WGPHH - Ngày 04/5/2025, hòa trong niềm vui của Chúa Nhật III Phục Sinh, Xứ đoàn Giacôbê – Giáo xứ Phú Nghĩa đã long trọng mừng bổn mạng với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, quy tụ đông đảo các thiếu nhi trong toàn xứ tham dự.
Thánh lễ cử hành trang nghiêm vào buổi sáng. Trong Thánh lễ, cha Antôn Maria đã dâng lời cầu nguyện cho puý phụ huynh, thầy cô Giáo lý viên, Huynh trưởng và toàn thể các em thiếu nhi.

Sau Thánh lễ, các em tập trung tại sân nhà thờ để tham dự nghi thức chào cờ khai mạc chương trình ngày hội, với chủ đề
“Con đường thầm lặng – Dấu chân trung kiên”.

Ngày hội được thiết kế như một hành trình khám phá, giúp các em ôn lại tinh thần của vị thánh bổn mạng qua các hoạt động bổ ích và vui nhộn.
Buổi sáng, các em cùng nhau thi đua qua những trò chơi vận động theo đội, vừa rèn luyện thể chất vừa gắn kết tình huynh đệ. Kế đó, toàn thể xứ đoàn cùng nhau viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Ngài những tâm tình tri ân và cầu nguyện cho một ngày hội thành công tốt đẹp.



Sau giờ viếng Chúa, các em dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.

Đầu giờ chiều, chương trình tiếp tục với phần thi “
Rung Chuông Vàng” – với các câu hỏi về giáo lý, kỹ năng sống, và hiểu biết về đời sống Đức Tin. Phần thi diễn ra trong không khí hào hứng và gay cấn, nhiều câu hỏi thử thách và phần cứu trợ bất ngờ từ các anh chị Huynh trưởng.


Ngay sau đó, khuôn viên giáo xứ rộn ràng với
Hội chợ vui chơi – các em được thưởng thức những món ăn dân dã, tham gia các gian hàng trò chơi sáng tạo và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
Ngày hội khép lại bằng
lễ tổng kết và phát thưởng, tuy đơn sơ nhưng chan chứa niềm vui và tinh thần đoàn kết. Các phần thưởng được trao không chỉ ghi nhận sự nỗ lực thi đua, mà còn là lời động viên các em tiếp tục kiên trung bước theo Chúa trên “con đường thầm lặng” của người tông đồ nhỏ.
Ngày mừng bổn mạng Xứ đoàn Giacôbê năm nay là cơ hội quý báu để các em thiếu nhi sống lại ơn gọi và lý tưởng của người thiếu nhi Thánh Thể: yêu mến Chúa Giêsu, siêng năng tham dự Thánh lễ, sống bác ái và phụng sự trong âm thầm – như chính gương mẫu Thánh Giacôbê đã sống.
“Con đường thầm lặng – Dấu chân trung kiên” – một hành trình nhỏ nhưng đầy ắp ý nghĩa, sẽ mãi in đậm trong trái tim mỗi đoàn sinh như một lời mời gọi bước tiếp trong Đức Tin và Tình Yêu.
Một số hình ảnh khác:





