Giáo xứ Nghĩa Lộ tổ chức Khánh Nhật Truyền Giáo 2025
Cập nhật lúc 21:06 22/10/2025
WGPHH - “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc16,15). Với lệnh truyền trước khi về trời, Chúa Giêsu luôn muốn chúng ta hãy giới thiệu Chúa đến với muôn dân.
Theo ý bề trên giáo phận, với thao thức cho việc truyền giáo, vào lúc 19h00, Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 năm 2025, Giáo xứ Nghĩa Lộ đã tổ chức ngày Khánh Nhật Truyền Giáo cách trọng thể qua ba phần: Phần thứ nhất là dâng hoa kính Đức Mẹ. Phần thứ hai là cử hành long trọng Thánh Lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Phần thứ ba là giao lưu, chia sẻ với anh chị em tôn giáo bạn.
Dưới sự hướng dẫn của cha xứ Nghĩa Lộ Giuse Nguyễn Văn Thành, với sự đồng hành của cha phụ tá, thầy xứ, Hội đồng Giáo xứ, chương trình của ngày lễ diễn ra tốt đẹp và hấp dẫn. Tham dự ngày Khánh Nhật Truyền Giáo ngày hôm nay, có đông đảo giáo dân trong giáo xứ, cách riêng khoảng 200 khách mời thuộc tôn giáo bạn.

Phần thứ nhất, đúng 19h00, đội hoa dâng những đoá hoa tươi thắm cùng những lời ca ngọt ngào, thể hiện lòng mến yêu Đức Mẹ tại quảng trường giáo xứ. Qua lời cầu bầu của Mẹ, xin cho giáo xứ chúng con luôn biết yêu mến Chúa.
Phần thứ hai, Thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng các dân tộc do cha Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế. Giảng trong Thánh lễ, với kinh nghiệm thực tế, cha Giuse đã giải thích về Khánh Nhật Truyền giáo là gì cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc, đó là ngày giới thiệu Chúa, giới thiệu về Đạo Chúa cho những người chưa biết Chúa.
Nhân cơ hội này, cha cũng chia sẻ cho mọi người biết về cách nhận biết một tôn giáo đích thực qua ba điểm chính, đó là đấng sáng lập, giáo lý và người theo tôn giáo này. Xét về cả ba khía cạnh đó, Đạo Công giáo được gọi là Đạo yêu thương, Đạo bởi trời và Đạo mạc khải. Ngài còn nhấn mạnh Thiên Chúa chính là Ông Trời, là Thượng Đế, theo suy nghĩ của người Á Đông và mọi người là anh em, “tứ hải giai huynh đệ”. Nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “trong Chúa Kitô, chúng ta là anh chị em của nhau”.
Chính vì vậy, mục đích mời quý ông bà, anh chị em lương dân hôm nay là muốn cho mọi người biết Thiên Chúa, biết về Đạo Công Giáo để mình cảm thông với nhau bởi vì cốt lõi của Đạo Công Giáo được tóm lại hai điều, là “Mến Chúa, yêu người”. Đó chính là sứ điệp mà chúng tôi muốn gửi tới mọi người mà mỗi kitô hữu phải làm.
Phần thứ ba, trước khi kết thúc Thánh lễ, cha xứ mời mọi người ở lại chia sẻ, giao lưu để hiểu nhau hơn. Bài cử điệu “Ra đi truyền rao Tin Mừng” do các huynh trưởng, và thiếu nhi thể hiện đã khởi đầu chương trình giao lưu.
Những câu hỏi của anh chị em lương dân được các cha giải đáp ngắn gọn, xúc tích làm cho buổi giao lưu thêm phần sinh động và ý nghĩa. Tiếp đến, tiết mục múa dân tộc “Nơi đây anh em không còn là người xa lạ” do các bạn giới trẻ thể hiện. Kết thúc buổi giao lưu, quý Cha đã gửi tặng mỗi người thuộc tôn giáo hai quyển sách: Đạo Yêu Thương - Kể Chuyện Kinh Thánh và cùng chụp hình lưu niệm với tất cả mọi người.
Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo được diễn ra rất ý nghĩa và thiết thực cho công cuộc loan báo Tin Mừng cho vùng Mường Lò, Tây Bắc bởi nơi đây có nhiều nét văn hóa và tín ngưỡng giao thoa. Quý khách tham dự vui vẻ và ấn tượng. Người tổ chức cũng vui vẻ vì được khích lệ bởi sự tham gia tích cực của quý khách lương dân.
Ước mong mỗi người Công giáo ý thức được tầm quan trọng của sứ mạng truyền giáo để muôn dân nhận biết Thiên Chúa là Cha chung của nhân loại.
Một số hình ảnh khác:




BTT Giáo xứ Nghĩa Lộ