Thứ hai, 23/03/2026

Không gì tách rời tôi khỏi tình yêu Ngài

Cập nhật lúc 10:11 06/08/2021

(cảm hứng từ Rm 8, 35-39)

 Ai có thể tách rời tôi
Xa lìa tình Chúa muôn đời khổ đau?
Phải chăng gian nan u sầu
Khiến tôi chùn bước nguyện cầu ngày đêm?
Dù đời chẳng mấy trôi êm
Nhưng lòng Chúa mãi vững bền thiên thu.
Hiểm nguy, đói rách, ngục tù
Chìm tàu, bắt bớ chẳng từ giáo gươm
Dẫu bao khốn đốn tai ương
Bàn tay Thiên Chúa, tình thương dạt dào
Giúp ta toàn thắng thanh cao
Trong mọi thử thách lao đao đời người.
Không gì che lấp nụ cười
Hằng luôn phó thác cuộc đời cậy trông.

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:
Từng chút một (24/07/2021)
Xin giữ gìn con (14/07/2021)
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log