêu thương của Chúa vang lên, một cuộc tình thiêng giữa “Trời và đất” được khởi đầu, nơi con người nhỏ bé thưa lên lời đáp xin vâng: “Lạy Chúa, này con đây.” Hôm nay, trong Thánh lễ khấn dòng trang trọng và linh thiêng, các nữ tu của Chúa tiếp tục viết nên bản tình ca dâng hiến ấy bằng tất cả niềm xác tín và trọn vẹn của trái tim. Giữa niềm hân hoan của người thân và cộng đoàn, các nữ tỳ của Chúa bước vào giao ước tình yêu vĩnh cửu với Đấng Tình Quân, để từ đây, cuộc đời của các nữ tỳ chỉ thuộc trọn về Người. Thật diễm phúc biết bao cho ai được Chúa chọn làm hiền thê của Ngài!
Trước khi bước vào Thánh lễ, đoàn rước các khấn sinh tiến vào Thánh đường với niềm vui hân hoan xúc động cùng tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa – Đấng đã chọn gọi các chị trong giao ước tình yêu vĩnh cửu của Thầy Giêsu chí thánh.
 

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Người đã ban cho Giáo phận Hưng Hóa và Hội Dòng có thêm 16 nữ tu tuyên khấn trọn đời và 15 nữ tu mừng Ngân khánh khấn dòng. Đồng thời, Đức cha cũng tha thiết nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên các nữ tu, giúp mỗi chị em luôn sống thánh thiện, đạo đức và trung tín trong đời dâng hiến, để trở nên tấm gương sáng của đời sống tu trì và là chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
 

Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Phụ tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đã chia sẻ với cộng đoàn về mục đích, nền tảng và phương thế trung thành trong đời sống thánh hiến. Đức cha khẳng định, cội nguồn đời thánh hiến là tình yêu tuyển chọn của Thiên Chúa: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” Người được Chúa gọi là người được “đặt riêng ra” để phụng sự Ngài và nên giống Đức Kitô trong mọi sự. Đức cha cũng nhấn mạnh, khi dâng hiến đời mình, các nữ tu đáp lại tình yêu của Thiên Chúa qua việc sống ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục để hoàn toàn thuộc về Chúa, và Chúa chính là phần gia nghiệp và hạnh phúc của đời mình. Để trung thành với hôn ước thiêng liêng, các nữ tu cần gắn bó mật thiết với Chúa như cành nho liền cây nho, qua việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và tham dự các cử hành phụng vụ, đặc biệt là Thánh Thể. Đồng thời, trung kiên tuân giữ Hiến chương Hội dòng và luôn nhớ đến chiếc nhẫn khấn dòng như dấu chỉ của tình yêu và lòng trung tín, để không nản lòng trước thử thách và luôn kiên vững bước theo Chúa. Kết thúc, Đức cha không quên cầu chúc các nữ tu mỗi ngày nên giống Chúa hơn, ở lại trong tình yêu của Ngài và sinh nhiều hoa trái thánh thiện trong đời dâng hiến.
 

Sau bài giảng là nghi thức khấn dòng. Mở đầu nghi thức tuyên khấn, chị Giám sư Học viện Maria Nguyễn Thị Thay giới thiệu các ứng sinh sẽ tuyên khấn trọn đời hôm nay.
 

Các khấn sinh lần lượt thưa: “Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây” và tiến lên cung thánh với niềm xác tín mãnh liệt vào tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh.
 

Sau đó, Đức cha Đaminh đã thẩm vấn để các ứng sinh nói lên niềm tin và ý nguyện phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa. Sau phần thẩm vấn, cộng đoàn phụng vụ hát Kinh Cầu Các Thánh, các nữ tu tuyên khấn trọn đời khiêm tốn quỳ gối trong niềm xúc động nghẹn ngào để xin các Thánh chuyển cầu cho mình được ơn trung thành và thánh thiện trong ơn gọi cao quý này. Có lẽ đây chính là giây phút xúc động nhất, ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn chị em vì khi khiêm tốn quỳ gối chính là lúc chị em hạ mình để cảm nghiệm tình yêu Chúa trong thẳm sâu cõi lòng.
 

Sau khi hát Kinh Cầu Các Thánh, các khấn sinh lần lượt bước lên cung thánh, tự nguyện dâng lời tuyên khấn, bày tỏ quyết tâm hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa qua ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, theo Hiến chương Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, trước mặt Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – vị đại diện Đấng Bản quyền Giáo phận, và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền. Qua lời khấn trọn đời, từ nay các chị thuộc trọn về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, gắn bó với Người trong ơn gọi Mến Thánh Giá.


Sau lời nguyện thánh hiến, Đức cha chủ tế làm phép Thánh giá và Nhẫn giao ước.
 

Sau đó, từng khấn sinh lên nhận Nhẫn Giao ước như dấu chỉ tình yêu trung tín giữa Chúa và người được hiến dâng.

 

Các khấn sinh cũng đón nhận Thánh Giá, biểu tượng của tình yêu cứu độ, và giơ cao Thánh Giá như một lời tuyên xưng đức tin, cam kết suy niệm và sống mầu nhiệm Thập Giá Đức Kitô mỗi ngày, để tình yêu Thánh Giá trở nên nguồn sức mạnh và ánh sáng dẫn đường suốt hành trình dâng hiến của đời mình.
 
 

Cuối cùng là nghi thức gia nhập cộng đoàn. Chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền hân hoan đón nhận các khấn sinh vừa tuyên khấn trọn đời trở nên thành viên chính thức của Hội Dòng, với mọi quyền lợi và bổn phận trong đời sống thánh hiến. Từ đây, các chị cùng chung một sứ mạng, hiệp lòng góp sức xây dựng và vun đắp Hội Dòng, để đời sống cộng đoàn ngày càng triển nở trong tình yêu và ân sủng Thiên Chúa.
 

Sau nghi thức tuyên khấn trọn đời thật linh thiêng và đầy xúc động, quý nữ tu mừng Ngân khánh khấn dòng đã long trọng lặp lại lời khấn thánh hiến, như một lời tạ ơn sâu xa dâng lên Thiên Chúa, Đấng đã gìn giữ và nâng đỡ các chị trong suốt hành trình ơn gọi, giữa bao thăng trầm và thử thách của đời dâng hiến. Đồng thời, các chị cũng tha thiết nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành, để các chị luôn trung tín và bền đỗ trong tình yêu giao ước với Ngài.
 

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng.
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã đại diện Hội dòng dâng lời tri ân tới quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông, cùng chia sẻ niềm vui thiêng liêng của Hội Dòng trong ngày hồng phúc hôm nay.
 

Thánh lễ khép lại trong niềm tạ ơn và hân hoan, khi những bó hoa tươi thắm được trao gửi, những nụ cười rạng rỡ nở trên môi và ánh mắt chan chứa yêu thương của các khấn sinh, gia đình cùng cộng đoàn như hòa quyện trong bản tình ca dâng hiến. Mọi cung bậc cảm xúc đều thấm đẫm ân tình Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương, chọn gọi và nâng đỡ các chị trên hành trình thuộc trọn về Ngài.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn đổ tràn ân phúc, chở che và nâng đỡ quý dì mừng Ngân khánh khấn dòng cùng các chị vừa tuyên khấn trọn đời, để từng ngày trong hành trình hiến dâng, các chị luôn bình an, trung tín và tràn đầy niềm vui thánh thiện. Ước gì tình yêu Thánh Giá mãi là nguồn suối ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn, để các chị ngày càng kết hiệp mật thiết hơn với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng Tình Quân dịu dàng và trung tín, Đấng mà các chị đã chọn yêu và hiến trọn cả đời mình cho Ngài.
 
Một số hình ảnh:
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log