Thứ tư, 24/04/2024

Lời Chủ Chăn Tháng 10.2017: Lên Đường Loan Báo Tin Mừng Đến Với Mọi Vùng "Ngoại Vi"

Cập nhật lúc 22:33 30/09/2017
QUÝ ĐỨC CHA GIÁO PHẬN HƯNG HÓA 
NGỎ LỜI VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA THÁNG 10.2017: 
LÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG ĐẾN VỚI MỌI VÙNG ‘NGOẠI VI’
 
Anh chị em thân mến trong đại gia đình giáo phận Hưng Hóa,

Tháng 10 hằng năm là thời điểm toàn thể Hội Thánh tập chú vào sứ vụ Loan báo Tin Mừng với cao điểm là ngày Khánh nhật Truyền giáo, năm nay nhằm Chủ nhật 22 tháng 10. Chúng tôi mong muốn ngay từ đầu tháng được cùng anh chị em học tập Sứ điệp ngày thế giới Truyền giáo 2017  (SĐ 2017) của Đức Thánh Cha Phanxicô và từ đó đưa ra những áp dụng thiết thực trong giáo phận nhà, sao cho ăn nhịp với đường hướng mục vụ hôn nhân gia đình đang xúc tiến theo chương trình của HĐGMVN.
Trong lời mở đầu Sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: “Ngày Truyền Giáo này mời gọi chúng ta một lần nữa suy tư về việc truyền giáo ở tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo; nếu không, Hội Thánh không còn là Hội Thánh của Đức Kitô…” Ngài mời gọi chúng ta “tự đặt ra cho mình những câu hỏi về căn tính Kitô giáo và trách nhiệm của chúng ta là những tín hữu trong một thế giới đầy hỗn loạn và thất vọng….Chúng ta phải có cách tiếp cận cơ bản nào để thi hành công việc truyền giáo?”
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy đứng ở góc nhìn thực tế hiện sinh về mục vụ gia đình và hôn nhân để tự đặt câu hỏi cho cộng đoàn Kitô hữu của mình, cho gia đình mình, và cho mỗi cá nhân trong cương vị mình đảm nhiệm, phải có sáng kiến tiếp cận nào để thực thi trách nhiệm truyền giáo cho đúng với căn tính Kitô hữu của mình.
1-         Trước nhất phải nói đến cộng đoàn Giáo phận Hưng Hóa chúng ta, được mọi người gọi là giáo phận truyền giáo. Anh chị em hãy cùng với chủ chăn chúng tôi tự đặt câu hỏi: Giáo phận ta theo góc nhìn là một đại gia đình, trong đó các giáo xứ là anh chị em với nhau, chúng ta phải làm gì để nâng đỡ nhau trong lãnh vực truyền giáo? Trong Sứ điệp 2017 (số 6), Đức Phanxicô chỉ dạy: “Việc truyền giáo của Hội Thánh được sinh động bởi một linh đạo của việc liên tục lên đường. Chúng ta được thách thức ‘ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng’ (Evangelii Gaudium, 20)”. Vậy các giáo xứ đàn anh đàn chị trong Giáo phận suy nghĩ thế nào? Nhiều giáo xứ vững mạnh do biết bao công lao của các vị thừa sai truyền giáo tiền bối gầy dựng nên, nay trở thành ‘vùng đất tiện nghi’, trên có cha xứ, dưới có ban hành giáo, giáo lý viên, các hội đoàn, cộng tác viên đề huề; có đủ cơ sở vật chất: nhà thờ hoành tráng, nhà xứ, nhà giáo lý khang trang. Đã đến lúc phải lên đường đến với những giáo xứ đàn em ở các vùng ngoại vi xa xôi miền Tây-Bắc, yểm trợ nâng đỡ cho những giáo họ, giáo điểm mới gầy dựng còn yếu kém thiếu thốn nhiều mặt. Chúng tôi thiết nghĩ ngay trong tháng 10 này Giáo phận ta nên bắt đầu tiến trình kết nghĩa chị em cụ thể giữa một giáo xứ giáo họ miền xuôi với một giáo họ giáo điểm miền rừng núi, như Hội nghị Mục vụ toàn Giáo phận cuối năm 2016 đã nêu lên. Với con số 116 giáo xứ và gần 500 giáo họ giáo điểm trong toàn Giáo phận, ta được thách thức đạt tới chỉ tiêu bước đầu là 20% số giáo xứ kết nghĩa chị em, tức là 120 cặp đôi giáo xứ giáo họ tiến tới ký kết vào dịp Hội nghị Mục vụ toàn Giáo phận cuối năm 2017 này. Mỗi giáo xứ giáo họ nề nếp ngày nay, nhớ lại xưa kia mình cũng chỉ bắt đầu là một giáo điểm èo ọt dăm ba gia đình đạo mới, được các giáo xứ vững mạnh nâng đỡ vun đắp mới nên trưởng thành. Do đó lòng biết ơn tiền nhân thúc đẩy họ đến lượt mình tiếp nối linh đạo lên đường như lời Đức Phanxicô chỉ dạy (x. số 6, SĐ 2017).

2-         Tiếp đến xin nói về cấp độ cộng đoàn giáo xứ: Mỗi giáo xứ cũng là một đại gia đình thiêng liêng (linh tộc), trong đó hằng trăm gia đình thể lý (huyết tộc) là như anh chị em với nhau, dưới quyền linh mục quản xứ là cha chung. Trong mối tình gia đình ấy, cha xứ là đấng bậc bố mẹ thương yêu tất cả mọi con cái trong giáo xứ; ngài là mục tử chăm sóc hết mọi con chiên Chúa giao phó cho ngài chăn dắt. Tuy nhiên, theo bẩm tính của tấm lòng bố mẹ, những đứa con nào càng hèn kém hơn thì càng được ngài lưu tâm hơn, những con chiên nào đau yếu hơn càng được ngài chăm sóc hơn. Khi ngài quan tâm thăm viếng mục vụ giúp đỡ những gia đình khô khan biếng trễ, những gia đình vướng mắc ngăn trở hoặc có nguy cơ tan vỡ, và nhất là khi ngài đến với các gia đình lương dân chưa biết Chúa, đó là ngài thực hiện đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng (x. số 6, SĐ 2017). Vâng, vì ngài cũng được Chúa trao phó chăm sóc cả những con cái lương dân trong vùng nữa, vì họ cũng là những con chiên của Chúa, chứ đâu phải con dê. Chính miệng Chúa Giêsu đã phán: “Ta còn có những chiên khác không thuộc ràn này, Ta phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một chủ chăn”(Ga 10,16). Thế nên khi thao thức đến với cả lương dân nữa cha xứ mới thật giống Chúa Giêsu Mục tử nhân lành.

3-         Loan báo Tin Mừng không những là trách nhiệm của các cộng đoàn gia đình thiêng liêng nhưng cũng còn là trách nhiệm của các cộng đoàn gia đình trần thế. Trong quan hệ ruột thịt, các thành viên trong một gia đình liên đới mật thiết với nhau về phương diện nhân bản. Là gia đình Kitô hữu, họ còn liên đới trách nhiệm với nhau về phương diện thiêng liêng nữa. Khi được xức dầu thánh hiến trong bí tích Thánh tẩy, mỗi Kitô hữu được ơn gọi làm ngôn sứ rao truyền Lời Chúa cho môi trường xã hội mình đang sinh sống, trong đó môi trường gia đình là thiết thân nhất. Ông bà cha mẹ phải chu toàn nhiệm vụ ngôn sứ loan truyền Tin Mừng cho con cháu, chồng phải là ngôn sứ cho vợ, vợ phải là ngôn sứ cho chồng, anh chị em phải là ngôn sứ cho nhau, bằng lời nhủ khuyên sửa dạy, bằng gương sáng sống đạo, bằng hy sinh nhịn nhục thương yêu nhau, cầu nguyện cho nhau. Gia đình sẽ là Hội Thánh tại gia khi các thành viên cầu nguyện chung với nhau, cùng nhau đi dâng lễ ngày Chủ nhật, cùng nhau làm việc bác ái, cùng nhau loan báo Tin Mừng cho các gia đình khác nữa. Các gia đình trong cùng gia tộc dòng họ huyết thống, các gia đình quan hệ thông gia, quan hệ hàng xóm láng giềng truyền giáo cho nhau, khi đó những mối quan hệ nhân bản đời thường ấy trở thành những chiếc cầu thuận lợi đưa anh chị em lương dân vào đoàn chiên Chúa.
                                                                                                                              
4-         Nhưng Loan báo Tin Mừng cũng còn là việc của cả các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào tương quan hôn nhân gia đình nữa. Hội Thánh trông vào nhiệt tình và sáng kiến hoạt động của các bạn trẻ. “Giới trẻ là hy vọng của truyền giáo -như lời Đức Phanxicô nói-. Con người Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng Người công bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ. Họ tìm cách dấn thân phục vụ loài người với sự can đảm và phấn khởi” (số 8, SĐ 2017). Các bạn trẻ hãy phấn khởi chủ động giới thiệu Tin Mừng đạo Chúa cho người mình yêu, Tin Mừng sẽ có sức thần thiêng thu hút cả bạn và người bạn yêu vào quỹ đạo Tình Yêu chân thực của Chúa. Các bạn hãy can đảm đặt vấn đề yêu cầu sống đạo với người ngỏ lời tìm hiểu bạn để tiến tới hôn nhân. Đôi bạn sẽ cùng nhau đến với Chúa, và “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” sẽ soi dẫn cho các bạn những đường đi nước bước vượt qua những rào cản để đạt tới hạnh phúc hôn nhân đích thực trong Chúa. Nếu là đôi bạn khác tôn giáo tìm hiểu nhau, thì đây là một thách đố nhưng cũng là một cơ may. Bên có đạo đứng trước thách đố phải lấy Chúa là chọn lựa số một, phó thác định mệnh cuộc đời mình nơi Chúa là Cha nhân lành, tin thật Chúa muốn cuộc tình duyên của mình tạo cơ may cho người bạn đời có dịp tìm hiểu chân lý trong đạo để nên con cái Chúa. Với niềm xác tín đó, người con cái Chúa lựa chiều nhưng kiên quyết từng bước dẫn đưa người bạn lương dân học biết những giá trị đích thực của hôn nhân công giáo, và tiếp tục học biết và tin theo những chân lý đạo thánh. Thực tế chứng minh nhiều bạn trẻ đã thành công, như lời Đức Phanxicô nói: “Tạ ơn Chúa, ngày nay có nhiều trải nghiệm quan trọng tiếp tục làm chứng cho sức mạnh biến đổi của Tin Mừng” (số 5, SĐ 2017).

Anh chị em thân mến,

Để kết thúc tâm thư này, chúng tôi xin mượn lời Sứ điệp Truyền giáo 2017 của Đức Thánh Cha: “Ngày Thế Giới Truyền Giáo là một cơ hội để đánh thức nơi mỗi cộng đoàn Kitô hữu một ước muốn vượt qua ranh giới và sự an toàn của mình để loan báo Tin Mừng cho mọi người, giúp cho trái tim truyền giáo của các cộng đoàn Kitô có thể kết hợp trong cầu nguyện, làm chứng bằng đời sống và hiệp thông của cải, để đáp ứng những nhu cầu bao la và cấp bách của việc Phúc âm hoá” (x. số 9, SĐ 2017).
Năm nay cũng là Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, chúng tôi cùng hiệp ý với anh chị em xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng ta nhiệt tâm mới để đem Tin Mừng đến với mọi người. Nhờ sức mạnh biến đổi của Tin Mừng thế giới mau đạt tới nền hòa bình đích thực.
 
Sơn Tây, ngày 29 tháng 9 năm 2017
Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa
Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log