Thứ sáu, 19/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Tận dụng cơ hội để giới thiệu Chúa

Cập nhật lúc 09:44 04/08/2021
Vào một chiều thứ Sáu trong tuần, cùng các chị em hội Hiền mẫu lau cung thánh và vệ sinh nhà thờ, tôi về nhà xứ lấy thêm đồ dùng thì nhìn thấy một người trung niên lạ mặt chừng khoảng ngoài 40 tuổi đang nói chuyện qua điện thoại khá tự nhiên. Nói to và ngôn từ khá chợ búa. Tôi chưa gặp người này bao giờ. Có lẽ anh là cán bộ? Không, bởi cán bộ gì mà nói chuyện lạ vậy! Tôi ngồi xuống bàn nước thì anh đi đến nhưng vẫn nói chuyện trên điện thoại. Sau giây lát, anh nói:
  • Người trung niên: Cháu muốn xin cái lễ.
  • Linh mục: Vâng. Anh xin lễ cho ai ?
  • Người trung niên: Bố cháu.
  • Linh mục: Bố anh là người Công Giáo à?
  • Người trung niên: Vâng. Đi Đạo từ quê. Còn gia đình cháu thì không theo.
  • Linh mục: Ông quê ở đâu anh?
  • Người trung niên: Bố cháu quê Hưng Yên và lên đây từ lâu lắm rồi!
  • Linh mục: Vậy anh cũng là người miền xuôi. Anh làm ghề gì ?
  • Người trung niên: Cháu làm nghề điện tử. Cửa hàng của cháu đối diện với nhà trường này (anh chỉ tay về phía đường). Cho cháu mượn cái bút. Ghi vào thế nào nhỉ?
  • Linh mục: Để tôi kiếm cho anh phong bì và cái bút. “Thầy cho mình mượn cái bút và xin thêm một cái phong bì nhé”: Linh mục gọi thầy giáo!
  • Thầy Luân: Vâng có ngay ạ.
  • Linh mục: Cám ơn Thầy. Và nói với Người trung niên anh viết vào đây? Anh nhớ tên Thánh của ông không?
  • Người trung niên: Đaminh.
  • Linh mục: Ông mất lâu chưa?
  • Người trung niên: Mới được gần một năm.
  • Linh mục: Vậy là giỗ đầu. Anh muốn cha dâng lễ chung hay riêng?
  • Người trung niên: Nghĩa là thế nào? Cháu không hiểu ? Vậy đây là cha ?
  • Linh mục: Đúng vậy. Nếu anh muốn dâng lễ chung thì tối nay tôi dâng luôn vì có mấy người xin vào tối nay rồi. Còn anh muốn dâng lễ riêng thì vào một ngày nào đó gia đình anh đi tham dự lễ được thì tôi sẽ làm ngày đó.
  • Người trung niên: Tuần này, con bận lắm (đổi từ cháu sang con).
  • Linh mục: Không sao. Khi nào anh không bận, anh liên hệ với tôi nhé?
  • Người trung niên: Vâng. Cha cho xin số điện thoại?
  • Linh mục: Được. Anh ghi luôn.
  • Người trung niên: Có gì con sẽ liên hệ với cha nhé!
Anh đã ra về với lòng hân hoan không như lúc mới nhìn thấy anh. Hy vọng anh và gia đình sắp xếp được thời gian đi dự lễ để qua đó có cơ hội tiếp xúc với gia đình anh. Khi sinh thời Đức Hồng Y Giuse Maria Trinh Văn Căn nói: “Lễ cưới và lễ an táng hay cầu hồn là cơ hội truyền giáo rất tốt”.
Lạy thánh Gioan Maria Vianey, ngài đã được Giáo Hội tôn phong làm Bổn Mạng các Linh mục không phải vì tài giỏi nhưng vì lòng nhiệt huyết trong mục vụ và yêu mến các linh hồn. Xin cho các linh mục của Chúa cũng có lửa yêu thương và nhiệt huyết như vậy!
Sơn La, ngày lễ thánh Gioan Maria Vianey 2021
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:
Từng chút một (24/07/2021)
Xin giữ gìn con (14/07/2021)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn thánh nhạc cho các ca đoàn trong cụm Hà Giang
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn thánh nhạc cho các ca đoàn trong cụm Hà Giang
Ngày 18.04.2024 tại cụm Hà Giang thuộc hạt Hà Tuyên Hùng, đã tổ chức ngày thường huấn thánh nhạc. Tham dự ngày thường huấn có sự hiện diện của cha quản hạt Giuse Nguyễn Viết Hiệp, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh - Đặc trách thánh nhạc giáo phận cũng như giáo hạt Hà Tuyên Hùng, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Tứ, quý cha, quý soeur và gần 100 ca viên thuộc các ca đoàn trong cụm Hà Giang.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log