Chúa nhật, 28/04/2024

Thánh Lễ Tạ Ơn – Ngày Nhận Quyết Định Thành Lập Giáo xứ Bến Thôn.

Cập nhật lúc 09:18 26/09/2015
WGPHH: Ngày 16/9/2015, thánh lễ tạ ơn ngày nhận quyết đinh thành lập Giáo xứ Bến Thôn được tổ chức tại nhà thờ Bến Thôn thuộc xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội.

"Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa luôn tặng ban cuộc sống vui chan hòa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man ..."
 
         Nội dung bài hát trên đây cũng chính là tâm tình của Thánh lễ Tạ ơn nhân ngày nhận quyết đinh thành lập Giáo xứ Bến Thôn diễn ra hồi 19g45 ngày 16/9/2015 tại nhà thờ Giáo xứ Bến Thôn thuộc xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội.
         Tham dự thánh lễ có Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn – quản nhiệm Giáo xứ Hạ Hiệp kiêm quản nhiệm giáo xứ Dị Nậu chủ tế, Quý thầy, Quý dì và đông đảo cộng đoàn Giáo xứ Dị Nậu.
        Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn đã khơi gợi trong cộng đoàn tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua sự kiện giáo họ Bến Thôn đón nhận quyết định thành lập giáo xứ mới, tách ra từ giáo xứ mẹ (giáo xứ Dị Nậu).
        Năm 1808, giáo họ Bến Thôn được thành lập. Sau 207 năm phát triển và trưởng thành, nay giáo họ Bến Thôn được nâng lên hàng giáo xứ với tên gọi “Giáo xứ Bến Thôn” thuộc Giáo Phận Hưng Hóa.
        Ngày 08.09.2015, chiếu theo Giáo luật và lợi ích của bà con giáo dân, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa đã ký quyết định tách giáo xứ Dị Nậu thành hai giáo xứ: Giáo xứ Dị Nậu gồm 1518 người và Giáo xứ Bến Thôn gồm 1313 người (trong đó Giáo họ Bến Thôn gồm 1214 người và Giáo họ Canh Nậu gồm 99 người).
        Giáo xứ Bến Thôn có địa giới hành chính khoảng 01 km2 nằm trong hai xã Dị Nậu và xã Canh Nậu. Việc Giáo xứ Bến Thôn được tách ra từ Giáo xứ Dị Nậu đánh dấu sự trưởng thành về nhiều phương diện. Được đón nhận Tin Mừng từ năm 1808, Giáo họ Bến Thôn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử của đất nước, chịu tác động của không ít yếu tố chủ quan và khách quan của thời thế. Dẫu gặp muôn vàn khó khăn và thử thách đến đoạn trường, song với Đức Tin sắt đá và niềm Tin - Mến Chúa thiết tha, lớp lớp các thế hệ cha ông của người dân Giáo xứ Bến Thôn vẫn một lòng trung thành với Giáo hội Công giáo để cùng nhau bảo vệ và gìn giữ Đức Tin của mình nguyên tuyền.
        Cùng với bài giảng trong thánh lễ của Lm quản nhiệm Giuse, cộng đoàn Giáo xứ Bến Thôn lại có dịp trở về nguồn để ôn-cổ-tri-tân. Thành quả tốt đẹp và gia sản Đức Tin của chúng ta đang thừa hưởng hôm nay là do công sức có khi cả máu và nước mắt của cha ông chúng ta tháng năm đã miệt mài đắp đổi. Đây cũng là dịp thuận tiện để chúng ta nhắc nhở con cháu luôn ghi khắc công đức cao dày của các bậc tiền nhân đồng thời hãy ra sức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các truyền thống tốt đẹp và gia sản Đức Tin mà cha ông đã để lại.
        Từ nay Giáo xứ Bến Thôn có một vị thế mới trong lòng Giáo phận Hưng Hóa và trở thành một cộng đoàn truyền giáo mới trong khu vực xã Dị Nậu, Canh Nậu và các khu vực lân cận.               Hòa chung với đường hướng của Giáo phận, Giáo xứ Bến Thôn sẽ tập trung mọi năng lực sẵn có để phát triển Tân Giáo xứ theo bốn tiêu chí: Cộng đoàn đức tin vững mạnh, cộng đoàn phụng tự sốt sáng, cộng đoàn bác ái yêu thương và cộng đoàn truyền giáo mạnh mẽ.
        Vì thế, trách nhiệm truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa Giáo xứ Bến Thôn từ hôm nay đã được đặt ra trước mắt cách cụ thể hơn và gắt gao hơn. Mọi người, mọi nhà, bằng hành động cụ thể và theo cách thức riêng của mỗi người có trách nhiệm tham gia lệnh truyền của Đức Kitô “Các con hãy ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân …” 
        Thánh lễ Tạ ơn đã diễn ra thật sốt sắng và long trọng hòa lẫn niềm vui mừng khôn tả và hãnh diện của bà con giáo dân Giáo xứ Bến Thôn, vì từ nay ngôi Thánh đường của Giáo họ Bến Thôn trở thành “Ngôi nhà chung” để cả hai giáo họ anh em Bến Thôn và Canh Nậu cùng nhau sớm tối đi về. Ngôi nhà chung ấy sẽ luôn luôn mở rộng cánh cửa đón nhận và bao bọc những thành viên của Giáo xứ khi vui cũng như lúc buồn. 
        Giáo xứ Dị Nậu trước đây gồm ba giáo họ trong xã Dị Nậu và Canh Nậu (Dị Nậu, Bến Thôn và Canh Nậu). Giáo xứ Bến Thôn sau khi đi vào hoạt động chính thức sẽ trở thành giáo xứ bạn và là giáo xứ ngang hàng với Giáo xứ Dị Nậu theo cả hai phương diện Giáo hội và xã hội.
        Giáo xứ Bến Thôn được đặt tại nhà thờ Bến thuộc làng Bến. Làng Bến được tách biệt với làng Dị bởi một con kênh. Có lẽ chính con kênh này đã làm cho người dân hai nơi này trở nên khác biệt hầu như về mọi mặt.
        Đất làng Bến Thôn nhỏ và hẹp thuộc dải đất thấp. Người xưa kể lại, thời xa xưa nơi đây là vùng đầm lầy có nhiều ao hồ và không có người ở. Hằng năm, sau mỗi trận mưa thì khu vực này trở thành một nơi chứa nước đọng kéo theo nhiều rác thải và đủ mọi thứ từ nơi đất cao theo dòng nước mưa xả xuống trước khi đổ ra con kênh gần đó. Vì thế, người dân đã tập thích nghi với điều kiện này và trở nên quen với cuộc sống thường ngày. Sự bình tĩnh trong cuộc sống sinh hoạt và làm ăn dẫu cho thế sự có nổi trôi ... là một trong những nét khác biệt thể hiện sự thích nghi với môi trường sống của người dân nơi đây. Đối với người dân nơi đây điều đó là bình thường. Sẽ có thể là một điều khác thường nếu có ai đó lần đầu tiên đến và tiếp xúc với nơi này.
         Trong vũng nước đọng "Bến" đó, nước chút xuống kéo theo rác thải và bất kỳ những gì có trên dòng nước trôi, cũng có thể là những tài sản quý giá lắng đọng lại. Không biết từ khi nào người dân nơi đây có một tinh thần mạnh mẽ, suy nghĩ lanh lẹ, tư duy mạch lạc và lòng hiếu khách hơn người đến độ bất cứ ai cũng có thể đến và cư ngụ trên đất Bến với sự tiếp đón nồng hậu. Theo từ điển tiếng việt, từ "Bến" có nghĩa là nơi quy tụ và hướng về. Điều này trở nên phù hợp với người dân đang sống trên mảnh đất lâu nay được coi là "Đất Đá Sỏi" này.
        Cũng trong mảnh đất đá sỏi này vẫn có một dòng nước mát trong vọt lên từ hồ nước đọng để làm sạch và tưới gội mảnh đất cằn cỗi này trở thành nơi nuôi dưỡng và ươm mầm lý tưởng cho những ai cần dừng chân để cảm nhận tình Chúa và tình người.
        Qua bài viết này, tác giả muốn mọi người cùng hợp một lòng để cảm tạ muôn hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ tràn trề trên giáo xứ qua dòng thời gian hôm qua hôm nay và mãi mãi. Vì thế, Tạ ơn Chúa trong mọi nơi, mọi lúc là điều thật chính đáng và phải đạo.
        Được biết đến ngày 29/09/2015, sau khi hoàn tất các thủ tục, Giáo xứ Bến Thôn sẽ chính thức đi vào hoạt động độc lập.

Một số hình ảnh trong ngày lễ tạ ơn:
 Nhà thờ Bến Thôn
Nhà thờ Bến Thôn

Giuse Vũ Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log