Thứ năm, 09/05/2024

Chúa nhật 3 TNB - “Anh em hãy theo Tôi”

Cập nhật lúc 18:41 24/01/2015
Chúa Kitô đã công bố Tin mừng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Chúa Cha chỉ ban cho Ngài có 3 năm để thực hiện công việc quá lớn này!
Gioan Tẩy giả vào tù. Ông biến khỏi sân khấu. Vai trò của ông đã chấm hết. Cựu Ước khép lại và Chúa Giêsu tiếp sức: Tân ước mở màn sẽ là giao ước của Tin Mừng. Chúa Giêsu đến không phải để luận tội thế gian, nhưng là để cứu độ. Ngài không nói về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đối với nhân loại lỗi lầm. Ngài công bố triều đại Tình Yêu. Ngài nói với nhân loại rằng họ là con Thiên Chúa. Ngài không giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người Rôma và những khó khăn của cuộc sống, nhưng làm cho họ ra khỏi chính họ. Ngài không nói với họ về hạnh phúc trần thế, nhưng về Bát Phúc vĩnh hằng. Ngài đem vào thế giới ngọn lửa vui mừng và tình yêu bao la. Để làm công việc lớn lao này, để ôm trọn thế giới, Ngài cần các Tông đồ, là những người sẽ có câu trả lời tức khắc và can đảm.
Chúa Kitô đã công bố Tin mừng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Chúa Cha chỉ ban cho Ngài có 3 năm để thực hiện công việc quá lớn này! Nếu Ngài muốn thực hiện tốt những phép lạ trước mặt hoàng đế Rôma như thể Môisê đã làm trứoc mặt Pharaô, thì có thể cũng dễ thôi! Nhưng Ngài đâu có phải là phù thuỷ. Ngài đến trần gian đâu phải là để nạt nộ chúng ta, cũng không phải để thiết lập một thứ tôn giao bịp bợm, nhưng là để giới thiệu một tôn giáo tìm kiếm các con tim bằng tình yêu. Vì chưng, tình yêu không bao giờ áp đặt. Chúa Kitô không cứu độ được thế giới nếu thế giới không tham dự vào mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Thánh Augustinô nói: “Để cứu độ con, Chúa cần con”. Vì thế, Ngài phó thác cho con người sứ vụ nặng nề để tiếp tục hoạt động của Ngài đến tận thế. Ngài gọi các tông đồ.
Ơn gọi của 4 tông đồ đầu tiên mà Thánh Marcô mô tả khá đơn gián, nhưng cảm động và giàu tính giáo dục. Chúa Kitô bình tĩnh bước đi trên bờ hồ, vừa đi vừa chiêm ngưỡng dòng nước trong trẻo vừa ngợi khen Chúa Cha. Trong lúc đó, Ngài nhận thấy 2 anh em đánh cá  Simon và Anrê đang tất bật với công việc của họ. Mình trần, họ thả rồi kéo lưới không mệt mỏi, lúc thì được cá to, lúc thì cá nhỏ và có lúc chẳng được gì. Chúa Giêsu dừng lại và quan sát họ một lúc. Ngài suy nghĩ và cầu nguyện: con thuyền này của Simon liệu có thể là hình ảnh của GH mà Ngài sẽ thành lập và con thuyền GH ấy cũng sẽ phải đương đầu với muôn vàn giông bão, nhưng cũng sẽ đầy ắp những ai tin vào Ngài không? Simon này, con người chu đáo và chắc chắn, liệu có thể trở thành người chèo lái tinh thông được không? Sau 3 năm đào tạo, tại sao lại không được? Thế là Ngài quyết định và tiến lại gần 2 anh em đánh cá này: “Này các anh, các anh hãy để lại tất cả những thứ này, tôi cần các anh để các anh trở thành thợ chài lưới người, chứ không phải là thợ chài lưới cá nữa”.
Như vậy, trong bất cứ ơn gọi nào: tu sỹ hay giáo dân, trước tiên phải có sáng kiến của Thiên Chúa trước đã. Trong Cựu ước, Thiên Chúa đã gọi Abraham: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Sau này Chúa Giêsu sẽ nói với các đồ đệ của Ngài: “Không phải anh em chọn Thầy, nhưng chính Thầy sẽ chọn anh em”. Đồ đệ không được phép yêu cầu được tuyển dụng… Lời mời gọi từ bên trong và sâu xa. Lời mời mạnh mẽ nhưng tôn trọng.
Chúa gọi các tông đồ, trong khi họ hành nghề chài lưới khiêm tốn. Ngài chẳng yêu cầu những người giàu sang thông thái theo Ngài, nhưng Ngài thích những người đơn sơ nghèo khó. Vì thế chúng ta đừng vội tìm cớ thiếu khả năng để mà không đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và những nhu cầu cần thiết của anh em chúng ta. Ngài biết cách biến đổi chúng ta và bù đắp cho chúng ta những gì còn thiếu. Đức giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói: “Các bạn thân mến, hãy để cho Chúa Kitô quyến rũ các bạn; hãy đón nhận lời mời gọi theo Ngài. Hãy đi loan báo tin Mừng cứu độ. Hãy làm với thái độ vui mừng thực sự và hãy trở nên người công bố hy vọng và tin tưởng”.
Vừa nghe Chúa Kitô mời gọi theo Ngài, các tông đồ không trần trừ: “Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Ngài”. Phải chăng đó là một sự vô thức hay là một sự điên rồ nào đó chăng? Chúng ta nên biết rằng họ biết rât ít về Chúa Giêsu. Gioan Tẩy giả muốn họ tiếp xúc với Chúa Giêsu và chắc chắn họ đã ở lại một ngày với Chúa. Một ngày thôi, nhưng Chúa đã hấp dẫn họ. Chính vì Chúa đã hấp dẫn họ, nên họ không ngần ngại xếp lưới lại cho vào kho rồi đóng khoá lại và đi theo Chúa. Sau đó đến lượt hai anh em Giacôbê và Gioan, họ cũng làm như vậy. Hơn nữa, 2 ông này còn để mặc cho bố lo công việc chài lưới đó!
Bất cứ ơn gọi nào của người kitô chúng ta cũng phải là một lời đáp trả cho lời mời gọi của Thiên Chúa giống như sự đáp trả của các tông đồ: có nghĩa là đều chứa đựng những đòi hỏi dứt khoát.
Vui vẻ từ bỏ vì người mà chúng ta yêu mến sẽ chứng tỏ chúng ta sẵn sàng tin tưởng tới mức nào. Mỗi khi chúng ta trả lời vâng cho lời mời gọi của thiên Chúa hãy theo Tôi, thì tất cả mọi sự cần phải thu xếp lại.
Cần phải từ bỏ những thứ lưới đôi khi nó giữ chúng ta lại và còn trói buộc chúng ta nữa. Không có chọn lựa nếu không từ bỏ, nhất là khi chúng ta chọn lựa Chúa Kitô. Các tông đò không chỉ bỏ lại nghề chài lưới của họ mà thôi, họ còn trao ban tất cả cuộc đời còn lại của họ cho các nẻo đường của thế giới. Ngày nay, có biết bao chứng nhân tin mừng chấp nhận trao ban mạng sống của họ để làm chứng cho Đức tin.
Các Tông đồ ra đi với Chúa kitô để loan báo tin mừng. Ngày nay hoạt động cứu rỗi của Chúa kitô vẫn được tiếp tục. Cùng với Chúa Kitô và như Chúa Kitô, tất cả chúng ta hãy sẵn sàng loan báo tin mừng để dạy dỗ và để chữa lành các con tim… Hãy nhớ rằng Chúa Kitô rất cần đôi tay chúng ta để thực hiện công việc này cho toàn thế giới.
Lúa chín nhiều. Thế giới cần được phúc âm hoá thì rộng và thợ gặt thì ít. Cộng đoàn chúng ta suy nghĩ gì và sẽ làm gì? Nhưng trước hêt chúng ta hãy có lời nguyện nồng cháy xin Thiên Chúa ban cho thế giới hôm nay những tông đồ cần thiết.
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa
Thông tin khác:
Lễ Thánh Gia (27/12/2014)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Phi Đình khai mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Giáo xứ Phi Đình khai mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Hòa chung tâm tình với toàn thể Giáo hội hướng về Đức Mẹ Maria, tối thứ Bảy ngày 04.05.2024, giáo xứ Phi Đình long trọng tổ chức rước hoa và đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ. Tham dự buổi khai mạc Tháng Hoa có sự hiện diện của cha Đặc trách Giuse, quý hội đồng giáo xứ, 5 đội hoa đến từ các giáo họ trong giáo xứ, quý khách tôn giáo bạn và mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Phi Đình.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log