Thứ tư, 24/04/2024

Lời Chủ Chăn Tháng 11.2018: Sống Thế Nào Để Đạt Được Vinh Quang Nước Trời

Cập nhật lúc 06:48 02/11/2018
 
THƯ MỤC VỤ THÁNG 11. 2018
 
SỐNG THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT VINH QUANG NƯỚC TRỜI
 
 
Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận thân mến,
Tháng 11 bắt đầu mùa đông, mùa cuối cùng của tứ thời bát tiết, là tháng áp chót của năm dương lịch, và là tháng cuối của năm phụng vụ. Làn khí se lạnh của tiết đông với gió heo may rơi rụng lá vàng làm cho cảnh vật mang màu ảm đạm và gợi đến cái chết. Cuộc sống của muôn loài muôn vật đều hướng về cái chết. Và sau cái chết thì ra sao và như thế nào ? Có phải đơn giản chết là hết như người vô thần nghĩ ? Không, người công giáo chúng ta không nghĩ như vậy, mà tin rằng sau cái chết là phán xét, hỏa ngục để phạt tội, luyện ngục để thanh tẩy, thiên đàng để thưởng công muôn đời.
Tháng 11 được mở đầu với lễ Các Thánh Nam Nữ vào ngày mùng 1; mùng 2 cầu cho các đẳng linh hồn; ngày 24.11 năm nay, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng kết thúc thời gian toàn xá mừng kỷ niệm 30 năm phong thánh (1988-2018). Những sự kiện đó gợi cho chúng ta về sự khởi đầu và tận cùng của muôn loài muôn vật, sự khai sinh và kết thúc, sự sống và sự chết, cuộc sống hữu hạn ở đời này và cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Thư mục vụ tháng này, vì thế, xin được dành để suy tư đề tài “Sống thế nào để đạt vinh quang Nước Trời”.
1. Trong lễ Các Thánh Nam Nữ, Giáo Hội mừng chung tất cả những kitô hữu đã hoàn thành tốt đẹp cuộc sống trần gian, và giờ đây các ngài đang được hưởng Tôn Nhan Chúa trên Nước Trời. Chúng ta khó biết được có bao nhiêu vị thánh trong toàn Giáo Hội, vì có những vị được tôn phong, nhưng cũng có những vị không được tôn phong. Giáo Hội Việt Nam vinh dự có hơn 100.000 vị tử đạo. Cái chết vì đức tin đã làm các ngài thành thánh, nhưng chỉ có 117 vị được tôn phong. Sách Khải Huyền 7, 9 cho biết các thánh “đông đảo, không thể đếm được, thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Lễ Các Thánh là dịp để chúng ta ngưỡng vọng vinh quang vĩnh cửu mà các ngài đang hưởng, và nỗ lực sống thánh thiện ở đời này, để cũng đạt được phần thưởng muôn đời với các ngài.
Để được đứng vào hàng ngũ các thánh, các ngài đã “trải qua cơn thử thách lớn lao, đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7, 14). Các thánh mời gọi chúng ta biết vượt qua những thử thách trong cuộc đời, kiên trì sống thánh thiện, xa lánh tội lỗi như thư Do Thái 12, 1: “Được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta”.
Trong những ngày còn lại của thời gian toàn xá mừng các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy noi gương anh hùng của các ngài để vững lòng tin mến Chúa. “Nhờ vững tin vào Lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, đã hy sinh tất cả vì đức tin. Xin cho chúng con là con cháu được noi gương thánh thiện của các ngài, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được cùng các ngài ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời” (x. Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam). Việc tôn vinh các thánh tử đạo phải khích lệ chúng ta sống thánh thiện ở đời này, để được thưởng đời sau.
2. Bên cạnh việc tôn vinh các thánh, Giáo Hội còn dạy chúng ta cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Tuy chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng vì còn vương tội, nên các đẳng phải trải qua sự thanh luyện, đền tội rồi mới được lên thiên đàng hưởng tôn nhan Chúa. Chúa Giêsu nói về việc đền tội như sau: “Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó, khi chưa trả hết đồng xu cuối cùng” (Mt 5,26). Nếu được gặp các đẳng, hẳn các ngài sẽ khuyên chúng ta sống thánh thiện, xa lánh tội lỗi, kẻo phải đền tội sau khi lìa đời. Có thể ông bà, cha mẹ, người thân yêu của chúng ta đang còn phải đền tội lỗi của các ngài, hoặc có khi vì thương vì nể chúng ta mà các ngài đã phạm tội mất lòng Chúa, và giờ đây phải đền tội trong luyện ngục. Chúng ta hãy tỏ lòng thương xót các linh hồn bằng cách cầu nguyện, dâng lễ, hy sinh, làm việc bác ái, lãnh nhận ân xá để cầu cho các ngài sớm thoát khỏi luyện ngục.
3. Sau khi đã hướng tâm lên Giáo Hội khải hoàn với các thánh, hướng lòng xuống Giáo Hội đau khổ với các đẳng linh hồn, chúng ta hướng trí về Giáo Hội lữ hành mà chúng ta đang là những phần tử. Ta đang sống, nhưng sẽ có ngày ta chết. Cái chết đến bất ngờ, không ai biết lúc nào, ở đâu, và cách nào. Chúa Giêsu dạy ta thái độ khôn ngoan trước sự chết như sau: “"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến".” (Lc 12,35-40).
Vậy, bao lâu còn sống, một mặt chúng ta hãy xa lánh tội lỗi, vì tội lỗi chỉ làm hại cho chúng ta. Chỉ một phút chốc khoái lạc, hạnh phúc hay niềm vui do tội lỗi mang lại, và sau đó là ê chề, thất vọng, bất hạnh triền miên. Và càng bất hạnh biết bao, nếu tội lỗi đó đẩy ta vào hỏa ngục, xa cách Chúa muôn đời ! Mặt khác, chúng ta hãy sống thánh thiện, đạo đức, làm việc bác ái, sống Tám Mối Phúc Thật của Tin Mừng. Hẳn mỗi người đã cảm nghiệm khi mình sống thanh cao, thánh thiện, yêu thương, thì trong lòng đã dậy lên niềm vui, hạnh phúc, bình an. Chúng ta đã được ở trong Chúa, và thiên đàng đã bắt đầu ngay dưới thế, trong cuộc sống của chúng ta rồi.
Trong tâm tình yêu thương, thánh thiện, và tràn đầy niềm vui siêu nhiên, chúng tôi cầu chúc anh chị em sống tháng 11 này thật tốt đẹp, trong niềm hiệp thông với các thánh trên thiên quốc, với các linh hồn trong luyện ngục, và với mọi tâm hồn chính trực trên trần gian và trong Hội Thánh.
 
+ Gioan Maria Vũ Tất                                    + Anphong Nguyễn Hữu Long
                   Giám mục Giáo phận                                              Giám mục Phụ tá
 
BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log