WGPHH – Chúa Nhật, ngày 31/8/2025, Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Louis Gonzaga - Giáo Xứ Cần Kiệm đã tổ chức chương trình tổng kết hè với chủ đề: “Hành Trình Hy Vọng”. Một hành trình không chỉ rèn luyện kỹ năng, tri thức mà còn bồi đắp đời sống đức tin, tinh thần đoàn kết và yêu thương của các em. Cả 4 chi tộc Judah – Lêvi – Gad – Naphtali đã được học tập gần 2 tháng qua và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày đặc biệt này.
Khởi đầu cho ngày tổng kết hôm nay, lúc 7g00 đông đảo các em thiếu nhi đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ Thiên Lộc với tinh thần hào hứng, vui tươi. Chương trình khai mạc đã diễn ra trong bầu khí trang trọng với nghi thức Chào cờ. Lời phát biểu khai mạc của Cha tuyên úy Giuse như tiếp thêm lửa cho hành trình, khích lệ mỗi thiếu nhi tham gia trọn vẹn nhiệt huyết và tinh thần học hỏi.



Ngay sau đó, các em bước vào phần thi đầu tiên - thi Lý Thuyết. Ở phần thi này các anh chị Huynh Trưởng cùng các em thiếu nhi đã được ôn lại kiến thức nền tảng về tôn chỉ, mục đích, khẩu hiệu, nhân bản... Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là dịp để các em hiểu sâu hơn về tinh thần sống đạo trong đời sống hằng ngày.
Nối tiếp, là tới phần “thi Nghiêm Tập”. Nghiêm tập là một phần không thể thiếu trong hành trình huấn luyện và trưởng thành. Các đội thi đã thể hiện tinh thần kỷ luật, sự phối hợp nhịp nhàng và đồng điệu qua những động tác chính xác. Phần thi này đã cho thấy sự rèn luyện nghiêm túc và tinh thần đồng đội cao của từng chi tộc.



Để lưu lại những kỉ niệm của ngày đặc biệt này, xứ đoàn đã có những bức ảnh lưu niệm với những nụ cười rạng rỡ nhất của các em, trước khi bước vào với phần thi cuối cùng trong buổi sáng hôm nay.

Nếu hai phần thi trên thật căng thẳng thì phần thi “Sáng tác cử điệu” lại diễn ra trong bầu khí sôi động, vui vẻ chi tộc nào cũng hát hăng say, nhảy hết mình. Đây cũng là dịp để các em thể hiện tài năng và khả năng sáng tạo nghệ thuật trong tinh thần Kitô giáo.
Kết thúc buổi sáng, với những suất cơm đã được các mẹ cùng với các cô giáo ly viên chuẩn bị. Ăn xong các em giải tán về nghỉ ngơi lấy sức cho buổi chiều.
Buổi chiều, vào lúc 14g00 các em tập trung sinh hoạt và bước vào “Hành Trình Sa Mạc” với chủ đề “Hy Vọng trong Chúa- Bước đi không sợ hãi”. Hành trình này các em cùng nhau vượt qua thử thách của 4 trạm:
Trạm 1: Abraham – Người tin tưởng bước đi
Trạm 2: Môsê – Người dẫn dắt trong hy vọng
Trạm 3: Mẹ Maria – Người Nữ của hy vọng
Trạm 4: Chúa Giêsu – Nguồn hy vọng vĩnh cửu
Với mỗi trạm các em được ôn lại và lắng nghe chia sẻ về ý nghĩa của từng trạm đó. Đặc biệt, các em còn cùng nhau vượt qua những thử thách và được nhắc nhở học theo gương sáng của các thánh liên quan với mỗi trạm.
Khép lại một ngày hoạt động sôi nổi là thánh lễ trang nghiêm, sốt sáng vào lúc 19g30, là nơi quy tụ linh thiêng, giúp các em dừng lại, chiêm nghiệm và dâng lên Chúa những thành quả đã đạt được trong suốt hành trình học tập gần 2 tháng qua.



Sau thánh lễ là phần được mong chờ nhất, các đội thi xuất sắc đã được vinh danh và trao giải thưởng trong tiếng vỗ tay hân hoan của toàn thể cộng đoàn.

Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày mừng sinh nhật cha tuyên úy Giuse Nguyễn Trung Thông. Các anh chị huynh trưởng cùng các em đã quây quần hát vang chúc mừng sinh nhật Cha, gửi đến Cha tuyên úy của xứ đoàn những lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa nhất.
Chương trình kết thúc lúc 21g30, để lại nhiều kỷ niệm khó quên. “Hành Trình Hy Vọng” của mùa hè 2025 khép lại trong niềm vui, hạnh phúc và ân sủng, mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn cho các em Thiếu Nhi.
Những hình ảnh khác:






