Thứ năm, 09/05/2024

Chúa nhật 2 Mùa Chay - “Lạy Thầy, chúng tôi ở đây thì tốt lắm”

Cập nhật lúc 08:42 28/02/2015
Mọi người kitô hữu chúng ta đã biết hoặc một ngày nào đó sẽ biết những giây phút tuyệt diệu trong hành trình đức tin của chúng ta.

Đây là một câu chuyện có thể làm cho các nhà dựng phim rất thích thú. Sáng hôm đó, Chúa Giêsu chọn 3 môn đệ để dẫn họ lên núi Thabor. Họ ngạc nhiên và bàn luận với nhau suốt trên đường: “Thầy dẫn chúng mình đi đâu đây? Tại sao Thầy lại chọn chúng ta mà lại không chọn những người khác? Có thể là trên đỉnh núi, Thầy muốn chỉ cho chúng ta vương quyền của ngài và chia sẻ quyền lực tương lai cho chúng ta? Có thể Thầy dẫn chúng ta đi cầu nguyện cùng với Thầy một lần nữa? Hay là thầy có chuyện gì bí mật quan trọng để nói riêng với chúng ta?” Tuy nhiên, Chúa Giêsu chẳng nói gì cả.
Trên đỉnh núi, đột nhiên và không ngờ, Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Ngài: “Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như tuyết.” Rồi những nhân vật tên tuổi của Cựu ước xuất hiện đàm đạo với Ngài: Cựu ước và Tân ước đối thoại với nhau trên núi Thabor và 3 môn đệ là chứng nhân của sự nối kết 2 giao ước đó. 3 ông khiếp sợ và cùng lúc đó họ cảm thấy một sự vui mừng lớn lao. Họ kêu lên như những đứa trẻ: “Đẹp quá! Còn, còn nữa, cứ kéo dài thế này nhiều ngày thì tuyệt vời! Chúng ta nên tính toán để cám trại ở đây”. Trong lúc đó, một đám mây kéo đến che phủ định núi và từ trong đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, anh em hãy nghe lời Người”. Rồi sau đó, mọi sự biến mất và điều còn lại là các môn đệ phải xuống núi với những hình ảnh khó quên và một loạt những câu hỏi mới.
Mọi người kitô hữu chúng ta đã biết hoặc một ngày nào đó sẽ biết những giây phút tuyệt diệu trong hành trình đức tin của chúng ta. Ai trong chúng ta lại không bao giờ cảm thấy được Thiên Chúa yêu cách riêng hoặc được Ngài chọn đó sao? Rồi một ngày nào đó, Ngài lại cầm tay chúng ta dẫn chúng ta tới nơi hẻo lánh, ở đó có lẽ chúng ta không biết rằng Ngài đang đợi chúng ta, ở đó có lẽ chúng ta không chờ đợi Ngài ?
Ai trong chúng ta không biết thời gian mãnh liệt nhất, lại là thời gian làm đảo lộn cuộc đời chúng ta đó sao? Bước khởi đầu của đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa thường có những phương thế tốt để động viên chúng ta:
- Thabor có thể là một lần tuyên xưng đức tin một cách long trọng và sốt sắng.
- Thabor có thể là một cuộc tĩnh tâm mà trái tim chúng ta như bị đâm thủng như thánh nữ Têresa được nếm thử hương vị ngọt ngào của tình yêu Chúa.
- Thabor có thể là một buổi lễ trọng đáng ghi nhớ hoặc một buổi chiều kinh nguyện tràn ngập tình Chúa.
- Thabor có thể là một lần tham dự lễ nghi phong thánh tại quảng trường Thánh Phêro ở Roma…etc.
Có lẽ những lúc Thabor ấy chúng ta cũng giống như các tông đồ hoặc như những đứa trẻ kêu lên: “Lạy Chúa, còn nữa, cứ tiếp tục còn nữa, xin ban cho con cảm thấy Chúa luôn bên cạnh con. Xin ban cho con đựoc nếm hưởng sự vui mừng vì có Chúa hiện diện”.
Tuy nhiên, bỗng chốc có những đám mây mù cuộc đời bay tới che lấp sự hiện diện của Thiên Chúa và lôi kéo chúng ta ra khỏi những Thabor đó để chúng ta lại phải vùi đầu vào những buồn tẻ của cuộc sống thường ngày. Những Thabor đó của chúng ta không kéo dài. Thiên Chúa ẩn mình ngay cả trong lúc Ngài hiển linh. Thánh Tôma Aquinô nói: “Càng nhận biết Thiên Chúa bao nhiêu chúng ta càng hiểu biết rằng Ngài vượt qúa mọi hiểu biết bấy nhiêu”.
Vậy tại sao Thiên Chúa lại không ban cho chúng ta những Thabor kéo dài, mà lại gửi đến những đám mây mù che lấp sự hiện diện của Ngài? Câu thắc mắc rất dễ giải quyết cách có lý. Chúa Giêsu chọn 3 môn đệ chứng kiến vinh quang của Ngài trên núi Thabor, nhưng chính 3 môn đệ này rồi cũng sắp được tham dự vào sự biến dạng xấu đi của Ngài trong vườn Giêtsimani.
Thánh Lêo Cả nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Thabor có mục đích động viên tinh thần các môn đệ khỏi gương xấu Thập giá, giúp họ đương đầu và chịu đựng điều không thể chấp nhận được”. Maurice Zundel viết: “Đỉnh núi cao nhất thế giới không phải là Thabor nhưng là Canvê, nơi mà sự vĩ đại tuyệt diệu được ghi dấu bằng tình yêu dám chết cho chính những người cố tình từ chối yêu Thiên Chúa”.
Hơn nữa, nhờ việc biến hình, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ và cả chúng ta rằng mọi người đều được mời gọi biến hình. Tất cả chúng ta hãy làm cho cuộc sống mình trở nên một cuộc leo núi để biến hình. Tính tự nhiên của con người được dựng nên không phải là để ở trong những giới hạn của tính tự nhiên, nhưng là để vươn lên trên khả năng của mình. Con người được dựng nên để sống thân mật tuyệt đối với Thiên Chúa và khi sống ở trần gian này phải sống trong tinh thần hướng tới khả năng đầy đủ nhiều hơn trong cõi vĩnh hằng.. Cuộc sống trần gian phải là nơi con người thực hiện dần dần cuộc biến hình trở thành con Thiên Chúa. Thánh Leo Cả nói tiếp: “Hỡi người kitô, hãy nhận biết phẩm giá của mình. Hãy nhớ lại mình là chi thể của cái đầu nào và của thân thể nào?”
Mùa chay là dịp tốt để chúng ta nhìn lại đời sống dưới ánh sáng của bài Phúc Aâm hôm nay. “Lạy Thiên Chúa của con! Để làm người, Chúa đã mất thời gian dài. Nhưng để là một người con Thiên Chúa, chắc còn dài hơn”. Chúng ta đã ý thức đủ về việc giáo dục tôn giáo cho con em chúng ta để giúp chúng khám ra ơn gọi làm con Thiên Chúa chưa? Ngay từ bây giờ, chúng ta trình bày cho chúng Thiên Chúa nào đây?  Chúng ta có là hình ảnh của Chúa Kitô cho chúng chưa? Trong mùa chay này và trong suốt cuộc đời, chúng ta có để cho Chúa biến hình chúng ta không?

Những hình ảnh về núi Tabor:

 

Núi Tabor

Núi Tabor nằm cách thị trấn Cana về phía Đông Nam khoảng 8 km - là nơi Chúa biến hình trước mặt ba môn đệ Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. (Lc 9,28b)

Tabor Map

Tabor Mt

Từ Cana đến núi Tabor khoảng 30 phút đi xe

Vì địa hình đồi núi, xe phải đi theo hình chữ chi để lên đến đỉnh núi

Phong cảnh đường lên núi Tabor

Đường dẫn vào nhà thờ Tabor

Cổng và Nhà thờ

Bảng hướng dẫn với tiếng Anh, Ả-rập và Do Thái

Trong khu vực nhà thờ có các khoảng trống dành cho du khách

Nhìn từ ngoài cổng

Bàn thờ chính

Cận ảnh

Hình Tiên tri Elisa bên cánh trái

Hình tiên tri Moisen bên cánh phải

Bàn thờ phụ

Hình bên bàn thờ phụ

nhìn từ trên không

Núi Tabor lúc hoàng hôn

Hien Quang - Feb. 21, 2010

 
 
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa
Thông tin khác:
Lễ Thánh Gia (27/12/2014)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Phi Đình khai mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Giáo xứ Phi Đình khai mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Hòa chung tâm tình với toàn thể Giáo hội hướng về Đức Mẹ Maria, tối thứ Bảy ngày 04.05.2024, giáo xứ Phi Đình long trọng tổ chức rước hoa và đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ. Tham dự buổi khai mạc Tháng Hoa có sự hiện diện của cha Đặc trách Giuse, quý hội đồng giáo xứ, 5 đội hoa đến từ các giáo họ trong giáo xứ, quý khách tôn giáo bạn và mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Phi Đình.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log